ĐT.LA hòa XMXT.SG: 'Quà' ra mắt cho HLV Zuleta

20/05/2013 07:30 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Vừa chân ướt chân ráo trở lại đội bóng cũ, HLV Marcelo Juleta đã được các học trò của mình và cả đội khách “biếu” cho một món quà ý nghĩa trong ngày ra mắt.

Nỗ lực vùng lên của ĐT.LA ở cuối trận đã giúp HLV Juleta có được màn ra mắt khá ổn. Ảnh: Quang Nhựt

ĐT.LA chơi không hay trong trận đấu hôm qua, nếu không muốn nói là lép vế hơn hẳn đội khách. Có lẽ do áp lực từ phía K.KG tạo ra một ngày trước đó, thế nên những đôi chân và cái đầu cầu thủ ĐT.LA chơi bóng như vô hồn trong phần lớn thời gian. Dường như không ai nhớ đến sự trở lại của trung vệ Phước Tứ sau hơn một năm trời phải nghỉ vì chấn thương đầu gối.

Cả hiệp một, “Gạch” thậm chí không tạo ra nổi 2 cơ hội ăn bàn về phía đối thủ. Tình huống rõ ràng nhất diễn ra ở phút 37, khi Gilson bấm bóng như đặt để Văn Cường băng lên đối diện với Minh Nhựt, nhưng cựu cầu thủ K.KG lại sục bóng quá hiền để cho Đình Luật kịp thời lui về phá bóng giải nguy.

Gần như sau cơ hội đáng chú ý nhất đó của “Gạch”, đội khách có câu trả lời. Thủ thành Minh Nhựt phát bóng dài để tiền đạo Nsi lùa bóng ngang qua hàng loạt hậu vệ chủ nhà trước khi quăng mu như búa bổ tung nóc lưới Quốc Cường, một kết cục tất yếu cho “Gạch” bởi họ không có phương án đề phòng tiền đạo gốc Cameroon.

Vẫn chưa hoàn hồn sau bàn thua, ĐT.LA tiếp tục để đội khách nới rộng cách biệt 7 phút sau đó. Tiền đạo Nsi vẫn là người thủ vai chính sau nỗ lực đột phá bên cánh phải trước khi căng ngang vào trong cho Moses. Hàng thủ ĐT.LA tán loạn khi cả 3 hậu vệ cùng đeo bám Moses, và tiền vệ này không khó thực hiện đường căng ngang cho Đức Linh trong thế trống trải đệm lòng vào lưới.

ĐT.LA chỉ thực sự chơi bóng trong khoảng 15 phút cuối trận, khi đội khách những tưởng thế trận đã an bài và thi đấu kiểu thong dong. Trong thế trận không còn gì để mất, HLV Zuleta đã mạnh dạn tung cầu thủ trẻ Tấn Tài vào sân thay cho tiền đạo kỳ cựu Việt Thắng. Trước đó, Thanh Bình cũng được tin tưởng đưa vào thế chỗ cho Văn Cường.

Những điều chỉnh đó đã đem lại kết quả tối ưu cho “Gạch”. Phút 73, Thanh Hải có pha đi bóng khôn ngoan trước khi chuyền bóng thuận lợi để Cleiton đánh đầu cầu âu qua tầm với thủ thành Minh Nhựt. Thanh Bình có mặt đúng lúc để đánh đầu nối vào lưới trống.

10 phút sau, lại là Thanh Hải có đường chuyền dọn cỗ cho Tấn Tài tung người đánh đầu rất đẹp mắt. Bàn thắng đến có phần may mắn cho “Gạch” khi cú đánh đầu lái bóng của Tấn Tài đã trúng chân Cleiton khiến bóng đổi hướng làm bó tay Minh Nhựt.

Đây là một trận hòa thót tim cho ĐT.LA, bởi ở những phút cuối, không phải họ mà chính XMXT.SG mới là đội chiếm giữ thế trận. Nếu Quốc Cường không xuất sắc khi hóa giải 2 cú sút búa bổ của Nsi, hoặc trọng tài Quốc Hưng không từ chối một bàn thắng của Kizito do cầu thủ XMXT.SG đã phạm lỗi với Quốc Cường trước đó thì “Gạch” đã không thể giữ được điểm nào trên sân nhà.

Một điểm hôm qua của “Gạch” chỉ đến sau khi họ thực sự chơi bóng trong khoảng hơn 10 phút cuối trận, và HLV Zuleta có lẽ phải cảm ơn những cầu thủ trẻ của mình, bởi nhờ nhiệt huyết của họ, ông thầy này mới có một khởi đầu tương đối thuận lợi trong ngày trở về Long An.

Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm