03h00 ngày 11/11, Man City - Man Utd: Bây giờ hoặc không bao giờ!

10/11/2010 12:02 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Man City chẳng có gì ngoài... tiền. M.U cái gì cũng có, trừ... tiền. Sự đối lập về sức mạnh tiền bạc đã giúp Man Xanh thu hẹp khoảng cách với Man Đỏ. Nhưng tất cả chỉ mới được thể hiện trên giấy tờ. Còn trên sân cỏ, họ cần phải chứng minh bằng những chiến thắng, nhất là ở derby. Trận derby đêm nay là thời cơ không thể tốt hơn.

M.U lấy quân đâu mà đá?

Roberto Mancini thuộc mẫu người "nói ít, làm nhiều", không phô

Man City (áo xanh) khát khao đánh bại MU, Ảnh Getty

trương, ba hoa hay khẩu chiến. Nhưng lần này, HLV của Man City tiến vào cuộc họp báo trước trận derby và không ngập ngừng tuyên bố: "Chúng tôi mạnh hơn và có thể đánh bại họ (M.U) bất cứ lúc nào". Khái niệm "bất cứ lúc nào" được hiểu là ngay hôm nay. Mancini thừa biết đây là thời cơ tốt nhất có thể để thắng ở derby sau khi thua 4 trận liên tiếp trong 2 mùa gần đây ở Premier League.

Lần đầu tiên trong 24 năm dưới triều đại Alex Ferguson, M.U bị xem là cửa dưới khi bước vào derby Manchester dù họ hiện đứng trên và hơn "kẻ láng giềng ồn ào" đúng bằng khoảng cách của một chiến thắng. Nguyên nhân chẳng phải vì trong khi M.U đang tằn tiện từng xu để phục vụ cho núi nợ không lồ thì ông chủ Ả-rập Sheikh Mansour đã "bơm" 570 triệu bảng vào Man City trong hơn 2 năm qua, với 140 triệu bảng trong số đó được dùng để mua sắm lực lượng ở 2 kỳ chuyển nhượng gần nhất. Tiền rồi sẽ thay đổi cán cân ở Manchester, và theo lời thú nhận của chính Sir Alex, Man City sẽ tiếp tục tiêu tiền cho đến lúc nào họ vô địch. Nhưng ở derby đêm nay, M.U chỉ bị đánh giá thấp hơn vì cuộc khủng hoảng lực lượng chưa từng có.

Chấn thương đã khiến Rooney, Valencia và Hargreaves không thể góp mặt ở derby. Khả năng kịp bình phục của Giggs và Nani là cực thấp. Quái ác hơn là tình trạng virus cúm đang lây lan dữ dội. Theo thông tin từ báo chí Anh, Anderson, Jonny Evans, Gibson, Macheda, Evra, Berbatov, Vidic và Scholes hiện nằm trong danh sách những người nhiễm bệnh. Ở cuộc họp báo hôm qua, Sir Alex cho biết một số cầu thủ đã được trả về nhà ngay trước trận derby nhằm tránh nguy cơ lây lan ở diện rộng. Nếu tất cả họ đều không kịp bình phục, M.U sẽ mất đến 13 cầu thủ khi tiến về City of Manchester. Bất cứ ai trong số đó cũng đủ trình độ và khả năng để đá chính đêm nay. Trừ Hargreaves và Macheda, 11 người còn lại đã tham dự hai trận derby thuộc Premier League mùa trước.

Sir Alex khẳng định "đội hình vẫn đủ mạnh để giành chiến thắng". Nhưng khi nhìn vào danh sách thương bệnh binh ấy, thật khó hình dung ông lấy đâu ra người để mà đá?!

Ai kiên nhẫn hơn?

Đừng nghĩ rằng, Man City sẽ tận dụng triệt để cuộc khủng hoảng lực lượng của đối thủ và đẩy cao đội hình để chơi tấn công áp đặt. Ở bất kỳ trận đấu nào, HLV người Italia cũng chủ trương lối chơi chắc chắn, thận trọng và an toàn. Trong các trận đấu lớn, không có chuyện Man City đẩy cao đội hình lên sát vòng cấm đối phương, phối hợp ở tốc độ cao. Điển hình nhất là trận thắng Chelsea hay mùa trước là trận thua M.U 0-1 ngay tại sân nhà.

Xét về yếu tố chiến thuật, Mancini đề cao khả năng kiểm soát bóng chủ động ở khu vực giữa sân. Man City của ông luôn cố gắng cầm bóng nhiều, chuyền đi chuyền lại liên tục ở khu vực từ vòng cấm sân nhà đến vòng cấm đối phương. Các cầu thủ cứ chuyền, chuyền và chuyền, dù số đường chuyền tạo ra đột biến là rất thấp. Ở trận thắng West Brom vừa qua, chỉ có 14/551 đường chuyền của Man City là hướng vào vòng cấm. 12/14 đường chuyền ấy thất bại. Hai đường chuyền còn lại thành công, từ Tevez và David Silva, và trở thành 2 pha kiến tạo cho Balotelli lập cú đúp. Những con số ấy đã nói lên rằng, đội bóng của Mancini rất kiên nhẫn chờ đợi cơ hội, chờ đợi đối phương đánh mất sự tập trung và phạm sai lầm.

Đêm nay, M.U khó có thể tấn công áp đặt. Đúng ra, với tình hình lực lượng như hiện tại, họ không thể chơi như thế. Phòng ngự phản công sẽ là lựa chọn duy nhất của Sir Alex. Phòng ngự theo hướng nhiều tầng từ giữa sân. Và tấn công bằng những đường chuyền dài cho Chicharito hoặc những pha phối hợp một chạm ở tốc độ cao. Tóm lại, đó là chiến thuật mà Sir Alex đã sử dụng ở chuyến làm khách tại Valencia trong khuôn khổ Champions League mùa này.

Trận derby tại City of Manchester mùa trước, Mancini tỏ ra rất kiên nhẫn trong 2/3 thời gian trận đấu. Nhưng khi cạn kiệt kiên nhẫn, ông đẩy cao đội hình và kết cục là dính đòn phản công, bị đánh gục bởi cú đánh đầu của Paul Scholes ở phút bù giờ. Kịch bản ấy có thể tái hiện khi M.U sẵn sàng cầu hòa, còn Man City tin rằng đêm nay là thời điểm tốt nhất để giành chiến thắng.

DỰ ĐOÁN: 0-1

LỰC LƯỢNG

Man City: Balotelli vắng mặt vì án treo giò. Adebayor dính chấn thương nhẹ ở bắp chân, khả năng bình phục là 50-50.

Man Utd: Giggs, Nani vẫn chưa bình phục hoàn toàn chấn thương. Hargreaves phải nghỉ thêm 5 tuần. Rooney và Valencia vắng mặt vì chấn thương mắt cá. Anderson, Jonny Evans, Gibson, Macheda, Evra, Berbatov, Vidic, Scholes dính virus cúm và khả năng ra sân chỉ được biết vào phút chót.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

Man City: Hart - Boateng, Kompany, Kolo Toure, Zabaleta - De Jong, Barry - Yaya Toure, Silva, Milner - Tevez.

Man Utd: Van der Sar - Rafael, Ferdinand, Vidic, Evra - Obertan, Fletcher, Scholes, Carrick, Park - Chicharito.

Man City sợ những phút cuối?

Đội bóng của Mancini có lẽ rất lo ngại khi trận đấu bước vào những phút cuối. Một lần bị rắn cắn, cả đời sợ dây thừng. Mùa trước, Man City đã 3 lần hứng chịu thất bại ở derby bởi những bàn thắng ở phút cuối. Trong những trận gần đây, M.U lại có thói quen giành chiến thắng quyết định ở những phút cuối.

+ Ngày 20/09/09, M.U - Man City: 4-3

Rooney mở tỷ số từ phút thứ 2. Barry đáp trả cho Man City. Fletcher lập cú đúp từ hai cú đánh đầu. Bellamy cũng lập cú đúp, với bàn thứ hai đến ở phút 90. Biển báo bù giờ của trọng tài là 5 phút. Nhưng Michael Owen, vốn vào thay người, đã ghi bàn quyết định ở phút bù giờ thứ 6. Bàn thắng của Owen và chiến thắng của M.U đã gây nên làn sóng tranh cãi về thời gian bù giờ.

+ Ngày 27/01/10, M.U - Man City: 3-1

Trận bán kết lượt đi ở City of Manchester, Man City đã giành chiến thắng 2-1 ở sân nhà. Trận lượt về M.U dễ dàng vươn lên dẫn trước 2-0 nhưng Tevez đã ghi bàn rút ngắn tỷ số ở phút 76. Khi trận đấu tưởng chừng phải cần đến hiệp phụ thì Rooney đã lao người đánh đầu cận thành, ghi bàn quyết định ở phút 90, giúp M.U lọt vào CK và đánh bại Aston Villa.

+ Ngày 17/4/10, Man City - M.U: 0-1

Đó là trận đấu mà HLV Ferguson mô tả là không ai muốn thắng trong 2/3 thời gian trận đấu dù họ bị đẩy vào cái thể phải thắng. M.U cần phải thắng để bám đuổi Chelsea. Man City cần phải thắng để cạnh tranh chiếc vé dự Champions League. Vào cuối trận, Man City đã đẩy cao đội hình để tấn công. Nhưng từ một đường phản công nhanh, Scholes đã đánh đầu ghi bàn quý giá sau quả tạt của Fletcher. Bàn thắng được ghi ở phút bù giờ thứ 2 trong khi trọng tài thông báo có 4 phút bù giờ.


Đức Lộc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm