ĐTVN: Chuyện thầy chuyện trò

20/10/2010 10:34 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Ngày tập đầu tiên của ĐTVN sau chuyến du đấu tại Ấn Độ và Kuwait đã ghi dấu bằng một chuyện không hay, khi HLV Calisto và thủ môn Mạnh Dũng bất đồng quan điểm với nhau trên sân tập, và cho dù sự việc đã nhanh chóng được dàn xếp, nhưng hẳn là nó sẽ để lại vết hằn không nhỏ trong suy nghĩ của cả thầy lẫn trò.

Chuyện bắt đầu từ việc thủ môn Mạnh Dũng thực hiện cú phát bóng không đúng theo yêu cầu của HLV Calisto, nên ông thầy này tỏ ra rất không hài lòng. HLV Calisto muốn Mạnh Dũng đứng thẳng người và phát bóng thật dứt khoát, nhưng thủ môn của LSTH lại không làm như vậy, nên sau vài lần nhắc nhở mà không được, HLV Calisto đã cho dừng buổi tập để đích thân thị phạm cho Mạnh Dũng.

Theo giải thích của Mạnh Dũng, nếu làm theo cách phát bóng của HLV Calisto thì đầu gối của Mạnh Dũng sẽ bị đau khi giật chân lại. Tuy nhiên, có lẽ là cũng có chút ít ức chế hoặc dằn dỗi, nên cách giải thích của Mạnh Dũng khiến cho HLV Calisto cảm thấy không “lọt tai”, và ngay lập tức HLV thủ môn Trần Văn Khánh cũng như PCT VFF Nguyễn Lân Trung đã phải can thiệp để làm dịu tình hình.


Cuối buổi tập, một lần nữa HLV Calisto lại gọi Mạnh Dũng trở lại để trao đổi về cách thực hiện một cú phát bóng đúng như ý muốn của HLV Calisto. Lúc này, không khí giữa 2 thầy trò đã bớt căng thẳng, nên cuộc nói chuyện diễn ra êm ả hơn nhiều so với trước đó, nhưng có vẻ như HLV Calisto vẫn chưa hài lòng về cách tiếp nhận góp ý của Mạnh Dũng, nên sau một hồi nói chuyện ông đã lắc đầu rồi đi về phía giữa sân để nói chuyện với các cầu thủ khác.



HLV Calisto đang hướng dẫn cách phát bóng cho thủ môn Mạnh Dũng

Nếu xét ở góc độ nghề nghiệp, phản ứng của thủ môn Mạnh Dũng với HLV Calisto là không thể chấp nhận, nhất là ai cũng biết ông thầy người Bồ Đào Nha nổi tiếng là nóng tính. Tuy nhiên, nếu biết rằng trong buổi tập sáng qua, ĐTVN chỉ có một thủ môn duy nhất là Mạnh Dũng (thủ môn Dương Hồng Sơn chỉ có mặt ở buổi tập chiều), và Mạnh Dũng đã phải trải qua một buổi sáng vô cùng cực nhọc vì khối lượng công việc quá lớn thì cũng có thể hiểu được phần nào nguyên nhân khiến cho thủ môn này lại có thái độ thiếu kiềm chế như vậy.

Kể từ ngày ĐTVN tập trung tới nay, Mạnh Dũng mới chỉ bắt chính duy nhất ở trận thua 1-3 trước Kuwait, và dù Mạnh Dũng đã chơi rất tốt ở trận đó, nhưng ai cũng ngầm hiểu rằng cơ hội dành cho Mạnh Dũng tại AFF Suzuki Cup 2010 là không nhiều. Ngoài Hồng Sơn vẫn rất vững vàng trong khung gỗ, HLV Calisto còn có cậu học trò cưng Bùi Tấn Trường đang “ký gửi” ở ĐT Olympic VN, nên sẽ rất khó để Mạnh Dũng chen chân vào đội hình xuất phát của ĐTVN.


Từ thực tế như thế, nếu Mạnh Dũng có lúc nào nảy sinh tâm lý thất vọng hay bất mãn cũng là điều dễ hiểu, nhưng Mạnh Dũng cũng cần ý thức được rằng rất nhiều thủ môn khác đang khát khao mong đợi có cơ hội góp mặt ở ĐTVN như Dũng mà chưa được, và giữa HLV Calisto và Mạnh Dũng vẫn là ranh giới thầy trò nên trong mọi hoàn cảnh, việc phản ứng theo kiểu đó với HLV trưởng của mình là rất không nên.


Về phía mình, HLV Calisto cũng nên chịu khó lắng nghe tâm tư của các cầu thủ hơn, bởi quát tháo không phải lúc nào cũng là một phương pháp giáo dục hiệu quả. HLV Calisto là người rất nghiêm khắc, nhưng ông cũng từng không ít lần bỏ qua cho hành động bồng bột của học trò (và sau đó đã được đền đáp xứng đáng), nên nếu có thêm một lần ông “mở lòng” như vậy nữa cũng không phải là chuyện quá xa xỉ.


H.Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm