'Người hùng' Nastja Ceh mang 3 điểm về cho Thanh Hóa

19/01/2014 06:48 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Gặp không ít khó khăn, thậm chí có thời điểm bị lép vế nhưng pha sút phạt đẳng cấp của Nastja Ceh ở phút bù giờ cuối cùng đã giúp chủ nhà Thanh Hóa giành chiến thắng ngọt ngào 1-0 trước SHB. Đà Nẵng.

Trận đầu tiên trên sân nhà ở mùa giải 2014 gặp á quân SHB. Đà Nẵng được xem là thử thách rất lớn đối với Thanh Hóa, bởi lẽ từ trước tới nay ở đấu trường V.League, kết quả tốt nhất của đội bóng xứ Thanh chỉ là kết quả hòa trước đối thủ này, kể cả khi được chơi trên sân nhà.

Với một loạt sự thay đổi  trong đội hình so với trận hòa Hải Phòng ở vòng 1 và trước đối thủ được đánh giá là mạnh hơn, không quá khó hiểu khi Thanh Hóa chủ động chơi thận trọng trong những phút đầu. Vì thế, SHB. Đà Nẵng đã lấn lướt hoàn toàn ở tuyến giữa và phần nào tạo ra thế trận áp đảo trong phần lớn thời gian thi đấu của hiệp 1. Tuy nhiên, những tình huống thực sự nguy hiểm mà đội bóng sông Hàn tạo ra là không nhiều.

Gần cuối hiệp 1, lối chơi của Thanh Hóa mới khởi sắc hơn nhờ sự tích cực của Xuân Tú và Văn Tân. Lối chơi kỹ thuật và tốc độ của Xuân Tú bên cánh phải đã khiến hàng thủ của SHB. Đà Nẵng khá vất vả. Riêng Xuân Tú có hai pha dứt điểm nguy hiểm về khung thủ môn Thanh Bình (SHB Đà Nẵng) ở các phút 24 và 27. Trong khi đó, Lê Văn Tân cũng có cú sút ở góc hẹp nhưng bị thủ môn đội khách cản phá.

Sau hiệp 1 không có bàn thắng, hai đội vẫn duy trì cách chơi như vậy ở những phút đầu hiệp 2. Tuy nhiên, HLV Mai Đức Chung đã có sự thay đổi nhân sự khi đưa Quốc Phương vào sân thay cho Mạc Hồng Quân, cầu thủ đã chơi khá mờ nhạt trong hiệp 1. Trong bối cảnh Sunday bị chấn thương, cầu thủ Việt kiều này đã không đáp ứng được kỳ vọng của BHL. Sự góp mặt của Quốc Phương phần nào giúp các pha tấn công của Thanh Hóa trở nên mạch lạc hơn. Cơ hội ghi bàn cũng tới nhiều hơn và đáng tiếc nhất phải kể đến cú sút vô lê cận thành đi sạt cột dọc của tiền vệ trẻ Minh Hiếu ở phút 50.

Ngược lại, SHB. Đà Nẵng đã không thể hiện được sức mạnh của đội á quân. Cơ hội ngon ăn nhất của đội bóng sông Hàn lại bắt nguồn từ sai lầm của hậu vệ Thanh Hóa. Tuy vậy, Gaston Merlo dù lừa qua cả thủ môn Vĩnh Lợi song pha sút bóng vào khung thành bỏ trống đá bị hậu vệ đội chủ nhà cản phá. Tiền đạo người Argentina dù bị kèm rất chặt song vẫn có thêm một số cơ hội dứt điểm, tiếc là bị hậu vệ Thanh Hóa cản phá.

Thế trận giằng co được hai đội thể hiện trong những phút thi đấu còn lại của hiệp 2  và cơ hội ghi bàn mà hai đội tạo ra là không nhiều. Khi trận đấu trôi về những phút cuối mà thế bế tắc chưa được phá, Quốc Phương chính là điểm sáng trên sân. Với một loạt pha đi bóng và đột phá tốc độ, kỹ thuật vào vào vòng cấm của Quốc Phương, Thanh Hóa đã có thểm ít nhất hai tình huống suýt thành bàn.

Những tưởng trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số hòa thì vào phút 90+5, Quốc Phương bị phạm lỗi ngay trước vòng cấm và Thanh Hóa được hưởng quả đá phạt trực tiếp. Đội trưởng Nastja Ceh đã tung ra cú sút kỹ thuật và đẳng cấp đưa bóng vào lưới đem về chiến thắng 1-0 đầy kịch tính cho Thanh Hóa trong sự vỡ òa của tất cả các cầu thủ, BHL và CĐV xứ Thanh.

Trận thắng này giúp Thanh Hóa phá được dớp không biết thắng trước SHB. Đà Nẵng trong nhiều mùa giải gần đây.

Mạnh Cường
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm