Việt Nam chơi trận đấu hay nhất kể từ đầu giải: Khát

25/09/2010 11:32 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Không ghi được bàn thắng nào vào lưới Triều Tiên, để đối thủ cầm chân và nó cũng có nghĩa rằng thầy trò HLV Calisto bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời để đăng quang tại giải đấu có ý nghĩa quan trọng trên sân nhà.

Nhưng, rõ ràng là ĐTVN đã chơi trận đấu hay nhất kể từ đầu giải. Khát vọng chiến thắng, khát vọng vươn lên và cả khát vọng cống hiến, là điều có thể cảm nhận được.

Trước một đối thủ mạnh, thừa kỹ thuật và sự dẻo dai, nếu chúng ta vẫn cầm được trận đấu, bắt họ đá theo cách của mình, thì đó phải là sự tiến bộ đáng ghi nhận (so với trận thua dưới màu trước U23 Australia trước đó).


Rất nhiều các phương án đánh: pressing trên khắp mặt sân, trong cả phòng ngự lẫn tấn công. Việt Cường (sau khi để mất bóng) có thể đeo bám 1 tiền vệ đối phương sang tận hành lang bên kia, nó cho thấy tinh thần trách nhiệm.


Việc các cầu thủ của chúng ta đã nỗ lực đến giây phút cuối cùng để tìm đường vào mành lưới đối phương, thì điều đó cũng xứng đáng được dành những tràng pháo tay...



ĐTVN nói chung và cá nhân Huy Hoàng (phải) đã có một trận đấu đáng khen

Vũ Phong đã rất tiếc nuối, sau cú cứa lòng bóng dội cột dọc; Minh Phương vẫn chơi hay như thường thấy, dù không ghi bàn; Việt Thắng, Tấn Tài chạy không biết mệt và Trọng Hoàng đã chứng minh, rằng việc HLV Calisto dùng anh không phải do ưu ái như nhiều người nghĩ. Đã rất lâu rồi, chúng ta mới lại thấy được cái khí thế hừng hực trong lòng đội bóng áo đỏ.

Một trong những điểm sáng lớn nhất trong lối chơi hừng hực của ĐTVN chiều qua, phải là sự quả cảm của Huy Hoàng. Ngót 3 năm không chơi trong màu áo tuyển, nhưng trận thứ 2 trở lại và đá chính, Huy Hoàng chính là sức sống của hàng phòng ngự đội bóng áo đỏ. Những cú tắc bóng không ngơi nghỉ và đúng luật như thường thấy trong phong cách chơi của trung vệ người Nghệ An, người ta tính rằng, nếu không có Huy Hoàng, lưới của ĐTVN có thể sẽ bị đối thủ đốt cháy.


Phải, trong một ngày mà người đá cặp Như Thành mệt mỏi và chạy không nổi, thì Hoàng đã làm cả 2 phần việc: đánh chặn và bọc lót. Trận đấu rất hay của ĐTVN, nhưng nếu được, Huy Hoàng cũng có thể xem nó là của riêng mình. Sự trở lại ấn tượng và Hoàng đã cho thấy, anh vẫn còn nguyên khát vọng cống hiến. HLV Calisto đã một lần nữa chứng minh sự đúng đắn trong quyết định mời Hoàng trở lại tuyển. Trận đấu với Triều Tiên có thể là bước ngoặt, để Hoàng bay thẳng vào đội hình chính. Rất nhiều người nghĩ thế!


TUỲ PHONG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm