V-League

ĐT.LA và chiến dịch “chiêu dụ” cho V-League 2010: Lại “hàng thải”

04/09/2009 13:04 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Ngay sau khi công bố GĐKT Jose Luis sẽ ở lại Bến Lức ít nhất 3 năm nữa, ĐT.LA đã xắn tay vào việc tăng cường lực lượng, để gia cố tham vọng ở mùa giải mới. Tuy nhiên, không nhiều người kỳ vọng đội bóng nổi tiếng “ăn dè” này sẽ đem về những bản hợp đồng “khủng”…

Thanh Bình thế chỗ Việt Thắng

Chủ tịch Võ Quốc Thắng đã ngồi nói chuyện thẳng thắn với “đồng nghiệp” Đoàn Nguyên Đức để mua đứt bản hợp đồng còn 2 năm giá trị của Thanh Bình. Vì nhiều lý do mà chi tiết bản hợp đồng không được tiết lộ, nhưng chắc chắn mọi chế độ của Thanh Bình sẽ được giữ nguyên như hồi anh khoác áo HA.GL. Từ mùa bóng 2010, Bình “củi” sẽ là người của “Gạch”, sau một mùa giải đáng thất vọng ở Pleiku.

Kế hoạch này đã có từ nửa sau giai đoạn 2 V-League 2009, nhưng do là vấn đề tế nhị nên người trong cuộc không tiện công khai. Không làm được (hoặc cũng không có kế hoạch) việc gia hạn hợp đồng với Việt Thắng (sẽ mãn hạn vào tháng 2/2010), ĐT.LA đã lên phương án tìm một chân sút nội có “thương hiệu” để thay thế Thắng “bế”. Bình “củi” tuy không xuất sắc, nhưng lại là lựa chọn tối ưu để ĐT.LA tiếp tục chơi với sơ đồ 3 tiền đạo. Thanh Bình trưởng thành từ “lò” Đồng Tháp, nên nếu xét về mặt tính-cách-bóng-đá, thì anh hợp với miền Tây hơn, thay vì môi trường ở HA.GL hay bất cứ một CLB nào khác. Vả lại, mối quan hệ của Bình “củi” với các đàn anh ở ĐT.LA như Minh Phương, Tài Em hay Thanh Giang rất tốt.


Mùa bóng vừa qua Thanh Bình (phải) chỉ có 2 lần ăn mừng như vậy cho HA.GL, con số quá
ít đối với một tiền đạo từng nhiều năm khoác áo các ĐTQG.


Một năm xa nhà, xa cô vợ mới cưới, Thanh Bình phần nào đó thấm thía được sự đơn độc. Mặc cho ở HA.GL, anh vẫn có những người bạn, những người đồng hương (có đến 4 cầu thủ gốc Đồng Tháp chơi cho HA.GL ở V-League 2009), thì nó cũng không giúp Bình “củi” nguôi ngoai nỗi nhớ nhà. Song đó chỉ là một phần lý do, để giải thích cho mùa giải đáng thất vọng của tiền đạo này. Trong phần lớn các trận đấu, Thanh Bình luôn được cung cấp rất nhiều bóng từ bộ đôi “siêu hạng” Lee Nguyễn – Thonglao, nhưng tất cả với Bình là vỏn vẹn 2 bàn thắng. Bình để mất vị trí vào tay Tăng Tuấn và với tư cách của một tuyển thủ QG thì điều này là đáng thất vọng. Bản thân bầu Đức cũng đã tỏ rõ điều này, bởi hồi đầu V-League 2009, vị chủ tịch đã mạnh miệng: “Bình sẽ ăn đứt Công Vinh ở mùa giải này”. Sẽ là một Thanh Bình rất khác trong màu áo “Gạch”?! Có thể lắm chứ!

Hậu vệ về đây, ký hết

Từ Minh Thông, trung vệ bị hầu hết các đội bóng hạng Nhất chê, thì về ĐT.LA, cũng có ngay bản hợp đồng 1,5 năm (từ giai đoạn 2 V-League 2009), đến “củi” như Thanh Giang, thì mới đây đã gia hạn 3 năm hợp đồng với không dưới 500 triệu đồng/năm. Trong tình huống ĐT.LA không tiếp tục gia hạn hợp đồng với Quang Trãi, thì một cái tên khác cũng đã được nhắm tới. Đó là Quốc Tuấn của M.Nam Định. Khả năng của Tuấn chỉ ở mức bình thường, nhưng ĐT.LA cũng chỉ cần những con người bình thường như thế. Ai cũng được, miễn là hậu vệ, về đây, bầu Thắng ký tất. Nói thế để thấy rằng, ĐT.LA đang khát hậu vệ đến cỡ nào.

Từ khoảng 3 năm đổ lại, hàng hậu vệ của ĐT.LA trở thành trung tâm của sự chỉ trích. Dù đúng là họ vừa già, vừa yếu thật, nhưng nếu đổ lên đầu họ tất cả những bàn thua của đội bóng, thì e không công bằng. Một phần vì tuyến giữa của ĐT.LA không kiểm soát được bóng, không làm chủ được thế trận, nên hàng hậu vệ (và thủ môn) đâm ra mới lao đao.

Nhưng ngay cả khi ĐT.LA đã chuẩn bị cả 1 tiền vệ đánh chặn ở mùa rồi (Văn Hiệp), thì tình hình vẫn không khá hơn. Đội bóng vẫn bị lọt lưới đến 43 bàn và điều này thật khó chấp nhận. Tình trạng “công làm thủ phá” diễn ra liên miên, khiến ĐT.LA để rơi rất nhiều điểm trong những trận đấu mà họ đã có bàn vượt lên dẫn trước. Con số 13 trận hòa thực sự là một kỷ lục không ai muốn nắm giữ, càng khi đó là đội bóng giàu tham vọng như ĐT.LA.

Theo tính toán, sau khi hoàn tất các thủ tục nhập tịch cho Tshamala và Issawa (có thể cả Antonio), ĐT.LA sẽ tiếp tục săn lùng 1 hoặc 2 ngoại binh nữa có thể chơi ở trung tâm hàng hậu vệ. Như vậy, bên cạnh Cedric Ousman được giữ lại, thì cơ bản đội bóng vẫn còn khuyết 4 Tây (trong tình huống trung vệ Everton Rocha bị thanh lý hợp đồng). Sẽ không ai bất ngờ, nếu mùa giải tới, “Gạch” sẽ chơi với 7 Tây trong đội hình. Trong “kho” của “Gạch”, hiện vẫn còn rất nhiều hàng tồn ngoại binh, được đội bóng này thầu lại từ những năm trước. Nhưng một khúc mắc rất lớn đặt ra lúc này là phải đảm bảo quỹ lương, nhằm cân đối ngân quỹ hoạt động. Nếu có 4 Tây nhập tịch, nuôi thêm 5 Tây nữa, thì ĐT.LA sẽ rất dễ mất cân đối ngân sách. Đó mới là vấn đề!

TÙY PHONG

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm