Vì chúng ta là nhà vô địch…

26/11/2010 11:00 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Cho đến trước khi AFF Suzuki Cup 2010 khai cuộc, chúng ta vẫn đang là nhà vô địch và đối thủ sẽ tìm mọi cách để đánh bại đội chủ nhà. Nhưng, phải chăng vì chúng ta là nhà vô địch, mà không cần phải quan tâm đến xung quanh? Nếu HLV Calisto đã tư duy theo logic này, có thể ĐTVN sẽ phải nhận lấy bài học đau đớn.

Trong một đôi lần đề cập, chúng tôi đã nói đến tính khiêm nhường của nhà vô địch hay chính xác hơn, nhà vô địch phải thuộc bài học về sự khiêm tốn. Hình ảnh của Tây Ban Nha, đội bóng đã lên ngôi ở EURO 2008 và World Cup 2010, là một hình ảnh tiêu biểu, với việc HLV Del Bosque luôn nêu cao tinh thần này, ngay cả một trận đấu giao hữu.

Tuy nhiên, chỉ một phút lơ đễnh, Tây Ban Nha bị Bồ Đào Nha dạy cho một bài học, với trận thua 0 - 4 không tưởng, trong một trận giao hữu cách đây 1 tuần. Bên kia bán đảo Iberia, người Bồ nhảy múa như thể họ vừa vô địch EURO và World Cup. Nó cũng giống như cảm giác của người dân xứ tango, ở lần đánh bại Tây Ban Nha cách đây không lâu.


Trong tình huống của ĐTVN và HLV Calisto, có thể ý ông “Tô” không hẳn là thế. Ông ý thức được vai trò của Myanmar, Philippines ở đâu trong làng bóng đá khu vực. Và đặc biệt, hẳn phù thủy Calisto phải hiểu đến tường tận sức mạnh của người Sing. Đây là 3 đối thủ mà thầy trò ông phải giải quyết ở vòng bảng, trước khi hướng sự quan tâm đến Thái hay Indonesia. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.


Nhưng, Henrique Calisto đã “phớt ăng-lê” với tất cả. Đó cũng là một cách giảm thiểu sức ép cho đội bóng và thu hút sự chú ý về phía mình. Calisto khôn ngoan hơn nhiều người tưởng.


TÙY PHONG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm