Đổi cơn mưa gôn lấy một bàn thắng

05/07/2011 12:01 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Mới đây, bất chợt gặp lại Somluk Poo từng là một biên tập viên của nhật báo Siam Sport (Thái Lan) hồi SEA Games 20 năm 1999 tại Brunei. Somluk nay đã làm trưởng ban thời sự và đến Việt Nam cùng hội doanh nhân Thái Lan kết hợp với những trận bóng đá giao hữu.

12 năm sau kể từ SEA Games 20, Somluk vẫn còn nhớ như in từng chi tiết mà bóng đá Việt Nam và bóng đá Thái Lan hồi đấy dè chừng nhau. Somluk kể lại chi tiết lượt trận đầu Việt Nam thắng Lào 9-0 thì Thái Lan cũng không chịu thua thắng Philippines cũng 9-0. Cuối cùng thì 2 đội có khởi đầu thật ấn tượng lại là 2 đội gặp nhau ở trận chung kết dù vòng loại đã có dịp gặp nhau và hòa 0-0.

Đến giờ Somluck mới thú thật rằng hồi đấy toàn bộ BHL người Thái trong đó đứng đầu là HLV Peter Withe đã rất lo lắng sau trận hòa 0-0 với Việt Nam ở vòng bảng, vì đấy là một trận đấu mà ông thấy Thái Lan không có lối ra trước hàng phòng ngự thật kín kẽ của Việt Nam. Somluck nhắc lại chi tiết mà anh cho rằng tôi đã quên: “Trước trận chung kết tôi và anh cá nhau một chú Budimah (biểu tượng vui của SEA Games 20 – NV) và tôi đã do dự với anh với suy nghĩ làm sao để xuyên thủng hàng thủ đội Việt Nam từ đầu giải đến trận chung kết chưa để thủng lưới bàn nào. Tuy nhiên cuối cùng thì tôi đã thắng và đến giờ con tôi vẫn còn lưu giữ chú Budimah đấy…”.

Hy vọng là các tuyển thủ Việt Nam sẽ nhiều lần ăn mừng như thế này trong 2 lượt trận sắp tới với Qatar. Ảnh: Quang Nhựt

Nghe Somluck nhắc đến chi tiết đấy chợt nhớ đến hàng thủ Việt Nam thời bấy giờ với bộ ngũ Đỗ Khải, Mai Tiến Dũng, Phạm Như Thuần, Trần Công Minh, Nguyễn Đức Thắng và trong cầu môn là Trần Minh Quang từng được phong là hàng thủ số 1 Đông Nam Á. Tuy nhiên, điều mà cánh phóng viên chúng tôi hồi đấy tự hào là lối chơi hủy diệt của thầy trò HLV Alfred Riedl, mà bằng chứng là khai cuộc đã làm cơn mưa gôn tối tăm mặt mũi ĐT Lào với 9 bàn, trong đó một mình Lê Huỳnh Đức đã có 4 bàn và Văn Sỹ Hùng thì lập hat-trick.

Vào trận chung kết đấy thầy trò ông Riedl vẫn chơi một thứ bóng đá cống hiến với bệ phóng là hàng phòng ngự đẩy lên thật cao. Tuy nhiên, cuối cùng thì hàng phòng ngự số 1 đấy vẫn bị thủng lưới từ cú sút xa khoảng 25m của Thawatchai Damrong và sau đó lại vẫn là quả sút xa của Dusit Chalermsan.

Một trận thua mà ông Riedl hồi đấy rất đau khổ vì chưa bao giờ ông nghĩ học trò ông lại mạnh đến độ có thể đánh bại Thái Lan như thời điểm đấy. Tâm sự sau trận đấu, khi nhắc đến những cơn mưa gôn ở vòng loại, ông than thở: “Nếu tôi có thể đổi tất cả những bàn thắng đấy để lấy một bàn trong trận chung kết thì tôi cũng sẵn sàng đổi. Cái thua của chúng tôi trong trận đấu quyết định với Thái Lan khi đấy là không thể ghi được bàn thắng…”.

Cũng trong trận đấu đấy, các CĐV Việt Nam đi hẳn một chiếc chuyên cơ bay thẳng từ Việt Nam đến Brunei đi về trong ngày chỉ để cổ vũ cho trận chung kết mà tất cả đều hy vọng Việt Nam sẽ đổi màu huy chương nhưng không thể. Các CĐV bỏ lại chiếc Cúp giấy ở SVĐ trung tâm rồi buồn bã than: “Ở nhà chúng tôi say với những cơn mưa gôn và chờ một bàn thắng trong trận quyết định này nhưng không thể. Hơn 2 giờ bay từ Brunei về Việt Nam với chúng tôi bây giờ chắc lâu và xa lắm…”.

Trở lại với anh bạn Somluck trong chuyến sang thăm Việt Nam, anh bạn này nói: “Bóng đá Việt Nam giờ đã có nhiều thay đổi và các bạn đã có những dấu ấn đậm đặc biệt là tại AFF Cup 2008. Các bạn đã biết thắng Thái Lan ngay trên đất Thái và tôi nghĩ cơ hội để các bạn bước ra khỏi những trận đấu của khu vực thực tế hơn Thái Lan…”.

Nghe anh bạn người Thái này nói thế lại mong ông Falko Goetz không phải nuối tiếc như ông Riedl từng than thở: “Nếu đổi những cơn mưa gôn lấy một bàn thắng quan trọng thì tôi cũng sẵn sàng đổi”.

NGUYỄN NGUYÊN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm