V-League

ĐT.LA: Công Minh đã trao lại ấn kiếm…

06/04/2009 10:53 GMT+7 Google News
(TT&VH) - … Tức là Minh đã thừa nhận thất bại của mình tại ĐTLA. “Gạch” có lẽ cũng nhìn nhận như thế. Cả “thượng phương bảo kiếm” và “con dấu” giờ được trao lại cho tân GĐKT Jose Luis.
 

Jose Luis đã “đứng lớp” trong mấy buổi tập vừa qua. Cầu thủ ĐTLA bảo ông thầy người Bồ cũng có nhiều bài vở mới lạ lắm. Hy vọng là nó hiệu quả. Minh trở lại với công việc của một trợ lý, không hơn không kém. Tức là cũng xách nước đập đá, phụ trách căng cơ và làm công việc điểm danh, quản quân. Vai trò của Trần Công Minh tại ĐTLA bây giờ không khác gì Huỳnh Ngọc San dưới triều đại Henrique Calisto ở “Gạch”. Tức là về mặt chức danh, Công Minh vẫn đăng ký là HLV trưởng, nhưng quyết định tối cao thuộc về Jose Luis.

Chắc chắn Trần Công Minh sẽ cảm thấy dễ chịu hơn, khi anh cởi bỏ được gánh nặng và sức ép suốt thời gian dài qua. Nhưng hẳn anh rất buồn. Minh đã chuẩn bị tất cả để bước vào làng bóng đỉnh cao. Sự thật thì anh đã có những thành công rất đáng ghi nhận tại ĐTLA. Chuỗi 5 trận toàn thắng ở cuối mùa V-League 2008 và 6 trận bất bại ở mùa giải năm nay, trước khi bị truất ngôi. Với Trần Công Minh bày binh bố trận, xét về lý thuyết, ĐTLA không yếu đi, nhưng trên thực tế, đội bóng này lại khựng lại. “Gạch” của Minh không có nhiều khả năng chiến thắng, mà thành tích 1 thắng, 5 hòa và 1 thua là minh chứng rõ nhất. Nhưng lỗi không chỉ thuộc về một mình Minh bởi đó là một chu kỳ mà ĐTLA không thể cưỡng lại được.
 
 Công Minh giờ là phiên bản của ông Huỳnh Ngọc San ở ĐTLA

Như lời khẳng định của ông GĐĐH Phạm Phú Hòa với TT&VH, thì “Gạch” đầu tư một lần và sử dụng nhiều lần, nhiều năm, chứ không “sống ngắn ngày”. Nhưng ai cũng thấy là dàn hảo thủ của ĐTLA đã và đang lão hóa nghiêm trọng. Trần Công Minh không nhận được sự tăng cường đáng kể nào về mặt con người, cho V-League năm nay. Khi quân của “Gạch” cứ yếu dần đi, sức cạnh tranh chắc chắn cũng giảm. Nên cố lắm, ĐTLA bây giờ cũng khó thể sánh ngang với GĐTLA thời Calisto. Có lẽ vẫn còn may cho Công Minh, khi anh rút lui rất đúng thời điểm.

Sự kỳ vọng lúc này đặt trên vai của Jose Luis, người đàn ông 51 tuổi gốc Iberia có một bản lý lịch hoành tráng nhất so với các HLV ngoại đã từng đến Việt Nam. Nhưng rất ít người tin rằng Jose Luis có thể làm nên điều kỳ diệu nếu chỉ bằng những con người mà ông đang có trong tay. Có chăng, cũng phải đợi đến giai đoạn 2, khi lãnh đạo ĐTLA sẽ chiều theo các đề nghị của BHL để tăng cường lực lượng. Và thế, cuộc sống ở Long An vẫn là sự chờ đợi mỏi mòn.

Mặt khác, nhớ lại những lý do khiến ĐTLA đã thất bại với lần trao đội bóng cho HLV Patricio ở giữa mùa 2008, cũng phải e ngại thêm một điều: liệu có cảnh các cầu thủ của Gạch sẽ bị ảnh hưởng về mặt quyền lợi kinh tế một khi GĐKT Jose Luis thẳng tay đẩy lên ghế dự bị những cầu thủ không đáp ứng về yêu cầu chuyên môn? Nếu có, khi đó vấn đề của đội bóng sẽ lại rẽ sang một hướng khác, sẽ phức tạp hơn rất nhiều!

THẢO NGUYÊN

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm