17h00, ĐT.LA – TĐCS.ĐT: Chuyện riêng của người đồng bằng

01/05/2011 09:55 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Cuộc đối đầu ở Long An chiều nay đúng là chuyện riêng của bóng đá ĐBSCL, khi bản thân kết quả của nó cũng chẳng ảnh hưởng nhiều đến nước cờ tàn ở lượt đi Eximbank V-League 2011 là mấy. Thế nên, cứ mặc nhiên mà chơi, mà diễn, bởi chắc trận đấu cũng chẳng bị soi nhiều.

Gọi tên Bình “củi”

Kể từ khi Thanh Bình chuyển đi, HA.GL rồi ĐT.LA như bây giờ, cứ mỗi lần gặp lại đội bóng cũ, người ta lại xướng cái tên anh lên. Có lẽ đó cũng là cách duy nhất Bình được xuất hiện trở lại trên mặt báo, khi những ngày vinh quang đã lùi sâu vào quá khứ. Đời cầu thủ ở tuổi 25 (theo giấy tờ), như thế đã bị cho là quá chua chát. Người ác ý thậm chí còn chép miệng: “Thanh Bình giờ mà còn kiếm cơm được ở V-League, quả là diễm phúc với cầu thủ này”.

Thi thoảng họ vẫn gọi tên Thanh Bình theo cách đó, nhưng hiếm khi nào anh lên tiếng. Cho đến bây giờ, sau 2,5 năm rời xứ miệt vườn, chỉ một lần Bình đáp trả. Đó là lần anh ghi bàn vào lưới TĐCS.ĐT, trong chiến thắng 6 – 0 của ĐT.LA ngay tại Cao Lãnh ở lượt về V-League 2010. Nhưng bàn thắng của Bình nhanh chóng chìm nghỉm trong cái ván đấu tennis chiều hôm ấy. Một lần và mãi mãi, khi không thêm một lần nào nữa, Bình lập công cho “Gạch”, dù đã được trao cơ hội.

Sẽ khó có niềm vui thế này cho TĐCS.ĐT ở Long An. Ảnh: Quang Nhựt

Thanh Bình đã từng là một thương hiệu, thậm chí là thương hiệu cỡ bự của các ĐTQG dưới triều đại Alfred Riedl. Nửa thập niên đổ về trước, Bình cũng đã nổi đình nổi đám ở V-League, rồi giải hạng Nhất, trong màu áo đội bóng quê hương. Đồng Tháp lên rồi xuống hạng như con nước, chỉ mỗi cầu thủ sáng nhất trong lứa 85 – 86 của họ đã lên rồi, nhưng xuống mãi, chẳng bao giờ trở lại nữa. Không phải lần này, sẽ chẳng có thêm vận may nào nữa cho Bình.

Bất chiến tự nhiên thành

Rất nhiều những phân tích, và TT&VH cũng đã hơn một lần đề cập, trước ngày trận derby miền Tây Nam Bộ diễn ra. Đó là khi ĐT.LA vẫn ngập tràn trong thất vọng, còn TĐCS.ĐT tự triệt tiêu sức mạnh của mình trước ngày viếng Tân An. Xét bối cảnh như hiện tại, đội khách thảnh thơi hơn nhiều so với những người chủ nhà. Thế nên, không quá khó để dự đoán về kịch bản trận đấu ở vòng 13 này: Một chiến thắng dễ cho “Gạch”, khi đối thủ chưa đánh đã hàng.

Một giả định khác (ít xảy ra hơn), là nếu TĐCS.ĐT “chiến” thực sự, thì ĐT.LA còn bao nhiêu cơ hội chiến thắng? Tỷ lệ vẫn là quá bán, bởi “Gạch” cũng có những vũ khí chiến thắng, chứ không đùa. Kỷ luật Antonio, họ vẫn còn Tshamala, Danny David và Kassim; trong khi, không có Samson và Felix, TĐCS.ĐT trở nên vô hại. Thua hay hòa (chứ không nói khả năng chiến thắng) của đội bóng xứ Tràm Chim lúc này phụ thuộc vào thủ thành Tấn Trường.

Trận này, Trường lại không có đội trưởng Văn Ngân chia sẻ trách nhiệm, vì Ngân cũng sẽ phải ngồi ngoài do thẻ phạt. Khu cấm địa sẽ là tử địa của đội khách.

Dự đoán: 3 – 0

H.A.T

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm