01h30 ngày 7/9, Áo – Pháp: Cách mạng của Domenech

06/09/2008 11:18 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Một hình hài mới của đội tuyển Pháp đang được hình thành sau thất bại tồi tệ ở EURO 2008, rời Áo – Thụy Sĩ với vẻn vẹn 1 bàn thắng và 1 điểm giành được. Chuyến làm khách ở Áo sẽ là nơi Raymond Domenech chứng tỏ quyết tâm thay đổi bằng một đội hình và chiến thuật có phần mới mẻ.

Với một loạt nhân tố mới xuất hiện ở “Les Bleus”, người Pháp đang trong quá trình thực hiện cuộc cách mạng cả về nhân sự lẫn lối chơi. Gregory Coupet dù chưa nói lời giã từ sự nghiệp quốc tế như Sebastian Frey nhưng không còn được để mắt đến, thay vào đó là sự xuất hiện của Steve Mandanda và Hugo Lloris trong khung thành. Mandanda, thủ môn 23 tuổi Marseille, được bầu là người giữ thành xuất sắc nhất Ligue 1 mùa trước. Lloris, thủ môn 21 tuổi của Lyon – người thay thế Coupet đã chuyển sang Atletico Madrid ở sân Gerland, là một tài năng rất triển vọng. Anh được biết đến khi còn khoác áo Nice và Lyon đã chiến thắng trong cuộc giành giật với AC Milan với bản hợp đồng chuyển nhượng trị giá 8,5 triệu euro. Với hai nhân tố mới này, dường như khung thành của đội tuyển Pháp sẽ được đảm bảo mà không cần đến Coupet, Frey hay Mickael Landreau.

Ở hàng phòng ngự, khi Francois Clerc bị chấn thương đứt dây chằng đầu gối, Domenech đã bổ sung thêm Rod Fanni của Rennes. Tuy nhiên, người thích hợp nhất với vị trí hậu vệ cánh phải lại là Bacary Sagna, hậu vệ của Arsenal. Ở cánh đối diện, nếu Patrice Evra không thể ra sân thì đã có Gael Clichy, đồng đội của Sagna tại Arsenal. Cùng với William Gallas ở vị trí trung vệ, hàng thủ của “Les Bleus” mang đậm dấu ấn của đội bóng thành London, đang được HLV người Pháp Arsene Wenger dẫn dắt. Ở khía cạnh này, Domenech và Wenger có thể tìm được tiến nói chung, thay vì công kích lẫn nhau như đã từng diễn ra trong quá khứ xoay quanh chuyện triệu tập cầu thủ cho đội tuyển quốc gia.
 
Samir Nasri (ảnh), Steve Mandanda và Lassana Diarra, những nhân tố mới thực sự của đội tuyển Pháp
 
Thực tế, khi Lillian Thuram giải nghệ, bóng đá Pháp mất đi một trung vệ dày dạn kinh nghiệm và có tố chất phi thường. Gallas nghiễm nhiên trở thành chỉ huy mới của hàng thủ nhưng người đá cặp với anh vẫn là một dấu hỏi. Philippe Mexes của AS Roma, Sebastian Squillaci của Sevilla hay Jean-Alain Boumsong của Lyon đều không phải là sự lựa chọn thích hợp, dù đó là những sự lựa chọn tốt nhất của đội tuyển Pháp vào lúc này. Kaboul hay Bellaid của đội tuyển U-21 cũng là những phương án khác, nhưng đều chưa đáp ứng đầy đủ những phẩm chất cần thiết, một phần do tài năng hạn chế, phần do còn non kém về mặt kinh nghiệm và bản lĩnh trận mạc.

Không còn nghi ngờ gì nữa, Jeremy Toulalan sẽ là chốt chặn quan trọng trước hàng phòng ngự. Nhưng dùng một tiền vệ phòng ngự như Claude Makelele trước đây, hay bố trí bộ đôi ở khu vực nhạy cảm này, như xu thế chung của bóng đá châu Âu trong thời gian gần đây, vẫn là điều mà Domenech phải suy nghĩ. Trong trường hợp chỉ cần 1 người, Domenech có thể sử dụng Toulalan hoặc Lassana Diarra. Trong trường hợp cần một bộ đôi, cầu thủ của Lyon và Portsmouth dĩ nhiên sẽ được trọng dụng. Khoảng trống mà “máy ủi” Makelele để lại là rất lớn, thậm chí lớn đến mức buộc Domenech phải tiêu tốn tới 2 nhân sự để lấp vào, nhưng lấp đầy hay không vẫn còn chưa rõ.

Thời gian gần đây, Florent Malouda đã lên tiếng chỉ trích Domenech. Tiền vệ đang thất sủng ở Chelsea này liên tục “bật” lại người đã có công phát hiện và tạo cơ hội cho anh đá ở đội tuyển Pháp, chủ yếu vì chuyện mất vị trí. Cả Samir Nasri lẫn Karim Benzema đều có thể đóng vai trò tiền vệ - tiền đạo cánh trái, nơi vốn dĩ thuộc về Malouda. Tùy từng trường hợp cụ thể mà Domenech sẽ bố trí ai đá cánh trái, nhưng rõ ràng Malouda không còn được ưu tiên như trước đây, khi “Les Bleus” cần một sự thay đổi lớn.

4-4-2 với cặp tiền đạo Thierry Henry – Benzema hay 4-3-3 với bộ tam Govou – Henry – Benzema đều là những phương án khả dĩ trong tầm tay của Domenech. Ông đã thử nghiệm thành công sơ đồ 4-4-2 trong trận thắng 3-2 ở Goeteborg trước Thụy Điển hôm 20/8. Nhiều khả năng, Domenech sẽ tiếp tục áp dụng sơ đồ ấy ở chuyến làm khách tại Áo vào đêm nay, chỉ với sự thay đổi đáng kể duy nhất: Nasri thế chỗ Malouda bên hành lang trái, tăng cường thêm sức tấn công cũng như khả năng sáng tạo cho “Les Bleus”.

Xét dưới góc độ nào đó, Áo không phải là đối thủ ngang cơ với Pháp, dù đồng chủ nhà EURO 2008 vừa mời được Karel Bruckner, cựu HLV đội tuyển Czech, thay thế Josef Hickersberger vốn bị chỉ trích thậm tệ trong thời gian dài. Kinh nghiệm và tài năng của Bruckner là điều không phải bàn cãi, nhưng với lực lượng khá yếu có trong tay, việc HLV 68 tuổi này có thành công với đội tuyển Áo hay không vẫn là một câu hỏi còn bỏ ngỏ.

Dự đoán: 0-2
 
Đội hình dự kiến

Áo: Manninger – Garics, Stranzl, Proedl, Pogatetz – Scharner,
Saeumel – Harnik, Ivanschitz, Fuchs – Janko.

Pháp: Mandanda – Sagna, Mexes, Gallas, Clichy – Toulalan, L.Diarra – Govou, Nasri – Henry, Benzema.
 
Đối đầu
29/03/07Pháp – Áo1-0
28/06/82Pháp – Áo1-0
19/10/52Áo – Pháp1-2
01/11/51Pháp – Áo2-2
05/05/46Pháp – Áo 3-1

Phong độ

Áo
21/08/08Áo – Italia2-2
17/06/08Áo – Đức0-1
13/06/08Áo – Ba Lan1-1
08/06/08Áo – Croatia0-1
31/05/08Áo – Malta5-1

Pháp
21/08/08Thụy Điển – Pháp2-3
18/06/08Pháp – Italia0-2
14/06/08Hà Lan – Pháp4-1
09/06/08Romania – Pháp1-1
04/06/08Pháp – Colombia1-0

Phạm Văn Thắng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm