16h00, ĐTVN – Đồng Nai: Thuốc thử đầu tiên

19/06/2011 08:15 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Hôm nay, những thành quả đầu tiên sau 3 ngày quần thảo miệt mài của hơn 20 con người sẽ cho ra một vài kết quả. Trận giao hữu đặt nặng tính thử nghiệm với CLB đang chơi ở giải hạng Nhất Đồng Nai, nhiều CĐV đang chờ đợi những luồng gió mới của ĐTVN dưới thời HLV Falko Goetz.

Sau 2 ngày tập đầu tiên không đủ quân số, buổi tập chiều qua, cả 23 cầu thủ đã tề tựu đông đủ. Ngọc Duy và Đình Luật có mặt sau cùng, nhưng cũng cho thấy những dấu hiệu hòa nhập nhanh với các đồng đội. Đáng tiếc nhất là việc trung vệ Phước Tứ không thể tập luyện chung với cả đội. Ban đầu, Phước Tứ đã có thể vận động những bài khởi động nhẹ, nhưng sau đó, có lẽ vì còn ngán vết đau chưa lành hẳn, trung vệ của SG.XT chủ động rút lui và cũng như những lần trước, khởi động vài vòng sân và về sớm khi buổi tập chưa kết thúc.

Hôm nay, những thành quả đầu tiên sau 3 ngày quần thảo miệt mài của ĐTVN

sẽ cho ra một vài kết quả. Ảnh: V.V


Chiều qua, ông thầy người Đức áp dụng các bài tập đá phạt, trong đó chủ yếu là phạt góc và những cú đá phạt chếch về 2 biên ở cự ly khoảng 25m. Ở biên trái, Công Vinh sẽ đảm trách, còn biên phải, Quang Hải và Thành Lương thay nhau thực hiện. Trong những quả phạt góc bên trái, Công Vinh sẽ đưa bóng sệt vào trong cho Quang Hải chạy ra nhả bóng lại, trước khi cầu thủ HN.T&T thực hiện một đường treo bóng vào trong hoặc dứt điểm. Tương tự như thế ở biên phải, Việt Thắng là người nhận bóng và nhả ra cho Thành Lương treo vào hay dứt điểm. Long Giang, Việt Cường và một thủ môn làm nhiệm vụ phòng ngự trong bài tập này. Hơn một giờ đồng hồ quần thảo với duy nhất ngón đòn trên, HLV người Đức có vẻ không hài lòng với những pha dứt điểm rất thiếu chính xác của các học trò. Công Vinh được xếp vào vị trí tiền vệ trái thay vì một vị trí trung phong sở trường. Có lẽ BHL cần một sự đa dạng hơn trong các pha dứt điểm hay một chân chuyền, nhưng xem ra ý đồ này chưa thật sự phát huy hiệu quả tích cực.

Phần sân còn lại, các cầu thủ thực hiện những bài tập tương tự với sự đảm trách của trợ lý Quang Hà. Nhưng vì không có “thầy” trực tiếp chỉ đạo, nên thay vì căng thẳng như các đồng đội ở phần sân trên, không khí đội hình “phụ” cũng thoải mái hơn.

Sau một giờ tập luyện với đội hình chính, HLV Goetz nhập 2 đội hình lại về trước một khung thành, và cho toàn đội thực hiện lại 2 bài tạt biên và phạt góc, những người thực hiện vẫn như cũ. Lúc này buổi tập mới bắt đầu hào hứng hơn với những tiếng cười của các cầu thủ. Tuy nhiên, không vì thế mà họ được phép không nghiêm túc trong các bài tập này. Đơn cử là khi Ngọc Thanh dùng tay chơi bóng sau một quả tạt hơi với của đồng đội, HLV Goetz tỏ ra rất phật ý và “phạt” bằng cách không cho Ngọc Thanh tiếp tục bài tập chung cùng cả đội.

Cho đến giờ, việc lựa chọn đối thủ làm quân xanh cho ĐTVN đã gây không ít tranh cãi. Rõ ràng, lấy 23 cầu thủ xuất sắc nhất của bóng đá VN để đi đá giao hữu với một đội bóng đang chơi ở một giải đấu sân sau V-League, hơn nữa đội bóng này chỉ thuộc tầm trung bình của hạng Nhất thì cũng khó tránh câu hỏi từ nhiều phía đặt ra, rằng ĐTVN sẽ rút được bao nhiêu kinh nghiệm từ sự chênh lệch quá lớn này. Dù biết đây là trận đấu chỉ mang tính thử nghiệm, nhưng không thể không cân nhắc đến hiệu quả từ sự thử nghiệm này.

HLV Goetz chưa biết nhiều về chuyên môn của từng cầu thủ, nên vấn đề quan trọng nhất như nhân sự của ĐTVN chắc hẳn đều thuận theo sự tư vấn của ê-kíp trợ lý, đứng đầu là HLV Mai Đức Chung.

Đội hình chính ra sân chiều nay nhiều khả năng là đội hình được HLV Falko Goetz chỉ đạo sát sao hôm qua. Trong khung thành, có thể Mạnh Dũng sẽ là người được tín nhiệm, 2 hậu vệ biên là Việt Cường và Quang Thanh, cặp trung vệ của N.SG là Anh Tuấn và Long Giang; cặp tiền vệ trung tâm Duy Nam – Tài Em; 2 tiền vệ chạy cánh Thành Lương, Công Vinh; cặp tiền đạo Việt Thắng, Quang Hải.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm