Một bàn thôi, cả triệu trái tim mừng

09/12/2010 08:46 GMT+7 | Các ĐTQG


Một hiệp hai, tim đập theo nhịp bóng
Thời gian hôm nay đồng bạn với con rùa
Ôi thương quá, khán đài rung như sóng
Cái lưng Kumar lại về
Nhắc lại chuyện năm xưa

Ta phải thắng
Cuối cùng ta đã thắng
Công đầu Vũ Phong, giữ vững nhé Tấn Trường
Bão Đảo quốc vẫn thổi về một hướng
Trọng Hoàng xông lên và dừng lại giữa đường

Còn lại mười người
Chống lại bầy sư tử
Đau và đau vẫn cố giữ đội hình
Tay vuốt mặt, cay xè trên mí mắt
Một rừng chân chặn đứng trước khung thành

Riedl ngồi kia
Một mình im lặng viết
Xin hẹn gặp nhau, trận chung kết cuối cùng
Mồ hôi các bạn ướt đầm lưng tôi đấy
Chỉ một bàn thế thôi
Cả triệu trái tim mừng...
                       

PHẠM VĂN TÌNH
Hà Nội, 20h  8/12/2010

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm