ĐT.LA trụ hạng cũng là thành công

12/05/2013 17:14 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Sau trận thua XM V.HP ngay tại cứ địa Long An, ĐT.LA dường như đã thấy giới hạn của mình. Chỉ tiêu tốp 5 V-League 2013 có lẽ chỉ để nói cho vui trong ngày CLB xuất quân.

Chất lượng ngoại binh yếu là một trong những nguyên nhân khiến ĐT.LA (áo trắng) thể hiện phong độ thất thường. Ảnh: Quang Nhựt

Đến HLV Hoàng Anh Tuấn của XM V.HP cũng không ngần ngại nhận xét về bại tướng của họ: “Tôi thấy lực lượng ĐT.LA là yếu nhất so với mặt bằng chung của V-League 2013. Ngay ở cầu thủ ngoại, họ vẫn thiệt thòi khi thiếu 1 ngoại binh trên sân”. Ông Tuấn chia sẻ rất thẳng thắn để “bẻ” lại lý lẽ cho rằng, XM V.HP thắng ĐT.LA vừa qua là do may mắn nhiều hơn. Ông Tuấn cho rằng: “Trong bóng đá không phải may mắn, CLB mới giành được chiến thắng mà chuyên môn mới là yếu tố quyết định cuộc chơi”.

Trận đấu với XM V.HP, “Gạch” có hai lần bị khung gỗ từ chối bàn thắng. Nhưng xét về số cơ hội tạo ra, ông Tuấn có lý do để cho rằng một trận thắng với XM V.HP là xứng đáng. May mắn là thành quả đội bóng đất Cảng phải lao động vất vả để đạt được.

Đây có lẽ là giai đoạn đen đủi nhất của ĐT.LA kể từ đầu mùa bóng. Trước trận gặp XM V.HP, ĐT.LA đã gặp sự cố khi không có sự phục vụ của tiền đạo Clayton. Đây là ngoại binh bổ sung để thay thế tiền vệ Paulo. Không có Việt Thắng, Clayton được kỳ vọng sẽ giải quyết bài toán trên hàng công ĐT.LA nhưng, do chênh lệch về múi giờ, cầu thủ gốc Brazil chỉ có giấy phép ITC sau khi kết thúc trận đấu. GĐĐH Võ Thành Nhiệm khi đó cũng chỉ biết than trời. Lực lượng đã yếu, lại mỏng, ĐT.LA sẽ còn phải đau đầu dài. Hiện tại, CLB cũng đang tính toán tìm thêm ngoại binh ở vị trí trung vệ bởi lẽ màn trình diễn nghèo nàn và không ít pha xử lý khiến toàn đội thót tim của Obimo West dường như đang khiến lãnh đạo đội bóng này chán nản. Ngặt nỗi, thời điểm này, tìm ra một ngoại binh chất lượng và giá rẻ để để ký ngay cũng là cả một vấn đề.

Quãng thời gian tới đây có thể coi là bước ngoặt của ĐT.LA trong mùa giải này bởi lẽ, ngoài phong độ đi xuống rõ rệt, họ lại phải đối mặt với lịch thi đấu đầy cam go. Đây đã là trận thua thứ ba trên sân nhà của ĐT.LA từ đầu mùa giải trong tổng số 5 trận được chơi ở đây. “Bụt chùa nhà không thiêng” là nhận định của nhiều người khi đến Long An xem bóng đá.

Một trong những lý do có lẽ dẫn đến điều này là bởi xem ĐT.LA chơi trên sân nhà cũng không khác sân khách là mấy.  Trước mắt thầy trò HLV Vital là những đối thủ “xương xẩu” XMXT.SG, HN.T&T, HA.GL, Thanh Hóa, SLNA. Trong hoàn cảnh như “Gạch”, nhiều CLB có thể sẽ tiêm “doping” tiền để kích thích tinh thần cầu thủ nhưng ở ĐT.LA, điều đó gần như không có tiền lệ.  Trong mùa giải 2013, bầu Thắng giao đứt CLB bóng đá cho người em ruột Võ Thành Nhiệm quản lý. Số tiền chi ra trong mùa giải này ở mức khoảng 30 tỷ đồng, một con số không nhỏ trong thời buổi này. Nhưng để toàn bộ cho tất cả những tuyến trẻ lẫn đội chính thì số tiền này cũng không bõ bèn gì.

Trong buổi họp định kỳ VPF, ông Võ Quốc Thắng đã chia sẻ rằng có thể sẽ giải tán cái tên ĐT.LA từ mùa giải 2014, điều này khiến tinh thần toàn đội không khỏi dao động. Trao đổi với GĐĐH Võ Thành Nhiệm hôm qua, ông Nhiệm cũng thẳng thắn: “Trong hoàn cảnh hiện tại, ĐT.LA vẫn sẽ trung thành với cách làm bóng đá của mình. Lực mình có hạn nên phải động viên anh em cố gắng hết sức. Chúng tôi xác định mục tiêu trụ hạng là thành công rồi còn ở buổi lễ xuất quân, không lẽ mình đặt mục tiêu trụ hạng cũng kỳ. Phải là mục tiêu gì đó cho nó khí thế một chút. Bây giờ, tôi cũng không có động thái gì để gây áp lực cho các cầu thủ. Họ cứ chơi bóng thoải mái và quyết tâm nhất là lãnh đạo sẽ hài lòng. Được đến đâu hãy hay đến đó”.

Việt Hòa
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm