Brazil - Bờ Biển Ngà 3-1: "Vũ đoàn" Samba đè bẹp "Voi rừng"

21/06/2010 01:33 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH Online) - Đối đầu với lối chơi đầy sức mạnh của Bờ Biển Ngà, các cầu thủ Brazil đã khẳng định được sức mạnh với phong cách chơi thực dụng, hiệu quả để có được tỷ số 3-1 trước Drogba và đồng đội. Trong chiến thắng của các vũ công Samba, người ta nói nhiều đến những bàn thắng của Fabiano (lập cú đúp) và chiếc thẻ đỏ Kaka ở cuối trận.

Đúng với khẳng định của HLV Eriksson, tiền đạo Drogba, niềm hy vọng lớn nhất của "Đàn voi" ở World Cup 2010, đã ra sân thi đấu ngay từ đầu. Hỗ trợ Drogba trên hàng công là Kalou và Dindane.

Trong khi đó, Brazil, đội bóng từng năm lần vô địch thế giới, cũng tung ra đội hình mạnh nhất mà HLV Dunga có trong tay. Brazil vẫn vào cuộc với sơ đồ chiến thuật 4-5-1 như các trận trước với Fabiano đá tiền đạo cắm. Ngoài ra, Kaka vẫn ra sân trong trận này, bất chấp có tin cho rằng cầu thủ của Real Madrid dính chấn thương nhẹ. Còn với Elano, bàn thắng ghi được trong trận đấu với Triều Tiên đã giúp cầu thủ của Galatasary có tên trong danh sách 11 cầu thủ ra sân chính thức.
Ngay phút đầu tiên, Robinho đã khởi xướng một pha phản công nhanh cho đội tuyển Brazil. Từ khoảng cách 24m, Robinho đã quyết định lốp bóng qua đầu thủ môn Boubacar Barry, người đứng hơi cao so với khung thành. Tuy nhiên, trong tình huống tấn công này, Robinho đã hơi vội vàng khi anh có thể chọn giải pháp chuyền bóng sang cánh trái cho Kaka, hoặc Fabiano.

Dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia người Thụy Điển, lối chơi của Bờ Biển Ngà giờ không còn "ngây thơ" và chú trọng quá nhiều tới yếu tố đọ sức như trước. Cách chơi của "Đàn voi" giờ ẩn chứa khá nhiều nguy hiểm với những pha phản công nhanh ở hai biên, đặc biệt là bên cánh trái, nơi có sự góp mặt của Kalou. Mỗi khi Brazil tấn công, các cầu thủ của HLV Eriksson, kể cả tiền đạo Drogba cũng lui về phần giữa sân để hỗ trợ các đồng đội phòng ngự. Chính vì vậy, ở phút thứ 10, Lucio đã dẫn bóng như một tiền đạo đánh thẳng vào hàng phòng ngự đối phương. Tuy nhiên, nỗ lực của thủ quân Brazil đã bất thành khi hàng phòng ngự của Bờ Biển Ngà được tổ chức khá tốt.











Fabiano ăn mừng bàn mở tỷ số cho Brazil - Ảnh Getty

 Cũng giống như Bờ Biển Ngà, Brazil chỉ tấn công nhanh trong những tình huống lên bóng cụ thể. Sau mỗi tình huống đó, các cầu thủ Brazil lại nhanh chóng rút về tập trung  cho thế trận phòng ngự. Không những vậy, mỗi lần các cầu thủ tấn công Brazil dâng cao, luôn có ít nhất hai cầu thủ, thường là Melo và G.Silva, án ngữ trước bộ đôi trung vệ và bịt khoảng trống mà Maicon tạo ra. Tuy nhiên, những pha xuống biên của Maicon vẫn chưa tạo ra nhiều đột biến vì Bờ Biển Ngà luôn bố trí người theo kèm hậu vệ phải của Inter Milan.

Phút 25, Kaka, ngôi sao được HLV Dunga đặt nhiều kỳ vọng, đã tỏa sáng trên sân bằng pha kiến tạo không thể tuyệt vời hơn cho Fabiano dứt điểm tung lưới Boubacar Barry. Dù bị tới hai cầu thủ Bờ Biển Ngà kèm cặp nhưng Kaka vẫn nỗ lực đi bóng rồi chọc khe xé toang hàng phòng ngự đối phương để Fabiano băng xuống khu cấm địa. Dĩ nhiên, Fabiano đã không mắc một sai lầm nào trong cú sút hạ gục Boubacar Barry mở tỷ số cho các “vũ công Samba”.

Sau bàn thắng mở tỷ số, Brazil vẫn là đội nắm thế chủ động nhưng các học trò của HLV Dunga chủ động duy trì lối đá chậm để hạn chế khoảng trống và chơi rình rập trước đối thủ. Cánh phải vẫn là hướng lên bóng chủ đạo trong các đợt tấn công của Brazil. Tuy nhiên với Robinho bên cánh trái, đội bóng áo vàng-xanh vẫn luôn nguy hiểm trong những mỗi pha chuyển cánh tấn công. Phút 37, một cầu thủ của Bờ Biển Ngà để mất bóng ở khu vực giữa sân khá nguy hiểm nhưng trong tình huống cuối cùng, Fabiano đã chuyền sửa lưng Kaka.

Dù là đội bóng luôn được biết tới với phong cách chơi bóng ngẫu hững nhưng Brazil của Dunga lại là đội bóng hướng tới sự an toàn và hiệu quả. Hàng tiền vệ của Brazil luôn đá rất gần hàng hậu vệ để hỗ trợ thế trận phòng ngự của đội nhà. Đây cũng là lý do tại sao Bờ Biển Ngà vẫn chưa tạo ra được một cơ hội ăn bàn thực sự nào trong 45 phút đầu tiên. Không chỉ hỗ trợ phòng ngự tốt, hàng tiền vệ của Brazil còn chia cắt thành công những "vệ tinh" hỗ trợ cho Drogba. Tiền đạo chủ lực của Bờ Biển Ngà gần như "biến mất" trong cả hiệp 1.  

Có bàn thắng dẫn trước các cầu thủ Brazil tỏ ra không vội vàng và đá chắc chắn để tìm cơ hội. Không có thêm những pha sóng gió trước cầu môn BBN, Brazil đã rời sân sau hiệp 1 với lợi thế tạm dẫn trước “voi rừng châu Phi” với tỷ số 1-0.

Hiệp 2, khi mà các cầu thủ Bờ Biển Ngà vẫn chưa tìm được cách tiếp cận khung thành của Brazil thì mành lưới của Boubacar Barry lại rung lên. Phút 50, Fabiano "solo" qua cả ba cầu thủ Bờ Biển Ngà để tung ra một cú dứt điểm hiểm hóc hạ gục thủ môn Boubacar. Với cú đúp này, Fabiano đã giải tỏa được khá nhiều sức ép lên vai anh lẫn HLV Dunga, người bị chỉ trích rất nhiều vì đã "bỏ rơi" Ronaldinho, Fabiano hay Neymar để đảm bảo vị trí cho tiền đạo số 9 của Brazil.

Ngay ở tình huống sau khi Fabiano ghi bàn thứ hai, Drogba đã lên tiếng bằng một pha đánh đầu uy lực. Tuy nhiên, bóng lại đi chệch khung thành của thủ môn Cesar. Trước thế trận của đội nhà ở trong sân, HLV Eriksson đã thay Dindane bằng Gervinho với hy vọng mang lại những nét mới đội nhà.

Dù có được hai bàn thắng dẫn trước nhưng Brazil đã đẩy cao đội hình về phần sân của Bờ Biển Ngà. Không có những pha bóng tốc độ hay đẹp mắt nhưng sự hiệu quả trong những đường lên bóng của các cầu thủ Brazil lại rất cao. Phút 62, từ pha đi bóng rồi căng ngang của Kaka bên cánh trái, Elano băng vào khu cấm địa đệm bóng nâng tỷ số lên 3-0 cho Brazil.

Trước đây, mỗi khi có bóng, các cầu thủ Brazil thường đưa nhanh về phía trước để hướng tới một tình huống tấn công đẹp mắt. Nhưng giờ đây, với bộ đôi Melo và G. Silva tở trung tuyến, Brazil luôn chơi bóng nhiều chạm ở giữa sân. Các cầu thủ của HLV Dunga luôn cố gắng luân chuyển trái bóng thật nhanh để kiểm soát cũng như điều tiết tốc độ trận đấu. Không có bóng, Drogba không thể tạo ra được bất cứ mối đe dọa nào về phía khung thành của J. Cesar. Phút 69, Maicon đi bóng dũng mãnh từ biên phải vào trung lộ rôi tung ra một cú sút rất căng. Tuy nhiên, nỗ lực của cầu thủ đang chơi cho Inter Milan đã đi chệch khung thành khá đáng tiếc. 

Phút 80, lưới của Cesar đã bất ngờ rung lên sau pha đánh đầu của Drogba. Từ đường chuyền của Yaya Toure, thủ quân của Bờ Biển Ngà đã phá bẫy việt vị của hàng phòng ngự Brazil để băng xuống thoải mái đánh đầu rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3. Bàn thắng này một lần nữa cho thấy sự "chủ quan" của các hậu vệ Brazil. Trong trận đấu đầu tiên, sau khi dẫn trước Triều Tiên hai bàn, các cầu thủ Brazil cũng đã phòng ngự khá lỏng lẻo trước pha đi bóng rồi lập công của Y. Ji.

Trước lối chơi "nhàn nhã" của Brazil, các cầu thủ của Bờ Biển Ngà đã có những pha vào bóng quyết liệt quá mức để đua với đối thủ. Điều này cũng lý giải tại sao Kaka đã phải nhận thẻ vàng tới hai lần chỉ trong năm phút, trong đó ở thẻ vàng thứ hai dành cho số 10 của Brazil trọng tài đã bị cầu thủ BBN qua mặt bằng một pha "đóng kịch". Kaka đã bị truất quyền thi đấu ở phút 88.

Khép lại trận đấu với tỷ số 3-1, Brazil tiếp tục thẳng tiến. Chiến thắng trước Bờ Biển Ngà không chỉ mang lại ba điểm quan trọng cho Brazil, vốn giúp đội bóng này giành quyền vào chơi vòng hai, mà còn giúp những ngôi sao Samba như Kaka hay Fabiano giải tỏa được rất nhiều sức ép. Với hai pha lập công đẳng cấp, Fabiano cho thấy anh xứng đáng khoác lên mình chiếc áo "số 9" của Brazil. Còn với Kaka, dù đã chơi khá ấn tượng trong trận này nhưng chiếc thẻ đỏ của anh sẽ khiến Brazil gặp nhiều khó khăn trong trận đấu tới. Ngoài ra, chiến thắng của Brazil cũng chưa thực sự trọn vẹn khi Elano đã dính một chấn thương khá nặng và phải rời sân với sự hỗ trợ của đội ngũ y tế.

* Đội hình ra sân:

+ Brazil:  Julio Cesar, Maicon, Lucio, Juan, Michel Bastos, Felipe Melo, Gilberto Silva, Elano (D. Alves 66'), Kaka, Robinho (Ramires 63’), Luis Fabiano.

+ Bờ Biển Ngà: Boubacar Barry, Emmanuel Eboue (Romaric 70'), Kolo Toure, Guy Demel, Siaka Tiene, Didier Zokora, Yaya Toure, Cheik Tiote, Salomon Kalou (Keita 66'), Didier Drogba, Aruna Dindane (Gervinho 52').
* Bàn thắng: Brazil- Fabiano 25', 51; Elano 62'; BBN - Drogba 79'
 
                                                                                                                                   Anh Hiển

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm