ĐTVN: Bài học Tây Ban Nha và “tấm gương” Italia

21/11/2010 12:02 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - HLV Calisto là người rất hâm mộ ĐT Tây Ban Nha. Trong những buổi tập của mình, ông vẫn thường hay giảng giải cho các cầu thủ về cách vận hành chiến thuật của các nhà ĐKVĐ châu Âu và thế giới.

1. Với tư cách vừa là người hâm mộ vừa là người làm chuyên môn, ông Calisto không thể không biết rằng, đã có những sự thay đổi rất lớn về con người và lối chơi của đội tuyển TBN vô địch châu Âu năm 2008 so với ĐT TBN vô địch thế giới năm 2010. Và đó là nguyên nhân quyết định giúp họ bước lên đỉnh vinh quang 1 lần nữa. Tự làm mới mình là yêu cầu thiết yếu để phát triển. ĐTVN 2 năm qua hầu như không có thay đổi nào đáng kể. Vẫn là những con người “muôn năm cũ”.

Không phải đến bây giờ, chấn thương của Công Vinh mới được phát hiện. Các phương án 2 với Quang Hải, Thành Lương hay Vũ Phong đã thất bại, nhưng từ nửa năm qua, HLV Calisto cũng không có 1 giải pháp nào khả quan hơn. Vấn đề tương tự với Việt Thắng, và Sỹ Mạnh hay Anh Đức, cũng khó thể khỏa lấp được vai trò của tiền đạo V.NB, trên tuyển. Muốn vận hành chiến thuật theo tiêu chí đã định sẵn, ắt phải có con người thực hiện nó. Bằng không, sẽ phải thay đổi.


Cảm giác như ông “Tô” đang lúng túng, giữa việc phải thay đổi hay cố ghép những mảnh chưa hoàn chỉnh, vào lối tư duy kiểu cũ, mà ông đã và đang theo đuổi từ chục năm nay, thời điểm ông đến dải đất hình chữ S tìm việc.



ĐTVN (áo trắng) đang gặp vô vàn khó khăn - Ảnh: D.A

2. Năm 2006, mặc dù không được đánh giá cao trước giải, nhưng với những toan tính chiến thuật hợp lý và sự trợ giúp của may mắn, ĐT Italia đã bước lên ngôi VĐTG. Nhưng 4 năm sau, Italia đứng bét bảng F tại World Cup 2010. Người Italia đã luôn giữ một niềm tin mù quáng rằng, không cần phải thay đổi công thức từng mang lại thành công, khi chu kỳ chỉ là 4 năm ngắn ngủi.

Tâm lý ấy đã lại đang tồn tại ở ĐTVN, bất chấp 1 thực tế là hầu hết những cầu thủ đã từng nâng cao chiếp Cúp vô địch tại Mỹ Đình 2 năm trước giờ đã không còn là chính mình.


Sau chuỗi trận bết bát cùng với chấn thương và sự sa sút của hầu hết các trụ cột thời gian qua, những gương mặt chuyển lên từ Olympic VN được hy vọng giống như 1 “luồng gió mới” đối với ĐTVN trước thềm AFF Suzuki Cup 2010. Nhưng khi thời điểm giải bóng đá vô địch ĐNA khởi tranh chỉ còn tính bằng ngày, kỳ vọng quá nhiều vào người trẻ, sẽ là thiếu thực tế.


ĐỨC HOÀNG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm