ĐT.LA ký hợp đồng với HLV McMenemy: Rũ bỏ lời nguyền được không?

08/03/2011 11:01 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Cho đến cuối giờ chiều qua (7/3), GĐĐH CLB ĐT.LA, ông Phạm Phú Hòa, đã xác nhận, hôm nay, “Gạch” sẽ chính thức ký hợp đồng với cựu HLV trưởng ĐT Philippines, Simon McMenemy, bằng bản hợp đồng có thời hạn 2 năm. HLV McMenemy bắt đầu dẫn dắt ĐT.LA kể từ lượt trận thứ 6 Eximbank V-League 2011 (trận đấu trên sân của HN T&T).

Như vậy, McMenemy sẽ là HLV thứ 9 từng làm việc tại ĐT.LA, kể từ sau khi HLV Calisto lên ĐTVN (tháng 4/2008). Tất cả đều hy vọng, rằng McMenemy sẽ vượt qua được lời nguyền thay tướng liên miên ở Bến Lức.

ĐT.LA: Cối xay HLV

Ngoại trừ tình huống “đóng thế” của Trần Công Minh ở giai đoạn cuối V-League 2008, ĐT.LA đã trải qua 7 đời HLV chính thức, kể từ sau khi triều đại 8 năm Henrique Calisto kết thúc vào tháng 4/2008. Con số đáng để người ta phải giật mình, bởi ở một đội bóng như “Gạch”, sự ổn định luôn là ưu tiên số một. Đó là lý do mà  ĐT.LA không bao giờ lao vào các cuộc mua bán cầu thủ một cách vô tội vạ.

Theo GĐĐH Phạm Phú Hòa, ĐT.LA đã đặt vấn đề với McMenemy kể từ sau AFF Suzuki Cup 2010, giải đấu mà vị HLV trẻ người Anh từng giúp Philippines lần đầu tiên trong lịch sử, lọt vào tới bán kết. Cho đến sau này, khi McMenemy hồi hương nghỉ ngơi (vì bản hợp đồng mà ông này ký với LĐBĐ Philippines chỉ mang tính thời vụ, với vỏn vẹn 4 tháng), ĐT.LA vẫn giữ mối liên lạc khá thường xuyên.

HLV McMeneny có 2 năm để xây dựng “đế chế” của mình ở ĐT.LA. Ảnh: V.V

Có điều gì đó bất cập ở đây, bởi song song với việc chờ McMenemy, ĐT.LA đã lần lượt đưa về Marcelo Javier Juleta, rồi Marco Barbosa sau này, với cương vị thuyền trưởng đội bóng, bằng những mục tiêu cụ thể: đoạt huy chương và thậm chí vô địch V-League. Phải chăng trong thâm tâm, người của ĐT.LA vẫn không thật tin tưởng với 2 cái tên vừa nhắc?! Nếu thế thì cuộc chơi có phần không công bằng cho lắm.

“Marco từng là cựu cầu thủ sân 11 người, trước khi chuyển qua chơi bóng đá bãi biển (như Eric Cantona) và thành công trên cả cương vị cầu thủ, lẫn HLV ở ĐT Brazil. Ông ấy có chuyên môn tốt, tính khí cũng khá điềm đạm, nhưng lại không hợp với môi trường sống, cũng như bóng đá vốn rất đặc thủ ở VN. Hai bên đã nói lời chia tay một cách cởi mở”, GĐĐH Phạm Phú Hòa cho biết.

Thách thức chờ McMenemy

Tại Eximbank V-League 2011, ĐT.LA đã thi đấu 5 trận, trong đó thắng 1, hòa 2 và thua 2. Xét “tính cách” của “Gạch”, điều đó là hết sức bình thường, bởi đội bóng này vẫn có thói quen  nhập cuộc rất chậm, ngay cả khi họ từng 2 lần liên tiếp đăng quang ở các mùa giải 2005 và 2006. Nhưng, như lời ông Phạm Phú Hòa, thành tích không phải lý do khiến ĐT.LA và Marco Barbosa phải chia đôi ngả đường.

Sẽ khó có thể kỳ vọng một cuộc cách mạng nào về lối chơi, bởi từ bao năm nay, ĐT.LA đã luôn vận hành như thế: phòng ngự chặt, tổ chức tấn công nhanh. Hơn 8 năm gắn bó, HLV Calisto đã dày công xây dựng lối đá ấy và đã giúp “Gạch” thu về bao chiến tích, bao gồm cả 2 chức vô địch V-League cùng vài lần á quân. Bất cứ cuộc cách mạng nào, cũng cần phải có thời gian và có con người. ĐT.LA cho McMenemy 2 năm, đã được xem là hào phóng.

Lịch sử cho thấy, bất cứ một HLV nào cũng có thể bị sa thải, hoặc tự tìm cách rút lui, một khi những ông chủ của đội bóng này cảm thấy “khó ở”. Vẫn hy vọng McMenemy sẽ rũ bỏ lời nguyền, bởi đời sống bóng đá, thật, chẳng nói trước được điều gì cả. Hôm qua, HLV trẻ người Anh đã dành đến cả ngày, để thăm thú một căn hộ cho thuê bên Phú Mỹ Hưng, Q7, thì chắc phải cho cả chiến dịch lâu dài rồi.  

Thẳng thắn mà nói, McMenemy chỉ là một HLV ít tên tuổi và mới treo giầy cách đây không lâu?! Chắc chắn, nếu không có chiếc HCĐ AFF Suzuki Cup 2010 cùng ĐT Philippines, McMenemy sẽ không được ĐT.LA để mắt tới.

Câu trả lời đã rõ với McMenemy: thành tích hoặc là không gì cả. Nhưng, nhìn vẻ hào hoa của McMenemy, ít ai tin rằng, vị HLV trẻ tuổi xứ sương mù chịu được nhiệt ở Long An một cách lâu dài.

TÙY PHONG

Các đời HLV ĐT.LA, kể từ sau triều đại Henrique Calisto (kết thúc lượt đi V-League 2008)

1. HLV Ednaldo de Patricio (từ lượt về V-League 2008 – ngày 24/7/2008, tức sau lượt trận thứ 20)

2. HLV tạm quyền Trần Công Minh (từ vòng đấu thứ 21 – kết thúc V-League 2008)

3. HLV Stephan (từ tháng 10 – 12/2008, với thất bại của ĐT.LA tại BTV – Number 1 Cup 2008)

4. HLV Trần Công Minh (8 lượt trận đầu V-League 2009)

5. HLV Jose Luis (từ vòng đấu thứ 6 V-League 2009 – sau lượt trận thứ 6, V-League 2010)

6. HLV Ricardo Formosinho (từ vòng 7, V-League 2010 – kết thúc mùa giải 2010)

7. HLV Marcelo Juleta (từ tháng 10 – 1/2011, vô địch BTV – Number 1 Cup 2010)

8. HLV Marco Barbosa (4 lượt trận đầu Eximbank V-League 2011)

9. HLV McMenemy (từ vòng đấu thứ 6 Eximbank V-League 2011, với bản hợp đồng có thời hạn 2 năm)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm