ĐT.LA lao đao vì người cũ

11/05/2013 09:12 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Trong ngày tái ngộ đội bóng từng làm nên tên tuổi mình, Antonio đã khiến các CĐV Long An phải ngao ngán. Cầu thủ gốc Brazil đã rực sáng trong một trận cầu không được đánh giá cao về chuyên môn.

Từng là thần tượng của CĐV ĐT.LA khi còn thi đấu ở đây nhưng hôm qua chính Antonio là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới thất bại của đội bóng cũ. Ảnh: VSI

Cơn mưa nhẹ khi trận đấu diễn ra đã khiến mặt sân trơn trượt, làm ảnh hưởng đến lối chơi của 2 đội. Tuy nhiên, điều khiến chất lượng chuyên môn trận này chỉ dừng ở mức trung bình là do 2 đội chủ động chơi thận trọng để phá lối chơi của nhau.

Trước trận, vận đen đã đeo bám đội chủ nhà khi họ gặp vấn đề lớn về lực lượng. Thiếu vắng tiền đạo chủ lực Việt Thắng trên hàng công và chấp thêm một ngoại binh khi tiền vệ trung tâm Paulo bị thay thế từ trước đó, ĐT.LA còn không kịp đưa vào sân Clayton, bởi tiền đạo người Brazil mới được HLV Vital chấm này vẫn chưa lo được giấy phép chuyển nhượng ITC.

Chính điều này khiến trong nửa hiệp đầu đội chủ nhà gần như không khiến thủ môn Xuân Việt gặp vất vả trong một tình huống nào. Ngược lại, khung thành Quốc Cường không ít lần chao đảo bởi tốc độ của Gilberto, Quang Hải và đặc biệt là Antonio.

Trong một pha tấn công bài bản bên biên phải, hậu vệ Văn Phong đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình với một pha căng ngang như đặt để Antonio chỉ việc đệm bóng nhẹ nhàng vào lưới.

Chính Antonio là một trong những điểm sáng hiếm hoi của trận cầu tương đối tẻ nhạt chiều qua. Trong ngày trở lại mặt sân Tân An quen thuộc, những bước chạy của tiền đạo Brazil vẫn thanh thoát.

Có điều, “hung thần” này giờ đây không thuộc biên chế “Gạch”. Thế nên, hàng thủ ĐT.LA như rối tung khi Antonio giờ không chung chiến tuyến. Trong hiệp 2, lúc chủ nhà tạo ra một thế trận trên cơ đội khách thì số 9 của XM V.HP lại tiếp tục tỏa sáng.

Phút 60, chính Antonio là người bật cao nhất để đón quả phạt góc của Quang Hải. Cú đánh đầu của Antonio khiến Quốc Cường phải đẩy bóng ra và nhanh như cắt, vẫn là Antonio lao vào đá bồi tung lưới “Gạch”.

Phải nói là XM V.HP may mắn vì có được Antonio, bởi chỉ có cầu thủ này mới tạo ra điều khác biệt. Bằng chứng là khi nhìn về số cơ hội của những đồng đội của Antonio ở XM V.HP và các cầu thủ chủ nhà tạo ra, bàn thắng tỷ lệ nghịch với những tình huống bỏ lỡ.

Một điểm nhấn trong trận đấu hôm qua chính là khả năng đọc trận đấu của HLV Hoàng Anh Tuấn. Khi nhận thấy trung vệ Như Thành có dấu hiệu chệch choạc sau 30 phút đầu trận, ông Tuấn đã mạnh dạn thay người. Và khoảng trống ở hàng phòng ngự đã được khỏa lấp, tạo tiền đề cho hàng công có bàn thắng định đoạt trận đấu. Trong phòng họp báo sau trận đấu, ông Tuấn cho biết quyết định của ông đưa ra rất dứt khoát. Cùng với lối chơi hợp lý, XM V.HP đã có 3 điểm rời đất Long An.

Chiều qua, người của “Gạch” rất cay cú vì phải phơi áo ngay trên sân nhà. Họ trách vận may không ủng hộ mình khi tổn thất hàng loạt trước trận đấu. Còn diễn biến trên sân cho thấy, hiệp 2, các cầu thủ ĐT.LA đã có 2 lần đưa bóng chạm xà ngang và cột dọc khung thành XM V.HP, nếu ĐT.LA có bàn thắng dẫn trước thì có thể cục diện đã khác.

Nhưng bóng đá không thể quyết định bằng những chữ “nếu”. ĐT.LA đã từng không ít lần nếm cảm giác thắng trận nhờ sự đồng hành của vận may, bằng chứng là trận thắng V.NB trước đó ngay tại Long An.

Sau trận đấu, HLV Hoàng Anh Tuấn nhận định “ĐT.LA là đội bóng yếu nhất V-League 2013”. Ở “Gạch” bây giờ, nếu Gilson không ghi bàn hoặc chuyền thành bàn, sẽ không có cầu thủ nào đem lại chiến thắng cho họ.

Hôm qua, Gilson vẫn tỏa sáng với một bàn thắng đẳng cấp, nhưng vẫn chưa đủ để giữ lại dù chỉ một điểm cho ĐT.LA. “Gạch” cần nhiều hơn những nhân tố đột biến để thổi một luồng sinh khí mới vào lối chơi. Nếu không bổ sung gấp rút nhân sự trong giai đoạn tới đây, “Gạch” sẽ dần vỡ vụn.

Việt Hòa
Thể thao & Văn hóa

Phát biểu sau trận đấu

HLV Hoàng Anh Tuấn (XM V.HP)

Điều tôi hài lòng nhất trong hôm nay là tỷ số. Tôi không hài lòng là phòng ngự. XM V.HP chịu bàn thua rất dễ dàng và sai số cứ lặp đi lặp lại trong nhiều trận đấu liên tục. Trong 30 phút đầu trận, rất nhiều tình huống Như Thành gặp sai sót nên tôi buộc phải thay.

Trong bóng đá không phải may mắn thì CLB mới giành được chiến thắng mà chuyên môn mới là yếu tố quyết định cuộc chơi. Điểm số của các đội bóng không nói lên được nhiều điều. Nhưng quan sát ĐT.LA thi đấu trong mùa giải này, tôi thấy lực lượng ĐT.LA hơi yếu so với mặt bằng chung của V-League 2013. Ngay ở cầu thủ ngoại, họ vẫn thiệt thòi khi thiếu một ngoại binh trên sân.

HLV Ngô Quang Sang (trợ lý HLV ĐT.LA)

Trận này, cả 2 đội đều chơi rất tốt. Tôi hài lòng với tinh thần thi đấu của các cầu thủ và tôi cho rằng, trận thua này do ĐT.LA không may mắn.

Điểm mạnh của ĐT.LA là tinh thần không chùn bước trước bất cứ đối thủ nào. CLB ĐT.LA đã thanh lý tiền vệ Paulo. Lực lượng của ĐT.LA đang rất yếu và hy vọng trong thời gian tới, chúng tôi sẽ bổ sung được những ngoại binh chất lượng. Hy vọng trong trận đấu tới, HLV Vital sẽ trở lại để truyền lửa cho các cầu thủ.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm