Pháp 2-0 Serbia: Ribery và Malouda tỏa sáng, Pháp nhẹ nhàng đánh bại Serbia

31/05/2012 22:56 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH Online) - Sự tỏa sáng của Franck Ribery và Florent Malouda đã mang về cho ĐT Pháp 2 bàn thắng, qua đó giúp đoàn quân của HLV Laurent Blanc giành được chiến thắng nhẹ nhàng trong trận giao hữu quốc tế trước Serbia.



ĐT Pháp có được chiến thắng nhẹ nhàng trước Serbia - Ảnh: Getty

Mặc dù "thiệt quân" từ khá sớm khi M'Villa gặp phải chấn thương khá nặng và không thể thi đấu, nhưng ĐT Pháp vẫn dễ dàng có được bàn thắng mở tỷ số khi đồng hồ vừa điểm đến phút thứ 11 của trận đấu. Từ nỗ lực căng ngang của Clichy, thủ thành Brkic của Serbia đẩy bóng đến chân Ribery và tiền vệ này ngay lập tức tung cú sút xa rất căng không cho đối phương cơ hội cản phá. Và chưa đầy 5 phút sau, tỷ số đã được nhân đôi cho thầy trò HLV Laurent Blanc khi Malouda có pha nã đại bác căng và chính xác khiến Brkic phải vào lưới nhặt bóng một lần nữa.

Sau giờ nghỉ giải lao, Serbia tăng cường tấn công nhằm kiếm tìm bàn thắng gỡ hòa còn ĐT Pháp chủ động nhường thế trận để tạo cơ hội được "cọ xát" nhiều hơn cho hàng phòng ngự của họ. Cầm bóng và tấn công  nhiều hơn so với hiệp 1 nhưng các học trò của HLV Mihajilovic không thực sự đủ sắc sảo để có thể xuyên thủng hàng phòng ngự vốn không được đánh giá cao của Pháp. Thế nên, kết quả 2-0 được giữ nguyên đến khi tiếng còi mãn cuộc cất lên.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU

FRANCE: Lloris, Reveillere, Koscielny, Mexes, Clichy, Cabaye, M'Vila, Malouda, Nasri, Benzema, Ribery

SERBIA: Brkic, Ivanovic, Maksimovic, Rajkovic, Ninkov, Fejsa, Matic, Mladenovic, Tadic, Jankovic, Scepovic

HIỆP 1

Phút thứ 1: Ngay phút đầu tiên của trận đấu, M'Villa đã bị đau khá nặng và phải nhờ đến sự chăm sóc của các bác sỹ.

Phút thứ 4: M'Villa tỏ ra rất đau đớn và có vẻ như anh không thể tiếp tục thi đấu.

Phút thứ 6: Cơ hội tham dự EURO 2012 của M'Villa đang bị đe dọa nghiêm trọng khi anh buộc phải rời sân nhường chỗ cho A. Diarra. Giọt nước mắt đã lăn dài trên khóe mắt của chàng tiền vệ trẻ...

Phút thứ 9: ĐT Pháp có pha dàn xếp tấn công trung lộ rất đẹp mắt, tuy nhiên, đường chuyền bóng cuối cùng của Nasri bóng đi không thật chính xác nên Benzema không có được điều kiện dứt điểm tốt nhất.

Phút thứ 11: RIBERYYYYYY !!! Tiền vệ của Bayern Munich phát động đường tấn công biên cho đội tuyển Pháp, anh chuyền bóng cho Clichy và hậu vệ này sau đó thực hiện pha căng ngang vô cùng khó chịu khiến thủ thành Brkic phải đấm bóng. Có điều, bóng lại tìm đến đúng tầm chân của Ribery và cầu thủ này lập tức tung cú sút rất căng khiến Rajkovic dù đã lăn xả thân mình để che bóng nhưng không thể cứu thua cho ĐT Serbia.



Ribery ăn mừng bàn thắng mở tỷ số của trận đấu - Ảnh: Getty

Phút thứ 13: CƠ HỘI !!! Benzema có pha thoát xuống rất nhanh, đón nhận đường chuyền của đồng đội và đối mặt với thủ thành Brkic nhưng chân sút của Real Madrid lại không dứt điểm thành công.

Phút thứ 16: MALOUDA !!!Tuyệt phẩm sút xa của tiền vệ hiện đang khoác áo Chelsea. Pha chuyền bóng bất cẩn của một hậu vệ áo trắng vô tình để cầu thủ Pháp cướp được bóng. Bóng đến chân Malouda và tiền vệ này liền thực hiện cú nã đại bác căng và chính xác vào góc cao khung thành khiến Brkic phải vào lưới nhặt bóng lần thứ 2 chỉ trong vòng 5 phút.

Phút thứ 19: Filip Mladenovic có pha không chế bóng kỹ thuật trong vòng cấm của ĐT Pháp tuy nhiên khi cầu thủ này chưa kịp tung ra cú dứt điểm thì Koscielny đã kịp thời phá bóng thành công.

Sớm có được 2 bàn thắng dẫn trước, ĐT Pháp chủ động cầm bóng chậm và chắc nhưng không vì thế mà các học trò của HLV Laurent Blanc đánh mất thế trận tấn công vào tay ĐT Serbia. Thế trận trên sân diễn ra khá một chiều. Hiếm hoi lắm đội bóng của HLV Mihajilovic mới có được pha lên bóng "có hồn" một chút nhưng đều bị ngăn chặn bởi các cầu thủ phòng ngự của đội bóng áo xanh.

Phút thứ 25: Ninkov nỗ lực lắm mới có thể tung ra cú sút về phía khung thành Lloris trước sự theo kèm của Koscielny nhưng cú dứt điểm của cầu thủ này bóng đi hơi thiếu lực.

Phút thứ 28: KHÔNG VÀO !!! Một tình huống phối hợp bật tường rất hay của Benzema và Ribery khiến hàng phòng ngự Serbia một phen chao đảo nhưng cú căng ngang cuối cùng của Benzema vào trong cho đồng đội lại không có cầu thủ Pháp nào băng vào đệm bóng thành công.

Phút thứ 30: Mladenovic có pha đi bóng khá lắt léo trong vòng cấm ĐT Pháp và sau đó đã ngã nhưng không có tiếng còi nào được cất lên.

Phút thứ 34: NGUY HIỂM !!! Cabaye tung ra cú sút xa sở trường, bóng đập chân Ivanovic đổi hướng và suýt chút nữa đã gây được khó dễ với thủ thành Brkic.

Từ khi vào sân thay cho M'Villa, Diarra đang làm rất tốt công việc của mình trên sân. Và trong trường hợp tiền vệ trẻ của ĐT Pháp không thể thi đấu tại EURO 2012 sắp tới do chấn thương thì Diarra không phải sự thay thế tồi.

Phút thứ 39: KHÔNG VÀO !!! 2 pha hãm thành liên tiếp của ĐT Pháp. Ribery đi bóng rất cố gắng bên hành lang cánh và thưc hiện cú căng ngang cho Nasri băng vào dứt điểm cắt mặt rất nhanh nhưng không thành công.

Phút thứ 42: Serbia được hưởng quả đá phạt trực tiếp với góc sút khá rộng nhưng Matic không dứt điểm thành công tự ly khoảng 30m.

Phút thứ 45: Benzema có pha hãm thành đáng chú ý nhất hiệp 1 của trận đấu bằng tình huống ra chân rất nhanh nhưng không thắng được Krkic

65.6% 
 Tỷ lệ giữ bóng
 34.4 %
 13 Sút bóng
 4
 6 Sút cầu môn
 1
 3 Sút ngoài cầu môn
 1
 4Thủ môn cản phá 2
3
 Phạt góc 0
 5 Phạm lỗi 3
 1 Việt vị 1
 0 Thẻ vàng 0
 0Thẻ đỏ 0

HIỆP 2

Phút thứ 47: NGUY HIỂM !!! Serbia lại được hưởng quả đá phạt trực tiếp với cự ly gần hơ và góc sút rộng hơn. Ivanovic đứng trước bóng và hậu vệ của Chelsea liền tung ra cú nã đại bác sở trường, bóng đi căng như kẻ chỉ về phía khung thành Lloris nhưng vẫn chưa có bàn rút ngắn được ghi cho đội bóng áo trắng.

Sau giờ nghỉ giải lao, các cầu thủ Serbia liên tục đẩy cao đội hình và tăng cường sức ép lên phần sân đối phương nhằm kiếm tìm bàn thắng gỡ hòa. Bên kia chiến tuyến, vấn đề đau đầu nhất của HLV Laurent Blanc là  bài toán phòng ngự khi mà ông chưa định hình được bộ khung hàng thủ cho ĐT Pháp . Thế nên sẽ không quá bất ngờ khi những phút thi đấu vừa qua, và có thể là những phút sắp tới, đội bóng áo xanh sẽ nhường thế trận cho Serbia để tạo "đất diễn" phòng ngự của họ. Có điều, những gì mà các học trò HLV Mihajilovic không quá sắc sảo để có thể xuyên thủng mảnh lưới của thủ thành Lloris.

Phút thứ 59: Serbia có 3 sự thay đổi người: Ivan Radovanovic vào thay Lubomir Fejsa, Nemanja Matic rời sân nhường chỗ cho Srdjan Mijailovic, Aleksandar Kolarov vào thay Filip Mladenovic

Phút thứ 61: ĐT Pháp có 3 sự thay đổi người: Marvin Martin, Olivier Giroud và Jérémy Menez vào thay cho Yohan Cabaye, Karim Benzema và Franck Ribéry

Phút thứ 62: Tadic có pha dứt điểm chéo góc rất căng nhưng Lloris đã xuất sắc cản phá.

Phút thứ 64: Giroud có pha đột phá trung lộ khá hay nhưng Ivanovic kịp thời cản phá thành công.

Phút thứ 68: Menez phải nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu sau pha phạm lỗi với một cầu thủ Serbia tại khu trung tuyến.

Phút thứ 72: Adil Rami vào sân thay cho Mexes.

Phút thứ 75: Cầu thủ nhân đôi cách biệt cho ĐT Pháp, Florent Malouda, rời saann nhường chỗ cho Hatem ben Arfa.

Phút thứ 80: Serbia có sự thay đổi người: Tadic rời sân nhường chỗ cho Tomic.

Trái với thế trận hấp dẫn trong hiệp 1, hiệp 2 của trận đấu này không có nhiều pha bóng hãm thành thực sự nguy hiểm, thay vào đó là quá nhiều những sự thay đổi người của HLV trưởng 2 đội khiến những phút vừa qua của trận đấu diễn ra hết sức tẻ nhạt.

Phút thứ 89: Kolarov thực hiện quả đá phạt trực tiếp từ cự ly khoảng 30m trước khung thành Lloris nhưng một lần nữa thủ thành của ĐT Pháp là người chiến thắng.

KẾT THÚC:  ĐT Pháp thắng ĐT Serbia 2-0.

57.2% 
 Tỷ lệ giữ bóng
42.8 %
 14 Sút bóng
10
 6 Sút cầu môn
5
4 Sút ngoài cầu môn
3
 4Thủ môn cản phá 2
4
 Phạt góc2
13 Phạm lỗi10
2 Việt vị3
1 Thẻ vàng 0
 0Thẻ đỏ 0

TT&VH Online

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm