Ý kiến cựu tuyển thủ: Còn hơn 90 phút lượt về

16/12/2010 11:30 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - “Sai lầm là một phần của bóng đá”, các cựu cầu thủ cùng nhận định như thế về trận thua của ĐTVN, và tất cả vẫn giữ nguyên vẹn một niềm tin vào lứa đàn em ở trận lượt về vào 18/12 tới.

Công Minh: “Trận lượt về tôi tin ĐTVN sẽ bùng nổ”

Tôi đánh giá đây vẫn là một trận đấu mà ĐTVN chơi hay. Dù phải chơi với áp lực trên sân khách, nhưng ĐT vẫn nhập cuộc tốt và dồn ép đối thủ ngay từ đầu trận. Nhưng, sai lầm của Tấn Trường đã khiến tất cả sụp đổ. Dường như, khi gặp lại đối thủ “kỵ giơ”, Trường tỏ ra có dấu hiệu tâm lý.

Dù thua với cách biệt 2 bàn nhưng, ĐTVN vẫn còn nguyên lợi thế lớn ở trận đấu lượt về. Mỹ Đình vẫn luôn đem lại may mắn cho các em. Cộng hưởng thêm sức nóng của các khán đài trên sân, tôi vẫn có niềm tin vào các em.

ĐTVN đã quen khi đối diện với áp lực và đều vượt qua gánh nặng đó. Ở những thời khắc khó khăn nhất, các em sẽ chứng minh được bản lĩnh của mình. Hãy chờ xem, trận đấu tới chắc chắn rất hấp dẫn. Tôi tin vào một trận đấu bùng nổ tương tự như trận ra quân của ĐTVN với Myanmar.

Hoàng Bửu: “Các em vẫn còn non nớt quá”

Khi ra nước ngoài thi đấu, các cầu thủ mới chứng minh được bản lĩnh của mình. Xem màn thể hiện của các em tối qua, tôi thực sự rất thất vọng. Một ĐTVN tỉnh táo và hừng hực khí thế ở trận gặp Singapore đã không còn.
 
 
Các cựu tuyển thủ đều tin tưởng ĐTVN sẽ nhanh chóng đứng dậy sau cú ngã ở Bukit Jalil
 

Dù thiếu vắng nhiều trụ cột, nhưng không thể đổ lỗi hết cho họ vì những sự thay thế cũng không đến nỗi tồi. Vấn đề ở đây chính là bản lĩnh trận mạc và khả năng chịu áp lực.

Những sai lầm cá nhân đáng trách đã hủy hoại một tập thể. Tôi cũng như mọi CĐV nước nhà đã chờ đợi, lạc quan hy vọng để rồi thật sự buồn. Tôi không phải là kiểu người bi quan nhưng, nếu không khắc phục được những nhược điểm sơ đẳng đó, ĐTVN khó lòng đi tiếp, dù vẫn còn một trận đấu trên sân nhà trước mắt. Muốn vô địch, chúng ta không thể chỉ trông đợi vào Mỹ Đình.

Hữu Đang: “Bước ngoặt Tấn Trường”

ĐTVN vẫn duy trì một lối chơi hợp lý trước người Mã. HLV Calisto chắc chắn không thể lường hết những bàn thua, khi nó xuất phát từ sai lầm sơ đẳng của Tấn Trường. Những sai lầm đó cũng là một phần của bóng đá. Đó chính là bước ngoặt của trận đấu.

Tôi đã linh cảm trường hợp xấu nhất của ĐTVN từ tình huống đó. 2-0 chưa phải là tỷ số cuối cùng của cuộc đối đầu này. ĐTVN chỉ mất đi một phần lợi thế sau trận thua này, nhưng trận lượt về sẽ khác đi rất nhiều.

Từ đầu giải, các cầu thủ VN đã phải chịu rất nhiều áp lực. Và họ đã liên tục vượt qua vào những thời khắc khó khăn nhất. Đã từng là cầu thủ nên tôi cũng cảm thông với thất bại này với các em, và rất hy vọng ở họ ở trận đấu sắp tới.

Việt Hòa (Ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm