Giao hữu, ĐTVN – Olympic VN 6-0: Đáng lo cho Olympic VN!

27/10/2010 21:29 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH Online) – Chiều nay, ĐTVN đã có trận giao hữu thứ hai với ĐT Olympic VN tại sân tập phụ Mỹ Đình. Đối với cả hai ĐT, mục đích của trận đá tập này ngoài việc rèn luyện lại các miếng đánh của ĐTVN, còn là cơ hội để Olympic VN chấn chỉnh lại đội hình và tìm ra lối chơi thích hợp nhất trước khi lên đường tham dự môn bóng đá nam tại ASIAD 16.

Do giải đấu giao hữu tại Thái Lan bị hủy bỏ trong khi kế hoạch đá giao hữu với các đội bóng trong nước cũng không thành nên trận đá tập với ĐTVN là cơ hội quý giá để thầy trò HLV Phan Thanh Hùng định hình lại lối chơi cũng như nhân sự cho ASIAD 16. Tuy vậy, qua hai trận giao hữu với ĐTVN, Olympic VN vẫn chưa thu được gì nhiều và họ còn rất nhiều việc phải làm trước khi lên đường. Nếu như ở trận đấu đầu tiên cách đây 6 ngày, Olympic VN còn ghi được 3 bàn thắng vào lưới ĐTVN (thua 3-6), thì trong trận đấu chiều nay họ đã phải chịu một trận thua với tỷ số của một set tennis (6-0) và không một lần chọc thủng lưới các “đàn anh”.

Xuất trận với đội hình mạnh nhất vào thời điểm hiện tại, bao gồm thủ môn Hồng Sơn, các hậu vệ Văn Phong (phải), Huy Hoàng, Như Thành, Việt Cường (trái), các tiền vệ Tài Em, Minh Phương, Tấn Tài, Vũ Phong, Quang Hải và tiền đạo Việt Thắng, ĐTVN không gặp nhiều khó khăn để thể hiện ưu thế vượt trội trước ĐT Olympic VN với thủ môn Tấn Trường, các hậu vệ Hoàng Quảng (phải), Hữu Phước, Đình Đồng, Ngọc Anh (trái), các tiền vệ Thanh Hưng, Thái Dương, Ngọc Điểu, Thanh Trung, Đức Thiện và tiền đạo Anh Đức.


Olympic VN vẫn còn nhiều việc phải làm

So với trận giao hữu cách đây 6 ngày, Olympic VN mất nguyên bộ đôi trung vệ chính thức Long Giang – Minh Đức vì chấn thương, khiến HLV Phan Thanh Hùng phải kéo Đình Đồng từ cánh trái vào đá cặp với trung vệ Hữu Phước. Và cặp trung vệ chắp vá này chính là tử huyệt của Olympic VN trong trận giao hữu chiều nay. Đình Đồng vốn là một hậu vệ trái trong khi Hữu Phước chỉ là giải pháp dự phòng cho cặp trung vệ chính thức Long Giang – Minh Đức nên không có gì khó hiểu khi họ hoàn toàn bị lấn át bởi các chân sút của ĐTVN trong những tình huống tranh chấp tay đôi. Ở trận giao hữu trước đó giữa hai đội, hầu hết các tuyển thủ ĐT Olympic VN đều có dấu hiệu căng cứng vì bị tâm lý. Rất hiếm khi ĐT Olympic VN giữ bóng trong chân được quá 3 chạm và các học trò của HLV Phan Thanh Hùng thường chuyền bóng ngay khi có cơ hội.

Điều tương tự cũng xảy ra trong trận đấu chiều nay khi ĐT Olympic VN rất hiếm khi có cơ hội áp sát khung thành thủ môn Hồng Sơn để tạo nên những pha sóng gió thực sự. Dù là tấn công trung lộ hay từ hai cánh, Olympic VN chỉ đưa được bóng tới sát vòng cấm trước khi bị chặn lại bởi bộ đôi trung vệ dày dạn kinh nghiệm của ĐTVN là Huy Hoàng và Như Thành. Sau 45 phút thi đấu đầu tiên, dù HLV Phan Thanh Hùng đã thay tới 8 vị trí nhưng Olympic VN vẫn chưa cho thấy sự thay đổi trong lối chơi cũng như sự tự tin.  Trong gần hơn 100 phút của trận giao hữu chiều nay, Olympic VN chỉ có hai hoặc ba lần có cơ hội đối mặt với khung thành ĐTVN nhưng Văn Bình hay Đình Tùng đều bỏ lỡ.

Đáng lo hơn, trong số 6 bàn thua mà Olympic VN phải nhận trong trận đấu chiều nay, có tới hai bàn xuất phát từ các sai lầm của hai thủ môn Tấn Trường và Khoa Điển. Đầu tiên là tình huống Tấn Trường bắt bóng không dính tạo điều kiện cho Việt Thắng ập vào dứt điểm mở tỷ số cho ĐTVN. Đến phút 76, đến lượt Khoa Điển, vào thay cho Tấn Trường, phá bóng hụt giúp Sỹ Mạnh ghi bàn thắng thứ 3 cho ĐTVN.

Trận thua 0-6 của Olympic VN không phải là điều quá bất ngờ bởi đây chỉ là một buổi đấu tập trong khi ĐTVN tỏ ra quá mạnh so với các “đàn em”, nhưng cách chơi và sự căng cứng về tâm lý thực sự là vấn đề đáng lo với HLV Phan Thanh Hùng. Olympic VN đã tập trung được một tuần và trải qua hai trận giao hữu với ĐTVN, nhưng những gì họ thu được là không đáng kể đặc biệt là bản lĩnh thi đấu. Hy vọng rằng từ nay cho tới ASIAD 16, Olympic VN sẽ có những bước chuyển mình đáng kể để sự góp mặt của họ ở Quảng Châu không chỉ để cho vui.

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm