(TT&VH Online) - Người chiến thắng bao giờ cũng có quà. Đó không chỉ là những chiếc cúp cao quý mà còn là những lời ngợi khen đẹp đẽ nhất từ dư luận và truyền thông. Những người Tây Ban Nha như đang ở trên chín tầng mây!
Chúng ta hãy bắt đầu từ các báo của Pháp. Giới truyền thông của xứ lục lăng có thể "đánh" đội tuyển nước họ ra trò nhưng cũng không tiếc lời ca ngợi một đội tuyển của quốc gia khác khi chiến thắng.
"Nhà vua" của World Cup2010 là Tây Ban Nha - Ảnh Getty
Các báo của Pháp đã nhắc tới câu chuyện thần tiên của Tây Ban Nha ở World Cup 2010 tại Nam Phi và chiến thắng xứng đáng của thầy trò HLV Del Bosque trước những người Hà Lan. "Đó là chiến thắng của một đội bóng nhờ một thiên tài nhỏ bé xứ Catalunya, Iniesta", chỉ vài phút trước khi thời gian đấu thêm của hiệp phụ thứ 2 kết thúc là bình luận của tờ "L'Equipe". Nhật báo nổi tiếng nhất nước Pháp cho rằng đối với những người Hà Lan thì đây là một nỗi thất vọng lớn. "Chiếc Cup đáng thèm muốn đã thuộc về kẻ có nhiều khát vọng chiến thắng hơn", vẫn lời của L'Equipe.
Trong khi đó Nhật báo Le Parisien xuất bản ở Paris thì mô tả ngắn gọn: "Tây Ban Nha, nhà vô địch thế giới". Tờ báo nhấn mạnh: "Tây Ban Nha đã làm nên lịch sử khi trở thành nhà vô địch World Cup sau khi để thua trận đấu đầu tiên ở giải đấu lần này trước Thụy Sỹ". Le Figaro cũng ca ngợi chức vô địch đầu tiên của Tây Ban Nha ở một VCK World Cup với thông điệp rất rõ ràng: "Tây Ban Nha muôn năm".
Báo chí Argentina cũng dành những lời "có cánh" để tán dương "Cơn cuồng nộ màu đỏ". Nhật báo Clarin gọi Iniesta là "thiên tài" và nhấn mạnh là bàn thắng của ngôi sao đang chơi cho Barca đã giúp Tây Ban Nha quyết định số phận một trận đấu không dành cho những người yếu tim."Nhờ Iniesta và phép màu của anh ta mà Tây Ban Nha đã trở thành nhà vô địch World Cup lần đầu tiên trong lịch sử", tờ Clarin đánh giá. Vẫn là tờ báo này mô tả Iniesta như là "nhân vật tiêu biểu của trận chung kết", đồng thời kết luận là "danh hiệu vô địch đã thuộc về đội bóng tìm kiếm nó ngay từ phút đầu tiên".
Dĩ nhiên là giữa "cơn bão lời khen" mà đội tuyển Tây Ban Nha nhận được sau khi đăng quang trên đất Nam Phi không thể thiếu các mỹ từ của báo chí nước này. "Tây Ban Nha, Tây Ban Nha, Tây Ban Nha. Tây Ban Nha thật vĩ đại làm sao. Cảm ớn vì tất cả những gì mà các bạn đã làm được" là những tiếng reo vui trên tờ El Mundo. "Tây Ban Nha, nhà vô địch thế giới" là tít dẫn của tờ El Pais. Tờ báo bình luận rằng "Ngày 11/7 đã trở thành một ngày lịch sử của thế thao Tây Ban Nha". "Giấc mơ đã thành hiện thực. Chúng ta là các nhà vô địch thế giới" là tít dẫn của tờ Marca.
Ở Nam Mỹ không chỉ có Argentina mà truyền thông của Brazil cũng tôn vinh chiến công của thầy trò Del Bosque. "Tây Ban Nha lần đầu tiên chinh phục thế giới. Đội tuyển TBN đã vượt qua một Hà Lan chơi thô bạo và chinh phục cúp vàng thế giới ở Nam Phi trong hiệp phụ thứ 2" là nhan đề trên trang nhất của tờ Estado de Sao Paulo ở Brazil.
"Thế giới quỳ gối dưới gót chân của người Tây Ban Nha. Mặc dù trở thành nhà vô địch World Cup có hàng công kém nhất trong lịch sử với chỉ 8 bàn thắng, Tây Ban Nha đã trình diễn thứ bóng đá gắn kết, những đường chuyền ít chạm và đã vượt qua một Hà Lan chơi đầy bạo lực để chinh phục cúp vàng", vẫn là bình luận của tờ Estado de Sao Paulo. Nhật báo O Globo thì phân tích: "Iniesta ghi bàn duy nhất của trận đấu và đưa Tây Ban Nha vào hàng ngũ các nhà vô địch thế giới bây giờ đã lên tới con số 8 với Brazil, Italia, Đức, Argentina, Uruguay, Pháp, Anh và Tây Ban Nha".
Tin vui liên tiếp đến với Trần Thị Thanh Thúy. Chủ công cao 1m93 đã bình phục chấn thương đầu gối và sẵn sàng tham dự FIVB Challenger Cup 2024. Ngay trước ngày lên đường, cô lại đón thêm tin vui.
Đội bóng giàu truyền thống nhất V-League với 6 chức vô địch đã giữ chân thành công Phạm Tuấn Hải. Lãnh đạo Hà Nội FC có lý do để tin rằng, Tuấn Hải sẽ là thủ lĩnh của Hà Nội FC trong tương lai gần.
Cú đúp của Vinicius cùng các bàn thắng của Paqueta và Savio giúp Brazil thắng dễ Paraguay 4-1 trong khi Colombia hạ đẹp Costa Rica 3-0 ở bảng D, Copa America 2024.
"Hãy dừng lại đi em" vừa ra mắt lúc 20h ngày 28/6 trên kênh Youtube của ca sĩ Duy Mạnh. Đây là một ca khúc phản ánh tệ nạn cá độ đá banh và đá gà ngay trong mùa EURO 2024.
Hành trình tới vòng đấu loại trực tiếp của Đức giảm dần đều từ bùng nổ trước Scotland, vất vả trước Hungary và may mắn thoát thua Thụy Sĩ. Trong khi đó, Đan Mạch bước vào vòng đấu này với một nhịp điệu không thể dự đoán.
Đội tuyển Italy trở lại sân Olympic ở Berlin, nơi thế hệ đàn anh của họ đã đăng quang vô địch thế giới năm 2006, song lần này thì một đối thủ hạng trung như Thụy Sĩ cũng được coi là thử thách khó khăn.
Đội hình dự kiến Ý vs Thụy Sĩ: Trước thềm cuộc đối đầu ở vòng 1/8 với Thụy Sĩ, HLV Luciano Spalletti của Ý đang đối mặt với cơn đau đầu khi trung vệ Riccardo Calafiori bị treo giò.
Tin nóng thể thao sáng 29/6: HLV trưởng ĐT Ý Luciano Spalletti thừa nhận ông đã yêu cầu các học trò tập đá 11m ở những buổi tập gần đây, trong khi U16 Việt Nam sẽ gặp bất lợi lớn tại bán kết giải Đông Nam Á 2024.
Rene Hake tham vọng, có nghị lực và mong muốn chứng minh những hoài nghi về mình là sai sau khi thất bại với tư cách là một cầu thủ. Không có gì ngạc nhiên khi MU muốn có ông trong đội ngũ huấn luyện viên của đội.
Trực tiếp bóng đá Thụy Sĩ vs Ý, vòng 1/8 EURO 2024 (23h00, 29/6) – Xem bóng đá trực tuyến trận Thụy Sĩ vs Ý thuộc vòng 1/8 EURO 2024 trên VTV2 và TV360.
Cựu á khôi người Slovakia Simona Leskovska đã sát cánh cùng ĐTQG nước này từ đầu EURO 2024 đến nay và sẽ tiếp tục ở trận đấu với tuyển Anh tại vòng 1/8. Cô cũng dự đoán đội vô địch EURO.
Link xem trực tiếp bóng đá Đức vs Đan Mạch - Cập nhật các link xem trực tiếp trận đấu giữa ĐT Đức vs ĐT Đan Mạch thuộc vòng 1/8 EURO 2024 diễn ra vào lúc 2h00 ngày 30/6/2024.