Việt Nam hòa CHDCND Triều Tiên không bàn thắng: Chậm “nóng máy”

25/09/2010 09:02 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Một lần nữa, phải đến hiệp 2 chúng ta mới thích nghi được với lối chơi của đối thủ, cũng như biết mình phải chơi như thế nào để gây được sức ép lên đối phương.

Hiệp 2 mới đá tốt


Tiếp cận nhanh với trận đấu, hay nói cách khác, để đánh giá được khả năng mạnh yếu của đối thủ nhằm chơi theo cách của mình cần một đẳng cấp nhất định. Cả 3 trận đấu tại giải lần này, không phải ngẫu nhiên khi chúng ta chỉ chơi tốt ở hiệp 2. Trận ra quân, phải đến phút 44, VN mới ghi được bàn thắng phá vỡ bế tắc từ chấm phạt đền của Việt Thắng, để rồi có 45 phút hiệp 2 chơi bùng nổ và ghi thêm 2 bàn.


Trận gặp U23 Australia, cho dù bị thủng lưới sớm 2 bàn thì đối thủ vẫn không nhúng nước được sự bùng nổ của chủ nhà ở hiệp 2. Và sự tươi tắn ấy tiếp tục xảy ra trước CHDCND Triều Tiên.


Đấy là tín hiệu tích cực. Có điều, sự hạn chế về năng lực ghi bàn cùng nền thể lực chưa tốt đã triệt tiêu sức mạnh của chủ nhà.



2 tháng nữa là quãng thời gian vừa đủ để Trọng Hoàng (11) và các đồng đội đạt được phong độ tốt nhất

Có thể thấy sự khác biệt rất rõ, khi CHDCND Triều Tiên tầm vóc thậm chí còn thua chúng ta, nhưng họ có nền thể lực cực tốt, sức bền đáng khâm phục. Những phút cuối mà cầu thủ CHDCND Triều Tiên còn chạy như gắn phản lực như thế thì việc mành lưới thủ môn Dương Hồng Sơn không bị rung lên là thành công.

Vấn đề thể lực thực sự đáng lo ngại với các tuyển thủ VN. Nhìn lại V-League, dường như “quân ta” chỉ đủ sức chạy 70 phút. Người ta nói chạy nhiều ra chiến thuật. Cầu thủ chúng ta kỹ thuật khá tốt, nhưng khi cần di chuyển liên tục, tốc độ cao và đập nhả nhanh như Triều Tiên thì chịu.


Dưới ổn, trên vẫn còn “phiêu”


Tối qua, hàng thủ đã có một trận đấu chơi xuất sắc. Không nghi ngờ gì nữa, Huy Hoàng và Như Thành là sự bổ sung cho nhau rất hữu hiệu. Hoàng đá rát, nhiệt tình, trong khi độ tinh tế, tỉnh táo thì Như Thành có đủ. Quang Thanh (phải), Việt Cường (trái) là sự lựa chọn tối ưu. Thêm Dương Hồng Sơn vẫn còn đó những tư chất của một thủ môn giỏi. Có nghĩa, nếu 5 gương mặt trên không chấn thương, hàng thủ đã tương đối yên tâm.


HLV Calisto lẽ ra chỉ có sự điều chỉnh duy nhất ở hàng thủ (Văn Phong thay Quang Thanh), nếu như Như Thành không chấn thương, buộc phải đưa Chí Công vào. Còn lại, 3 cầu thủ vào thay người đều nhằm gia cố, hoặc tăng sức tấn công cho tuyến trên: Thành Lương thay Trọng Hoàng, Minh Châu thay Tài Em, Quang Hải thay Tấn Tài.


Có lẽ, chúng ta cần phải chấp nhận thực tế, VN trong thời gian tới không có tiền đạo “chân tiền”, mà phải hy vọng vào những khoảnh khắc lóe sáng của những người đá sau lưng Việt Thắng. Thắng “bế” cần phải tự lập hơn, cần phải cải thiện tốt hơn năng lực xoay sở trong phạm vi hẹp cũng như cảm giác với khung thành đối phương.


Quang Hải, Thành Lương, Trọng Hoàng, Vũ Phong , Tấn Tài. Minh Phương cần phải ý thức được sứ mệnh ghi bàn của mình.


ĐTVN cần phải có những cú sút xa, hay sự mạnh dạn như Vũ Phong. Phút 48, Phong đã có một loạt động tác kỹ thuật hoàn hảo, khiến đối thủ phải “lé mắt”, trước khi tung cú sút đi trúng điểm nối giữa xà ngang và cột dọc.


Hôm qua, lại một lần nữa chúng ta lại tiếc nuối khi không ghi được bàn thắng. Tiếc rằng ĐTVN chỉ nóng máy ở hiệp 2. Dường như cái sự  thích nghi với trận đấu lẫn đối thủ một cách chậm chạp đã thành tính cách mất rồi.


Thôi thì cứ hy vọng, như cuộc chinh phục AFF Suzuki Cup 2008, thầy trò HLV Calisto đá các giải tập huấn cứ “nguội ngắt” nhưng lâm trận chính thức thì mỗi người là một “ngọn đuốc”.


NGỌC HÒA

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm