17h, ĐT.LA – Thanh Hóa (VTC trực tiếp): Cọp chết còn để lại da

24/04/2011 10:31 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Một tình huống hoàn toàn có thể xảy ra: ĐT.LA thua Thánh Hóa trong trận đấu chiều nay, tương lai nào sẽ chờ đón thầy trò HLV Simon McMenemy?

Ông McMenemy sẽ được giữ lại, ít nhất đến khi lượt đi Eximbank V-League 2011 khép lại, để đảm bảo những tuyên bố của lãnh đạo đội bóng trước đó là rất uy tín. Nhưng, ĐT.LA nhiều khả năng sẽ trở lại với vị trí đội sổ bảng xếp hạng. Có lẽ ngoại trừ tình trường hợp của HN.T&T (mùa bóng 2009), lịch sử V-League chưa từng chứng kiến, một đội bóng từng xếp áp chót bảng xếp hạng sau lượt đi lại giành quyền trụ hạng. ĐT.LA không có những cơ sở như HN.T&T cách đây 2 năm.

Vậy, McMenemy đã chuẩn bị những gì, cho trận đấu mang tính sống còn này?! Câu trả lời là không gì cả. Tin hay không thì tùy. Lãnh đạo đã đến động viên, người hâm mộ cũng đang kỳ vọng, nhưng phải nói thật, lực của ĐT.LA quá yếu, thậm chí yếu hơn so với cả Thanh Hóa của ông Hải “lơ”. Bằng với 8 công nhân + 3 nghệ nhân, lối chơi của “Gạch” có thể phá sản bất cứ lúc nào, khi các cá nhân không đảm bảo được vị trí. Ngoại binh của ĐT.LA giờ cũng rất nhiều vấn đề.


Tương lai của HLV McMenemy ở ĐT.LA vẫn rất bấp bênh. Ảnh: VSI
Từ nhiều ngày nay, người ta vẫn nói nhiều đến chiến tích khá hoành tráng của ĐT.LA trên sân Hàng Đẫy: chiến thắng trước HP.HN ở vòng 11. Nhưng, có thể nói “Gạch” đã gặp may ở trận đấu đó, trong buổi chiều mà phần lớn các trụ cột của HP.HN đều chơi dưới sức mình. Không thể ngồi đó mà “ăn mày dĩ vãng”, khi cuộc chiến vẫn cứ tiếp diễn. “Gạch” cần phải xác định lại, họ đang ở đâu trên bản đồ V-League, đó là tôn chỉ. Mục tiêu số một của ĐT.LA lúc này là suất trụ hạng. Đấy không phải là nhận định chủ quan.

Có câu “Cọp chết còn để lại da”. ĐT.LA chưa chết, nhưng họ phải đưa được bằng chứng, rằng mình từng là một đội bóng lớn, có cách làm bóng đá bài bản và chuyên nghiệp, như những gì lãnh đạo vẫn khẳng định. Nếu không khởi sắc ngay vào thời điểm này, sẽ không có thêm một dịp may nào khác. Ngay sau trận đấu với Thanh Hóa, “Gạch” sẽ tiếp tục trụ lại sân nhà để tiếp đón người láng giềng TĐCS.ĐT. Đấy há chẳng phải những cơ hội có một không hai?

Thanh Hóa đã du Nam từ nhiều ngày nay, để chuẩn bị cho trận đấu với ĐT.LA. HLV Lê Thụy Hải phủ đầu tất cả, rằng đây là trận đấu rất khó khăn, trong bối cảnh mà Thanh Hóa mất cả 3 trụ cột là Quang Vinh, Dasilva Gilmar và Faye Omar. Đó chỉ là đòn gió, bởi với kiểu làm bóng đá như của ông Hải “lơ”, một đội bóng không bao giờ phải phụ thuộc vào bất cứ cá nhân nào, bất cứ ngôi sao nào. Cách đây vài năm, ông Hải “lơ” từng xua nguyên đội hình 2 của B.BD vào sân mà vẫn chiến thắng SLNA ngay tại thành Vinh cơ mà. Ở bất cứ đội bóng nào HLV Lê Thụy Hải từng kinh qua, chỉ có một ngôi sao duy nhất là ông Lê Thụy Hải.

Chờ màn so kè của một tướng trẻ và một tướng già.

Dự đoán: 2 – 1

CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm