Những điểm nhấn của vòng 12 V-League: Lại nóng chuyện trọng tài

25/04/2011 08:58 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - 1. Lại nóng chuyện trọng tài: Sau một vài vòng đấu tương đối im ắng, hôm qua các sân cỏ V-League lại sôi lên vì chuyện trọng tài. Đội bóng bị mất điểm như N.SG hay HP.HN bức xúc vì trọng tài đã đành, ngay cả CLB thắng tới 3-0 như V.NB cũng ức chế về cách xử lý của những ông vua áo đen. Với diễn biến như vậy, BTC giải và ban Kỷ luật hẳn sẽ có nhiều việc để làm trong tuần này.

2. Á quân V-League 2010 V.HP thảm bại 0-5 trước HN.ACB: Lần đầu tiên kể từ ngày XM.HP trở lại V-League từ năm 2008, hôm qua đội bóng đất Cảng mới lại để thua một trận tan nát đến như vậy. Đây là lần hiếm hoi trong số 3 năm trở lại đây, lực lượng bảo vệ an ninh ở sân Hàng Đẫy gần như không có việc để làm, vì V.HP thua dễ và thua nhanh, nên CĐV Hải Phòng thậm chí còn đập cửa xin bảo vệ cho về sớm.

3. Thanh Hóa tiếp tục bay cao: ĐT.LA bây giờ chỉ còn là “hổ giấy” ở V-League, nhưng việc đội bóng xứ Thanh hạ gục ĐT.LA ngay tại sân khách với tỷ số 3-0 vẫn là một thành tích rất đáng nể. Thanh Hóa bây giờ đã vươn lên vị trí thứ 5 và có vẻ như đội bóng xứ Thanh đang trên đường trở thành hiện tượng của V-League năm nay.

4. TĐCS.ĐT không chỉ biết dựa vào Samson: Trận hòa oanh liệt của TĐCS.ĐT trên sân Bình Dương trong thế 9 chống 11 cho thấy đội bóng của HLV Phạm Công Lộc không chỉ biết dựa vào Samson để chơi bóng. Tinh thần thi đấu đúng là thứ vũ khí thực sự đáng nể của TĐCS.ĐT, còn B.BD tiếp tục gây thất vọng bằng lối chơi nhạt nhòa và bế tắc.

5. Quả penalty “ân huệ” cho N.SG: Nếu Minh Phương thực hiện thành công quả 11m ở phút bù giờ ở trận N.SG-SHB.ĐN hôm qua, chắc chắn N.SG sẽ bị dìm sâu xuống đáy bảng xếp hạng và đấy là một bi kịch của bóng đá Sài Gòn. Nhưng Minh Phương đã không đá vào, và số phận của N.SG tạm thời vẫn được cứu vớt.

Nhật Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm