Tiếc nuối và lạc quan

29/07/2011 11:48 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Chỉ trong vòng hơn một tháng, sân Mỹ Đình đã phải chứng kiến liên tiếp 2 thất bại đầy tiếc nuối (tính theo tổng tỷ số), khi ĐT Olympic Việt Nam và ĐT Việt Nam lần lượt nói lời chia tay với vòng loại Olympic London 2012 và vòng loại World Cup 2014.

Những thất bại này đã cho thấy khoảng cách giữa bóng đá Việt Nam với các đại diện Tây Á, vốn thuộc vào nhóm chiếu trên của bóng đá châu Á, nhưng cũng bộc lộ một điều rằng nếu ĐT Olympic Việt Nam và ĐT Việt Nam được chuẩn bị kỹ lưỡng và đầy đủ hơn, có thể chúng ta sẽ làm được nhiều hơn ở đấu trường tưởng như quá sức này.

Hãy nhớ rằng ĐT Olympic Việt Nam chỉ có vỏn vẹn 2 ngày luyện tập trước khi lên đường sang Saudi Arabia đá trận lượt đi, và thầy trò HLV Phan Thanh Hùng phải trải qua chặng di chuyển theo kiểu hành xác kéo dài khoảng hơn 60 giờ đồng hồ cho 2 lượt khứ hồi giữa Hà Nội và Riyadh. Trong khi đó, ĐT Việt Nam phải thi đấu với ĐT Qatar ở Doha sau khi các tuyển thủ vừa phải vắt sức chơi 3 trận trong vòng một tuần ở V-League.


Những cầu thủ như Thành Lương (7) chắc chắn sẽ có trong kế hoạch lâu dài của HLV Falko Goetz. Ảnh: VSI

Thêm nữa, nhìn lại cả 4 bàn thua của ĐT Việt Nam trong 2 cuộc đối đầu với ĐT Qatar đều có chung kịch bản là sai lầm cá nhân của các cầu thủ ở hàng phòng ngự chứ không phải xuất phát từ những pha phối hợp ở đẳng cấp cao đến độ không thể cản phá của đối phương. Rõ ràng nếu các tuyển thủ có nhiều thời gian luyện tập cùng nhau hơn, và ĐT Việt Nam tập trung được đầy đủ những cầu thủ tốt nhất thì chắc chắn chúng ta sẽ thể hiện diện mạo tươi tắn hơn nữa.

Chiến thắng 2-1 trước ĐT Qatar ở trận lượt về cũng có thể coi là một điểm cộng dành cho HLV Falko Goetz, sau khi ông thầy này đã mắc phải một số sai sót đáng tiếc ở Doha. Không tính 2 trận đấu như đá tập với ĐT Macau thì cuộc chạm trán với một đối thủ cỡ như ĐT Qatar mới là thuốc thử thực sự dành cho năng lực cầm quân của HLV Goetz, và trong bài kiểm tra “tư cách” này, ông thầy người Đức có thể coi là đã đạt điểm đỗ.

Hôm qua ở Mỹ Đình người ta vẫn thấy sự xuất hiện của quá nhiều những pha lật bổng, nhưng đan xen vào đó là những đường phối hợp rất sắc ở trung lộ và cả khả năng đọc trận đấu khá nhạy bén của HLV Goetz. Nếu để ý sẽ thấy, cả 6 cầu thủ được HLV Goetz tung vào sân thay người trong 2 lượt trận với Qatar đều đá rất tốt, và 5 trên 6 cầu thủ là được nhắm cho hàng tấn công (Thành Lương, Ngọc Thanh, Quang Hải ở trận lượt đi, Minh Châu, Văn Quyết và Quang Hải ở trận lượt về).

Dĩ nhiên, không phải những gì mà HLV Goetz đã thể hiện trong một tháng rưỡi vừa qua đều là màu hồng, nhưng nếu nhìn xa hơn về phía trước, chúng ta có thể tương đối yên tâm vào năng lực của ông thầy này. ĐT Việt Nam hiện nay có thể chưa thể sánh  bằng thời kỳ đỉnh cao cuối năm 2008, nhưng so với hình ảnh của đội bóng cách đây một năm thì rõ ràng đã có sự thay đổi theo chiều hướng tích cực, mà trong đó dĩ nhiên HLV Goetz phải có vai trò quan trọng.

Hoàng Huy


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm