Các ĐTQG

ĐTVN: Nghịch lý và sự chuyên nghiệp

31/10/2009 15:10 GMT+7 Google News

(TT&VH) - ĐTVN chỉ còn cách trận đấu với Syria đúng một nửa tháng nữa, nhưng cho tới giờ này HLV Calisto vẫn chưa nhận được bất cứ thông tin nào về đội bóng Tây Á nói trên.

Hôm qua, (30/10) khi được hỏi về vấn đề này, HLV Calisto chỉ nhún vai: “Tôi chưa có gì trong tay hết, chưa báo cáo, chưa băng hình, ngay cả trận lượt về với Syria chúng ta sẽ đá ở đâu tôi cũng không biết. Tất cả những gì tôi biết lúc này là việc chúng ta sẽ thi đấu với Syria ở Hà Nội vào ngày 14/11. Chấm hết”.

Về lý thuyết, HLV Calisto có cơ hội tìm hiểu thông tin về Syria thông qua Quang Thanh và Vũ Phong, 2 cầu thủ có mặt trong đội hình Bình Dương thi đấu với CLB Al Karamah (Syria) ở bán kết AFC Cup 2009 vừa qua. Al Karamah hiện sở hữu 3, 4 tuyển thủ quốc gia Syria và là đội bóng hàng đầu ở quốc gia Tây Á này, nên thông qua lối chơi của Al Karamah, chắc hẳn HLV Calisto cũng sẽ ghi nhận được ít nhiều về ĐT Syria.
 
Ông Calisto cần sự hỗ trợ của VFF để có được sự chuẩn bị tốt nhất cho ĐTVN

Thực tế là nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cũng được xem trận lượt đi giữa Bình Dương và Al Karamah trên sân Gò Đậu, nhưng chừng đó là không đủ để đưa ra cái nhìn tổng thể về CLB này nói riêng và bóng đá Syria nói chung. Trong thẩm quyền của mình, VFF hoàn toàn có thể cung cấp băng hình 2 trận đấu của CLB Al Karamah cũng như các trận đấu của ĐT Syria cho HLV Calisto, nhưng không biết vì lý do gì ông thầy này lại không có được những dữ liệu cần thiết đó.

Cách đây không lâu, khi ĐT U23 VN thi đấu giao hữu với CLB Chunnam Dragons, HLV Calisto cũng phải mầy mò tự tìm hiểu thông tin về đội bóng Hàn Quốc thông qua… trang chia sẻ video trực tuyến YouTube. Xa hơn nữa, trước thềm AFF Suzuki Cup 2008, HLV Calisto từng được VFF hứa hẹn sẽ cung cấp toàn bộ băng hình cũng như ghi chép, phân tích về lối chơi của ĐT Malaysia (đối thủ nằm cùng bảng với ĐTVN tại giải này), song kết cục là không và ĐTVN đã trải qua một trận đấu hú hồn với Malaysia ở vòng bảng AFF Suzuki Cup 2008.

Có vẻ như VFF chưa dành sự coi trọng đúng mức cho việc thu thập thông tin từ các đội bóng đối thủ, trong khi cảnh tượng các nước cử “điệp viên” tới Việt Nam để theo dõi giò cẳng của đội bóng chúng ta chẳng phải là điều lạ. Không nói đâu xa, ngay ở VFF-SmartDoor Cup 2009 sắp sửa diễn ra, LĐBĐ Indonesia và Malaysia cho biết sẽ cử người tới giải này để ghi nhận lối chơi của ĐT U23 VN, ĐT U23 Thái Lan và ĐT U23 Singapore. Khi được hỏi ý kiến về vấn đề này, HLV Calisto cho biết: “Đấy là chuyện bình thường thôi. Điều đó chứng tỏ sự chuyên nghiệp của họ”. Phải, đấy là cách nghĩ và cách làm của những người làm bóng đá thực sự chuyên nghiệp và nghiêm túc.

Vậy chúng ta thì sao ?
 
H.Huy

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm