B.BD - ĐT.LA 2–1: Trận đấu của những quả phạt đền

12/06/2011 22:45 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Cuối cùng,  lần đầu tiên trong mùa giải V–League Eximbank 2011 Becamex.Bình Dương đã có được chiến thắng thứ 3 liên tiếp, nạn nhân chính là Đồng Tâm.Long An khi giành chiến thắng với tỉ số 2–1 ở vòng đấu thứ 19. Chiến thắng đã đưa đội bóng đất Thủ vươn lên vị trí thứ 5, trong khi đó “Gạch” tiếp tục lún sâu ở vị trí cuối bảng.

* Leandro tiếp tục “son” trên chấm phạt đền

Leandro có được cú đúp trong trận cầu có 3 bàn thắng đều xuất phát từ chấm phạt đền. Đây là bàn thắng thứ 3 liên tiếp trên chấm phạt đền của Leandro sau 2 trận liên tiếp kể từ ngày người vợ Hane của anh có tin vui.

Chiều nay, sau 2 bàn thắng mình ghi được, Leandro đã có màn ăn mừng bằng động tác đưa nôi giống như bậc tiền bối Bebeto ở đất nước vũ điệu Samba cùng đội trưởng Philani và Hữu Thắng. 


HLV Đặng Trần Chỉnh ăn mừng chiến thắng với Leandro - Ảnh N.V

Tiền vệ cánh chủ chốt Vũ Phong bị chấn thương do bị rách cơ khi đang khởi động ở trận gặp Hòa Phát Hà Nội trước đó 1 vòng đấu không thể ra sân. Bởi thế, HLV Đặng Trần Chỉnh đã tung cầu thủ gốc Bình Định Mậu Thìn đá thay Vũ Phong ở cánh phải. Tuy nhiên, do lần đầu tiên trong mùa được tung ra đá chính nên Thìn bị ngợp thi đấu không hiệu quả và chỉ đến phút 20 đã bị thay bởi cầu thủ trẻ Hoàng Ngọc Hùng.

B.BD đã ép sân ngay khi trận đấu bắt đầu và họ dễ dàng chiếm lĩnh thế trận. Thế nhưng, cơ hội cứ lần lượt trôi qua trong hiệp 1 với các cú sút của Quang Thanh, Philani và đặc biệt là Anh Đức.

Tận dụng trong giờ nghỉ, GĐĐH Trần Văn Đường đã vào tận phòng nghỉ để kích thích tinh thần của các cầu thủ và đã tới từng cầu thủ động viên họ bằng lời nói: “Còn 50 phút nữa, anh em hãy cố lên”.

Ngay phút 52, từ bên cánh phải Leandro có cú chuyền bóng vào trong và bóng đã chạm tay của trung vệ Minh Thông. Không do dự, trọng tài chính Nguyễn Văn Đông đã chỉ tay vào chấm phât đền và Leandro đã đánh lừa thủ môn Tiến Phong khi sút bóng về phía phải khung thành mở tỉ số 1–0 cho chủ nhà B.BD.

Phút 79, từ pha đột phá của Anh Đức vào vòng cấm địa, trung vệ đội trưởng Văn Giàu không còn cách nào khác phải kéo ngã Đức “Eto’o” từ phía sau. Và Leandro đã nâng tỷ số lên 2–0 khi lần này hạ gục Tiến Phong khi sút bóng về bên trái.

Sau bàn thắng này, B.BD đã cố gắng chơi chặt chẽ và tranh cướp bóng quyết liệt ngay từ tuyến phòng ngự mà nổi bật nhất trong trận này chính là sự điềm tĩnh và phán đoán tình huống tốt của trung vệ người Hà Lan Van Bakel, lối chơi xông xáo của Chí Công và nổi bật hơn hết là sự lăn xả, tranh cướp bóng không ngại va chạm của Quang Thanh.

* “Gạch” ngày càng gặp khó

“Bầu” Thắng đã đi theo đội trên chiếc xe buýt tới sân Bình Dương. Đồng đội cũ là Việt Thắng đã lên tận sân Bình Dương để xem và ủng hộ.

Lực lượng ĐT.LA bị mất tiền vệ giữa Văn Hiệp. Tung Thanh Bình đá chính ngay từ đầu, HLV Mc Menemy đã chỉ đạo đội phòng ngự chặt chẽ bằng lối chơi pressing khi có lúc tiền đạo Antonio lui về tận phần sân nhà.

Trận đấu này, HLV người Anh Mc Menemy đã đứng hầu như toàn bộ thời gian thi đấu. Ông đã theo sát mọi tình huống trên sân khi ông có những động tác cơ thể diễn tả lại những pha ngã, chấn thương và những tình huống trọng tài bắt. Ông đã làm hết mọi điều mà ông có thể làm được cho đội. Cuối trận, khi vừa họp báo xong ông vẫn được sự trân trọng và yêu mến của khán giả hâm mộ khi họ mời ông đứng chụp hình cũng như ký tên.

ĐT.LA đã có cơ hội về phía B.BD nhưng đều là các cú sút không hiểm của Kassim, Thanh Bình và kể cả khi có những cơ hội thuận lợi ở các pha sút phạt trực tiếp gần cầu môn của đối phương nhưng Kassim và Oliveira đều không tận dụng được.

Chỉ đến khi số phận trận đấu đã ngã ngủ thì ở phút bù giờ thứ 2, tiền đạo Oliveira đã bị Van Bakel đốn ngã trong vòng cấm. Và Lê Tostao đã rút ngắn tỷ số chung cuộc là 1-2 cho ĐT.LA. Tuy nhiên, cũng từ pha đá phạt đền này mà vừa hết trận, tiền đạo Antonio đã có biểu hiện rất tức giận và phản ứng ra mặt ở hàng ghế cabin khi cho rằng anh đã bị Lê Tostao giành đá phạt.

Với trận thua này, ĐTLA đã bước vào kỳ nghỉ với vị trí cuối bảng và đã cách đội bóng gần nhất có nguy cơ xuống hạng là Hòa Phát Hà Nội 3 điểm.

Trong khi đó, B.BD đã đem đến số tiền thưởng hơn 2 tỷ cho 3 chiến thắng cùng với việc tiếp tục thăng tiến trên bảng xếp hạng khi vươn lên vị trí thứ 5 và sau kỳ nghĩ gần 1 tháng họ sẽ giải quyết ngôi vị thứ 4 khi gặp đối thủ trực tiếp là chủ nhà Thanh Hóa ở lượt trận thứ 20.

 
* Đội hình 2 đội :
+ B.BD : Đình Đức, Quang Thanh, Van Bakel, Chí Công, Minh Trung, Minh Chuyên, Hữu Thắng, Mậu Thìn (Hoàng Ngọc Hùng, Viết Mẫn), Anh Đức, Philani, Leandro (David Carlos).
+ ĐT.LA : Tiến Phong, Nhật Tân, Văn Giàu, Minh Thông, Anh Duy (Kim Long), Quốc Huân, Kassim, Tiến Phong, Thanh Bình (Lê Tostao), Oliveira, Antonio.

                                    Bảo Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm