AFF Suzuki Cup 2010 chỉ còn 4 ngày: Nào cùng đếm ngược

27/11/2010 10:41 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Chủ động nhả dần khối lượng vận động, nhưng vẫn cảm nhận được bầu không khí hối hả trong những ngày cuối cùng chuẩn bị chiến dịch bảo vệ ngôi vương. HLV Calisto và các học trò đang đếm ngược, với sự sẵn sàng, tập trung cao độ.

Có đến 10/11 vị trí trong đội hình xuất phát, gần như đã chắc suất. Nhưng, HLV Calisto vẫn liên tục xáo trộn, để kích thích sự hưng phấn của các học trò, cũng như bảo lưu triết lý, rằng bất cứ ai cũng phải luôn sẵn sàng chiến đấu.

Nên, khi Minh Phương vẫn thường xuyên sắm vai quân xanh, không có nghĩa rằng HLV Calisto giảm thiểu sự quan trọng của anh trong đội hình. Phương cần một tỷ lệ cung cấp bóng đều đặn từ Minh Châu (tiền vệ dường như sẽ chỉ sắm phương án 2 và bản thân Châu cũng xác định rõ điều đó).

Nó cũng giống như tình huống của Tài Em, dù vẫn đang phải đau nhẹ, nhưng thường xuyên đá bên đội hình phòng ngự, bên cạnh Phước Tứ.

Lúc nhu, lúc cương, sau một buổi tập căng thẳng của ĐTVN, là ngay sau đó có buổi thả lỏng, thầy trò cười nói vui vẻ trên sân. Vẫn có những quát tháo, mỗi khi ai đó thực hiện sai ý đồ, nhưng ông “Tô” đã không còn nạt học trò như thể miệt thị nữa. Thậm chí, ngay sau tình huống nóng nảy, là cái nháy mắt rất tinh nghịch. Điều đó giúp cho đội bóng luôn giữ được hòa khí.



Dù là “quân xanh” nhưng Tài Em. Phước Tứ chắc chắn có mặt

Chính HLV Calisto cũng đã gật đầu cho Quang Hải, một trong những nhân tố được ý thức chính vai trò trên tuyển vào lúc này, được về quê 1 ngày để giải quyết chuyện gia đình, dù AFF Suzuki Cup 2010 đã cận kề. Đến cuối buổi tối qua (26/11), tiền đạo người Khánh Hòa đã có mặt tại đại bản doanh khánh sạn La Thành.

Người ta đã kể, ông “Tô” là bậc thầy về môn tâm lý học, có thể viết ra vài cuốn sách “đắc nhân tâm” gối đầu giường được. Còn học trò của thầy “Tô” vẫn kháo nhau rằng, lúc ông thầy giận, tốt nhất đừng nên trình bày nhiều. Đợi thầy nguôi, ngồi nói với nhau mấy câu chuyện đời, kiểu gì thầy cũng chiều hết.


Bên cạnh những hoàn thiện về mặt chuyên môn, kỹ - chiến thuật, việc đảm bảo rằng đội bóng sẽ không có những hoang mang về tư tưởng hay những sợ sệt trước vạch xuất phát, là điều cực khó. Đó là chưa kể đến tình huống với những người sẽ bị loại.


Cách đây 2 năm, HLV Calisto đã từng mắc những sai lầm, khiến đội bóng gặp trạng thái  khi bước vào giải, để rồi phải lụy tới may mắn mới có thể lọt vào bán kết. Sức ép từ dư luận quá lớn, khiến phù thủy người Bồ rối và gần như mất phép. Ông đổ đồng lên đầu các học trò, với những đòi hỏi về chuyên môn, và cả những biện pháp cứng rắn như kỷ luật sắt. Ông “Tô” đã có những rút kinh nghiệm và chắc chắn sẽ không lặp lại điều này.


Cho đến ngày hôm qua, những cắc cớ xung quanh chuyện trợ lý HLV Phan Thanh Hùng, đã không còn xuất hiện. Nếu để ý, thì ngay cả 3 trợ lý hiện tại (Trần Văn Khánh, Đức Thắng và Huỳnh Ngọc San), cũng chỉ làm mỗi việc sắp mắc-cơ và nhặt bóng sau khung thành. HLV Calisto truyền tải ý đồ đến các học trò, thông qua ngôn ngữ hình thể, động tác tay chân, với sự trợ giúp của trợ lý ngôn ngữ thân cận. Ông “Tô” đã sẵn sàng trọng trách gánh cả sơn hà trên vai và tất cả đều hy vọng, sẽ không có những tình huống thầy “Tô” đổ tại bởi những yếu tố khách quan.



Lịch đến của các đội khách

21h30, ngày 27/11, đội tuyển Myanmar sẽ đến sân bay Nội Bài, trên chuyến bay mang số hiệu VN 700. Một ngày sau đó (28/11), lúc 12h30, Singapore cũng sẽ đến Hà Nội, chuyến bay mang số hiệu SG 176. Chưa có thông tin chính thức về ngày giờ đến của Philippines, nhưng có thể cảm nhận, đội bóng bị đánh giá thấp nhất bảng B cũng không sẵn sàng tạo cú bất ngờ nào tại giải lần này.

(nguồn VFF)


TÙY PHONG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm