U23 Việt Nam: Trông người mà ngẫm đến ta

08/04/2011 13:29 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Trong khi các đội bóng Đông Nam Á đã ráo riết chuẩn bị cho SEA Games 26 thì mọi sự với U23 VN vẫn hoàn toàn bỏ ngỏ, bởi thậm chí người ta còn chưa biết 2 tháng nữa Olympic VN sẽ thi đấu ở vòng loại Olympic London 2012 dưới trướng thầy nội hay thầy ngoại thì nói gì tới SEA Games 26.

Ở Indonesia, HLV Alfred Riedl đã công bố danh sách 20 tuyển thủ U23 Indonesia chuẩn bị cho SEA Games 26 (tất nhiên đây chưa phải danh sách chính thức), và vào tháng 5 sắp tới, U23 Indonesia sẽ có chuyến tập huấn kéo dài 1 tháng ở Áo. Phát huy thành công của chiến dịch nhập tịch cầu thủ ở AFF Suzuki Cup 2010, U23 Indonesia mới chào đón 2 cầu thủ nhập tịch là hậu vệ Diego Michiels và tiền vệ Ruben Wuarbanaran.

Còn tại Malaysia, HLV K.Rajagobal mang nguyên đội hình từng vô địch SEA Games 25 và AFF Suzuki Cup 2010 lên ĐTQG để thi đấu ở vòng loại World Cup 2014 với mục tiêu rất rõ ràng là hướng tới Asian Cup 2015, còn Olympic Malaysia dù được tập trung rất sớm để chuẩn bị cho vòng loại Olympic London 2012 nhưng thực chất chỉ là ĐT U21 và giao cho HLV Ong Kim Swee dẫn dắt.

Đến giờ U23 VN vẫn chưa rõ sẽ có thầy nội hay ngoại

Xem ra sau những thành công liên tiếp ở sân chơi khu vực trong 2 năm qua, Malaysia hoặc không còn quá chú trọng tới “ao làng” Đông Nam Á, hoặc là họ thừa tự tin vào khả năng sẽ bảo vệ được danh hiệu ĐKVĐ, nên bây giờ họ đã mạnh dạn hướng tới những mục tiêu cao hơn. Cách làm của Malaysia thật đáng nể, bởi họ luôn tạo cơ hội để cầu thủ của mình được tham dự các giải trẻ liên tiếp cùng nhau, từ đó tạo nên sự gắn kết và nền tảng rất vững chắc.

Chẳng hạn, đội hình đá SEA Games 25 năm 2009 của họ có rất nhiều cầu thủ từng tới Hà Nội dự giải U19 quốc tế năm 2008 (HLV Calisto đã dự khán giải này và phát hiện ra hậu vệ trái Chu Ngọc Anh-PV), và bây giờ, Malaysia lại đưa ĐT U21 thi đấu ở vòng loại Olympic London 2012, còn ĐT U23 “xịn” thì được đưa thẳng lên ĐTQG để cọ xát ở sân chơi cao hơn, và khỏi nói cũng hiểu được hiệu quả của cách làm này.

Thế còn U23 VN thì sao? Bóng đá VN không hề thiếu tiềm năng, điển hình là việc ĐT U19 VN và ĐT U16 VN đều giành vé tham dự VCK châu Á năm ngoái, nhưng rõ ràng chúng ta chưa tìm được cách làm phù hợp và có định hướng chắc chắn cho tương lai.

Trong số các “ông lớn” của bóng đá Đông Nam Á hiện nay, thật trùng hợp là VN và Thái Lan lại là 2 đội bóng im hơi lặng tiếng nhất về tiến trình chuẩn bị cho SEA Games 26, nhưng Thái Lan ít ra còn hiểu được vì HLV Bryan Robson vừa phải trải qua ca phẫu thuật ung thư vòm họng ở Bangkok nên chưa thể bắt tay vào việc, còn chúng ta, HLV Calisto đã ra đi hơn 1 tháng rồi mà VFF vẫn chưa tìm được ai thay thế, dù chỉ là HLV tạm quyền.

Phải chăng, sự chậm trễ này cũng nên hiểu là 1 phần nguyên nhân dẫn tới việc nhiều năm qua các ĐTQG dù luôn được chăm bẵm đầu tư tới tận răng, nhưng vẫn cứ liên tục lỗi hẹn với HCV bóng đá nam SEA Games?

Nhật Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm