Arsenal 0–2 Man City: "Pháo thủ" phơi xác tại Tổ Chim

27/07/2012 18:03 GMT+7 | Arsenal

(TT&VH Online)- Hai bàn thắng của Toure và Zabaleta là đủ để giúp Man City giành được chiến thắng nhẹ nhàng trước đối thủ Arsenal. Đương kim vô địch Premier League cho thấy họ đã sẵn sàng cho mùa giải mới.

Arsenal sẽ gặp Man City ở sân vận động Tổ chim, Bắc Kinh, Trung Quốc tối nay trong một trận giao hữu rất được chú ý hứa hẹn mang về số tiền đáng kể cho hai đại gia Premier League, nhưng trên sân, các vấn đề chuyên môn cũng sẽ được mổ xẻ kỹ lưỡng khi mà giải Ngoại hạng chỉ còn 2 tuần nữa là khởi tranh.



Trận giao hữu hứa hẹn sẽ quyết liệt dù thiếu vắng van Persie - Ảnh: Getty

Đó sẽ là một cuộc thử sức quan trọng với cả hai, nhưng có chút nuối tiếc khi mà ngôi sao lớn nhất của Arsenal, và cũng là mục tiêu số một của Man City trên thị trường chuyển nhượng mùa hè này, Robin van Persie, lại vắng mặt. Chủ tịch Arsenal, Peter Hill-Wood, từng khẳng định ông sẽ không để Van Persie ra đi với giá rẻ và giữ anh tới tận tháng 1 nếu cần thiết. Hill-Wood và Wenger định giá Van Persie 30 triệu bảng, nhưng Man City rõ ràng không muốn trả cái giá như thế.

Trận đấu đêm nay sẽ là một thước đo cho tham vọng của cả hai đội bóng. Đội chiến thắng sẽ thể hiện được khát khao của mình trong mùa giải mới, qua đó, sẽ tác động trực tiếp tới Robin van Persie, người trước đó đã thừa nhận muốn giành được các danh hiệu trong tương lai.

Đội hình ra sân:

Arsenal: Lukasz Fabianski - Carl Jenkinson, Kyle Bartley, Thomas Vermaelen, Kieran Gibbs - Vassiriki Diaby, Mikel Arteta, Alexandre Song Billong - Andre Santos, Theo Walcott - Gervinho

Man City: Costel Pantilimon - Pablo Zabaleta, Vincent Kompany, Kolo Toure, Stefan Savic - Aleksandar Kolarov, Yaya Toure, Nir Biton, Abdul Razak - Carlos Tevez, Sergio Aguero.

Những diễn biến chính trận đấu.

Trận đấu bắt đầu.

Hiệp 1.

Phút thứ 1: Ngay ở những giây đầu tiên của trận đấu, Aguero đã có một pha thoát xuống sau đường chuyền của Yaya Toure nhưng Arsenal đã giăng bẫy việt vị thành công.

Phút thứ 4: CƠ HỘI! Pha dứt điểm đầu tiên từ đầu trận đấu được thực hiện bởi Carlos Tevez.

Phút thứ 9: CƠ HỘI! Walcott có cơ hội đưa ra câu trả lời cho phía Arsenal. Anh nhận bóng ở một vị trí vô cùng trống trải từ biên phải nhưng cú dứt điểm rất mạnh của tuyển thủ quốc gia Anh đã bị Kolarov chặn lại.

Phút thứ 12: NGUY HIỂM! Tình huống nguy hiểm nhất từ đầu trận tới sau pha đi bóng từ biên trái và dứt điểm trung lộ của Kolarov. Tuy nhiên, cú sút bằng chân không thuận của anh đã không thể chiến thắng hàng thủ Arsenal.

Phút thứ 16: Gervinho có tình huống đi bóng rất tốt thứ 2 chỉ trong ít phút. Cựu tiền đạo của Lille đang là mũi nhọn năng nổ nhất trên hàng công của Arsenal từ đầu trận tới giờ.

Phút thứ 21: NGUY HIỂM! Hàng thủ Arsenal có tình huống bẫy việt vị thất bại, tạo cơ hội cho Yaya Toure băng xuống cực kì nguy hiểm. Thiếu chút nữa, cựu tiền vệ Barca đã có cơ hội đối mặt với thủ thành bên phía Arsenal.

Phút thứ 23: NGUY HIỂM! Andre Santos có pha cứa lòng cực hay sau một tình huống phạt góc của Arsenal. Đây cũng là cú dứt điểm nguy hiểm đầu tiên của "Pháo thủ" trong trận này.

Phút thứ 24: CẢN PHÁ! Carl Jenkinson vừa có một pha cản phá cú dứt điểm cực kì nguy hiểm của Sergio Aguero. Hậu vệ phải của Arsenal đang chơi rất hay. Anh thể hiện được sự xuất sắc của mình cả trong tấn công và phòng ngự.

Phút thứ 28: DỨT ĐIỂM! Walcott có cơ hội mở tỉ số khi nhận bóng rất thoải mái ở giữa vòng cấm. Tuy nhiên, cú dứt điểm của anh đã bị hậu vệ Man City cản phá.

Phút thứ 32: NGUY HIỂM! Lại là Walcott với một cú cứa lòng từ biên trái. Đó là pha dứt dứt điểm mà chúng ta không thường được thấy ở Theo Walcott, người vốn chỉ nổi tiếng bởi tốc độ chứ không phải kĩ thuật.

Phút thứ 33: VỌT XÀ! Arsenal lại có một cơ hội đáng kể với cú sút quyết đoán của Carl Jenkinson. Trái bóng đi vọt xà chỉ khoảng 10 phân. Đội bóng áo đỏ đang chơi bóng đầy hứng khởi.

Phút thứ 36: NGUY HIỂM! Vẫn là Andre Santos, lại là một cú cứa lòng, và tiếp tục một pha dứt điểm từ ngoài vòng cấm. So với những tình huống trước đó, cơ hội mà Santos tạo ra lần này rõ ràng hơn rất nhiều. Anh đã buộc Pantilimon phải bay người hết cỡ để cản phá.

Arsenal tạo ra được nhiều cơ hội, dứt điểm nhiều nhưng nhìn chung, đó đều là các tình huống sút xa. Các cầu thủ áo đỏ vẫn bế tắc trong việc áp sát khung thành Man City. Trong khi đó, đội bóng áo xanh tấn công bằng các pha phản công, tận dụng tốc độ của Tevez, Aguero. Việc hai hậu vệ cánh liên tục dâng cao từ đầu trận có thể khiến Arsenal phải trả giá.

Phút thứ 41: BÀN THẮNG! ZABALETA ! Từ một pha phản công bên cánh trái, các cầu thủ Man City có những tình huống phối hợp cực nhanh trước khi bóng được đưa tới vị trí của Zabaleta. Trong tư thế khá thoải mái, cú sút của Zabaleta đã không cho thủ thành Arsenal một cơ hội cản phá. Tỉ số được mở cho Man City.

Phút thứ 45: BÀN THẮNG! YAYA TOURE! Chưa kịp hoàn hồn sau bàn thua đầu tiên, Arsenal phải nhận tiếp bàn thua thứ 2. Xuất phát từ một pha tấn công ở biên phải của Arsenal, Toure có pha chạm bóng nhẹ nhàng nâng tỉ số lên 2-0. Tỉ số là 2-0 cho Man City.

Hiệp 1 kết thúc. Tỉ số là 2-0 nghiêng về phía Man City.



Yaya Toure đã chơi rất hay trong hiệp một - Ảnh: Getty

Hiệp 2.

Phút thứ 48: THAY NGƯỜI: Oxlade-Chamberlain, Miquel, Chamakh và Coquelin vào sân thay cho Arteta, Diaby, Walcott và Bartley.

Phút thứ 51: CƠ HỘI! Gervinho có cơ hội đáng kể đầu tiên trong hiệp 2. Tuy nhiên, cú dứt điểm ở cự ly chỉ khoảng 5 m của anh đã không thể đánh bại thủ thành Pantilimon.

Phút thứ 56: NGUY HIỂM! Sau đường chuyền cho Gervinho cách đây ít phút, cú sút ở cự ly khoảng 20 m là dấu ấn thứ hai mà Alex Oxlade-Chamberlain tạo được sau khi vào sân.

Arsenal đang chơi tốt hơn rất nhiều kể từ khi Alex Oxlade-Chamberlain được tung vào sân. Tốc độ trận đấu được đẩy lên cao hơn nhiều. Nhưng cơn mưa nặng hạt trên sân Tổ Chim đang ảnh hưởng rất nhiều tới cuộc đối đầu.

Phút thứ 65: THAY NGƯỜI! Aneke và Eastmond vào sân, Gervinho và Jenkinson ra sân.

Phút thứ 67: CƠ HỘI! Aguero có pha tạt bóng vào vòng cấm cho Tevez nhưng Song đã kịp thời can thiệp.

Phút thứ 71: ĐÁNG TIẾC! Tevez lập tức có pha "trả lễ" cho Aguero. Ở một khoảng cách rất gần nhưng tiền đạo đội tuyển quốc gia Argentina vẫn không thể đưa bóng vào lưới.

Phút thứ 73: CƠ HỘI! Chukwuemeka Aneke vừa có một tình huống sút xa khá tốt nhưng cú dứt điểm của anh là không đủ để gây nguy hiểm cho khung thành Man City.

Phút thứ 75: CƠ HỘI! Lại là một cú sút xa, lần này đến lượt Kieran Gibbs.

Phút thứ 77: THAY NGƯỜI! Thomas Eisfeld vào thay Alexandre Song. Yaya Toure rời sân cho Adam Johnson vào sân.

Phút thứ 83: THAY NGƯỜI! George Evans vào thay Carlos Tevez.

Phút thứ 87: CƠ HỘI! Oxlade-Chamberlain lại có một cú sút xa nguy hiểm.

Phút thứ 87: THAY NGƯỜI! Suarez vào sân, Razak ra sân. Tiền vệ sinh năm 1992 đã chơi khá hay trong trận đấu này.

Phút thứ 90: THAY NGƯỜI! Marcos Lopes vào sân thay cho Sergio Aguero.

Trận đấu kết thúc. Tỉ số là 2-0 cho Man City.



Thắng lợi ngọt ngào của Man City trên đất Trung Hoa - Ảnh: Getty

TT&VH Online



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm