Bóng đá Việt

ĐT U22 QG thử việc ngôi sao của U17 Slovakia

14/12/2008 10:18 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Sau khi tiền đạo Việt kiều Lee Nguyễn thể hiện phong độ rất ấn tượng tại HA.GL, người hâm mộ VN đang có cơ hội được chứng kiến thêm những tài năng xa xứ nữa của bóng đá Việt khi anh em Emil và Patrick Lê Giang đang có ý định hồi hương để thi đấu cho ĐT U22 VN.

Theo HLV trưởng ĐT U22 VN Mai Đức Chung, vào ngày 17 hoặc 18/12 sắp tới, anh em nhà Emil và Patrick Lê Giang sẽ về VN cùng với một HLV người Việt Nam đang làm cho CLB Sao Đỏ của Đức. Ông Chung nói: “Mặc dù hiện nay ĐT U22 không có đợt tập trung nào để Emil Lê Giang thử sức, nhưng tôi sẽ kiểm tra riêng cậu ấy. Nếu Emil Lê Giang đạt tiêu chuẩn thì sang năm tôi sẽ gọi cậu ấy vào ĐT U22”.

Tuy nhiên, thông tin vào giờ chót cho biết, Emil Lê Giang sẽ vắng mặt trong chuyến trở về VN lần này, và thay vào đó chỉ có cậu em Patrick Lê Giang. Nguyên nhân là do mẹ Emil Lê Giang bị ốm nên cậu phải ở lại Slovakia để chăm sóc mẹ, chỉ còn ông bố Lê Giang Nam và cậu em Patrick Lê Giang lên máy bay về nước.

Trong số 2 anh em, Emil Lê Giang là người nổi tiếng hơn cả, bởi Emil từng được hàng loạt đội bóng hàng đầu châu Âu như Liverpool, Juventus, Ajax Amsterdam theo đuổi, và năm ngoái, Emil đã cập bến Nurnberg (Đức) với giá chuyển nhượng là 1 triệu EUR.

Sinh ngày 26/2/1991 tại thành phố Lucenec, Slovakia, năm 14 tuổi, Emil đã làm xôn xao làng bóng đá Slovakia khi cậu ghi tới 66 bàn thắng cho đội U14 CLB Filakovo (Slovakia) chỉ trong một mùa giải, và một năm sau, Emil đã đeo băng thủ quân của đội U15 và được gọi vào ĐT U16 Slovakia.
 
Emil Lê Giang, tiền đạo ĐT U17 Slovakia

Ngay trong lần đầu tiên khoác áo ĐT U16 Slovakia, Emil đã ghi bàn thắng quyết định giúp đội bóng của mình vượt qua U16 Wales với tỷ số 1-0. Sau màn khởi đầu ấn tượng đó, Emil đã nhanh chóng trở thành trụ cột của ĐT U16 rồi U17 Slovakia.

Còn trên bình diện CLB, Emil cũng có được 15 bàn thắng cho Nurnberg trong mùa bóng 2007/2008. Vì thế, Emil đang được coi là một trong những tài năng bóng đá trẻ đáng chú ý nhất của Slovakia.

Kém anh trai Emil 1 tuổi, nhưng tài năng của cậu em Patrick cũng chẳng hề kém cạnh là bao. Năm 2007, Patrick đã được gọi vào ĐT U15 Slovakia, và cũng trong thời gian này, Patrick được mời đến trường đào tạo do thủ môn Petr Cech lập ra để tập huấn trong 6 tháng. Đang lúc tài năng chín rộ, Patrick bị gãy tay và tưởng như sẽ phải chia tay sự nghiệp thủ môn, nhưng nỗ lực tập luyện của Patrick đã giúp cậu trở lại, và trong năm 2008, 2 anh em Emil và Patrick nhận được niềm vui khi họ cùng được gọi vào ĐT U17 Slovakia. Tại giải U17 châu Âu vừa qua, Patrick đã được tín nhiệm chọn làm thủ môn số một của ĐT U17 Slovakia.

Bố của Emil và Patrick là người Việt Nam, ông Lê Giang Nam, bởi thế nên 2 cậu con trai mới được ông Nam đặt tên là Emil Lê Giang và Patrick Lê Giang, còn mẹ của 2 anh em là thạc sỹ ngôn ngữ người Slovakia, bà Katarina.

Do thừa hưởng khả năng ngôn ngữ của bố mẹ nên cả 2 anh em Emil và Patrick đều biết rất nhiều ngoại ngữ khác nhau như tiếng Anh, Đức, Hungary… nhưng họ vẫn chăm chỉ học tiếng Việt để hy vọng một ngày nào đó khi trở lại VN sẽ giao tiếp được với họ hàng bên nội bằng tiếng Việt.

Bên cạnh đó, dù đã là trụ cột của ĐT U17 Slovakia nhưng 2 anh em Emil và Patrick vẫn giữ lối sống giản dị, khiêm tốn, và điều quan trọng nhất là họ sẵn lòng trở về phụng sự màu cờ sắc áo quê hương nếu có cơ hội.

Rất đáng trân trọng là thiện chí của những tài năng xa xứ như Emil và Patrick đã được VFF đón nhận. Lãnh đạo VFF cho biết sẵn sàng tạo cơ hội thử giò cẳng cho các cầu thủ này và nếu đáp ứng được yêu cầu chuyên môn thì sẽ gọi họ vào ĐT U22 hoặc ĐTQG.

Trước Emil và Patrick, đã có 2 cầu thủ Việt kiều là Toni Lê Hoàng và Ludovic Casset về VN thử sức nhưng đều không thành công, do trình độ của họ chỉ ở mức phong trào. Tuy nhiên, với danh xưng U17 Slovakia, một nền bóng đá thuộc hàng trung bình ở châu Âu, như anh em Emil và Patrick, hy vọng họ sẽ không làm VFF và người hâm mộ thất vọng.

Giang Huy

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm