ĐT.LA: Trụ hạng bằng niềm tin?

08/05/2011 12:31 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Từ mục tiêu vào tốp có huy chương, đến giờ, ĐT.LA chỉ dám cầu nguyện rằng họ sẽ không bị đẩy xuống giải hạng Nhất, như xuất phát điểm của chính họ, cách đây 10 năm. Tuy nhiên, thần may mắn có nhìn về Bến Lức, về Tân An, hay không, lại là chuyện khác.

Bệnh viện ĐT.LA

Khi tiền vệ Huỳnh Nhật Thanh vẫn còn chờ ngày hồi phục (sau ca mổ rách sụn chêm đầu gối trái), thì trung vệ Phan Thanh Giang đã lên bàn mổ ở Singapore để nối dây chằng chéo sau một bên gối. ĐT.LA trong cơn khốn khó lại như cái bệnh viện.

Trước đó, Mã Anh Duy cũng phải nghỉ dài ngày để điều trị chấn thương, trung vệ Văn Giàu vẫn thi đấu với cái dây chằng chéo sau gối đã đứt lìa, Minh Thông đăng ký để làm cảnh, còn Văn Thịnh chưa đủ tuổi đá V-League… Để gia cố hàng phòng ngự, sắp tới đây, ĐT.LA còn dự định kéo thêm về cựu tuyển thủ U20 QG, Trần Quốc Anh, người đang thuộc biên chế của CLB TP.HCM…

Ngay từ đầu mùa, ĐT.LA của Thanh Bình (trái) đã bị quy hoạch vào nhóm những ứng viên cho suất xuống hạng. Ảnh: Quang Nhựt

Đấy là chưa kể đến những án kỷ luật nội bộ (với Thanh Bình, rồi Antonio) đã làm triệt tiêu sức mạnh của đội bóng. Việc các trụ cột như Danny David hay Tshamala đánh mất phong độ, cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến thành tích của “Gạch”.

Chất lượng cầu thủ, cùng những ca chấn thương hoặc các lý do tương tự, đã và đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng lực cạnh tranh suất trụ hạng của ĐT.LA. Nhưng, chỉ người Long An không nghĩ thế. Lãnh đạo đội bóng này cho rằng, với truyền thống (vượt khó) cùng niềm tự hào của một trong những đội bóng giàu thành tích bậc nhất trong lịch sử V-League, ĐT.LA sẽ khởi sắc trong giai đoạn lượt về. Minh chứng là chuỗi thành tích tuyệt vời ở giai đoạn 2 mùa giải trước, để “Gạch” từ vai trò của một ứng viên cho suất xuống hạng (như hiện tại) đã cán đích ở vị trí thứ 5 chung cuộc.

Sống bằng niềm tin

GĐĐH Phạm Phú Hòa trong một lần trao đổi với TT&VH đã khẳng định, quỹ lương thưởng của ĐT.LA không thua kém bất cứ một đội bóng nhà giàu nào ở Eximbank V-League 2011?! Nhưng, thực tế có vẻ không khớp lắm với những khẳng định của ông Bảy Hòa, bởi rất nhiều bản hợp đồng chuyển nhượng về với ĐT.LA ở mùa giải này vẫn chưa được thanh toán phí lót tay. Thậm chí, có người đã ký từ hơn một năm trước đó cũng chưa nhận hết tiền lót tay. Trong tình huống này, khó thể đòi hỏi một tinh thần chiến đấu cao như mong đợi.

Cảm giác như rất nhiều người đang sống cầm hơi ở Bến Lức, và ngay cả bản thân họ cũng không tin vào khả năng trụ hạng của ĐT.LA. Với cách chấm công khá đặc thù và chỉ chia tiền vào cuối mùa (tất nhiên là đội bóng phải có thứ hạng), cầu thủ của “Gạch” có đôi khi phải trông chờ vào 50 – 100 triệu đồng tiền thưởng nóng của… vợ sắp cưới ông Phạm Phú Hòa để có chút tiền bay nhảy. Kể cũng hơi nghiệt ngã.

Không phải đợi đến thời điểm cuối lượt đi, khi ĐT.LA bị đẩy xuống đáy bảng xếp hạng, ngay từ đầu mùa, giới chuyên môn đã quy hoạch “Gạch” vào nhóm những ứng viên cho suất xuống hạng. Và sự thật đang dần hiện hữu.

CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm