(TT&VH) - Trả lời báo chí sau buổi tập chiều qua (26/9), HLV Calisto tái khẳng định thêm một lần nữa về Cúp quốc tế TP.HCM, giải đấu đầu tiên kể từ khi ông trở lại dẫn dắt ĐTVN, rằng: “Chúng tôi không đặt nặng mục tiêu tại giải đấu này, chúng tôi sẽ cố gắng đá tốt nhất có thể, nhưng tất nhiên chúng tôi vẫn có tham vọng…”.
1. Như thế có nghĩa rằng, HLV trưởng người Bồ sẽ lại tiếp tục dùng giải đấu đầu tiên mà mình dẫn dắt để thử nghiệm lối chơi riêng dưới triều đại của mình. Đó là một mục tiêu xác đáng, bởi dù sao VFF thuê HLV Calisto không phải để đá Cúp quốc tế TP.HCM, hay các giải đấu giao hữu nào khác mà mục tiêu chính vẫn là AFF Suzuki Cup vào cuối năm nay.
Và bởi thế, dư luận cũng rất đồng tình với HLV Calisto khi coi giải đấu tới là nơi ông thử nghiệm đội hình, cũng như lối chơi để chuẩn bị cho một chặng đường xa hơn, là giải đấu lớn nhất và chất lượng nhất khu vực vào cuối năm.
Có thể thấy rằng, HLV Calisto vẫn tỏ ra có tầm nhìn hơn những đời HLV ngoại trước của bóng đá Việt. Và ông hiểu điều gì là quan trọng, giải đấu nào là then chốt. Trong khi đó, người tiền nhiệm Riedl khi “cố sống, cố chết” chơi hết mình ở những giải đấu giao hữu, để rồi đến khi vào giải đấu mà VFF yêu cầu mang huy chương về thì tất cả bỗng “xụi” vì quá tải, vì áp lực…

Vì thế, mục tiêu chơi tốt tại giải đấu tới trong bối cảnh đầy khó khăn có lẽ cũng là chấp nhận được.
2. Nhưng nói gì thì nói, nếu ĐTVN không thành công tại giải đấu vào đầu tháng 10 tới chắc chắn sẽ nảy sinh rắc rối. Người hâm mộ chắc chắn không thể đợi lâu hơn khi đoàn quân của HLV Calisto chưa biết tới mùi thắng lợi sau 3 trận giao hữu đã qua.
Tất nhiên, việc thua trước Olympic Brazil hay đối thủ trên tầm Olympic Trung Quốc là điều đã được dự đoán trước, và kể cả thua Indonesia cũng có thể chấp nhận được, bởi thầy trò HLV Calisto đang trong giai đoạn tìm tiếng nói chung.
Những người quan tâm tới ĐTVN chắc cũng sẽ thông cảm cho thầy Tô, bởi ở lần tập trung dài này ông đã không có được sự ổn định về nhân sự, có quá nhiều khó khăn…Dù thông cảm là thế, nhưng rõ ràng không thể cấm họ khao khát một giải đấu coi được của đội tuyển.
Chắc hẳn HLV Calisto không thể biết được trước khi diễn ra “cuộc bầu cử” vào chiếc ghế nóng của ĐTVN, hầu như trên các trang báo điện tử đều đã có cuộc thăm dò dư luận. Gần như quá bán, nếu như không muốn nói là trên 90% người hâm mộ đã đặt cược vào HLV được coi là “phù thuỷ” này.
Bởi thế, đừng nói “không mục tiêu” với người hâm mộ: Sẽ là rất thất vọng nếu như giải đấu này HLV Calisto không để lại được dấu ấn như ở lần đầu cách đây 6 năm. Đó là về khán giả, còn với những ông chủ VFF, 3 trận thua thì vẫn có thể “okie”, bởi đó là những trận giao hữu. Riêng ở giải đấu này, nếu thất bại, chắc chắn HLV Calisto sẽ mất điểm rất nhiều.
3. Mục tiêu của chúng ta sẽ là chiếc HCV AFF Suzuki Cup vào cuối năm nay. Và bởi thế, hãy chấp nhận những kết quả của ĐTVN tại giải đấu sắp tới như là một quá trình thể nghiệm cho mục tiêu xa hơn.
Có lẽ không nên tạo áp lực cho đoàn quân của HLV Calisto bằng một yêu cầu thành tích nhất định nào đó. Những trận đấu mà ĐTVN “thể hiện được” trước các đối thủ ngang và trên cơ có lẽ đủ để hài lòng.
Và dĩ nhiên cũng hy vọng đoàn quân của HLV Calisto đừng thể hiện bộ mặt quá tệ ở giải đấu tới. Bởi đến lúc đó, mọi lời bào chữa sẽ không còn ý nghĩa. Và cầu mong rằng, mục tiêu của HLV Calisto sẽ trở thành hiện thực, để ít ra niềm tin sẽ tiếp tục đồng hành với đội tuyển cho tới khi thày trò Calisto mang chức VĐ AFF Cup về vào cuối năm.
|
Sau 1 buổi sáng được nghỉ, đến chiều thầy trò HLV Calisto tiếp tục ra sân. Tuy nhiên, sân tập chính của ĐTVN trước đó đã được Trung tâm TDTT Thành Long trưng dụng cho Sở VH,TT&DL thuê để thi “dưỡng sinh”. Bởi vậy, đến khi các cầu thủ ra sân mọi thứ chưa thể dọn dẹp hết. Ngoài ra, HLV Calisto cũng muốn cho các cầu thủ tập nhẹ, nên toàn đội chỉ khởi động và tập luyện ở 1 nửa sân mà thôi. Ở buổi tập chiều qua, các cầu thủ đã được chia nhóm để luyện những bài chồng biên. Theo đó, bóng được triển khai từ các hậu vệ, đến chân tiền vệ cánh và tiếp theo bóng sẽ trả về cho các tiền vệ trung tâm rồi mở tiếp ra biên để các tiền vệ, hậu vệ cánh tạt vào trong cho các chân sút dứt điểm. Dự kiến ngày hôm nay, đội sẽ được nghỉ buổi sáng, đến buổi chiều sẽ có mặt tại sân Thống Nhất và bắt đầu buổi tập vào lúc 16h. |