ĐT Pháp, HLV Blanc: "Chỉ dùng những ai đáng tin"

07/07/2010 13:10 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH)- Tân HLV ĐT Pháp Laurent Blanc cảm thấy “thất vọng” với hành động chống đối của các cầu thủ tại World Cup 2010, đồng thời cho biết ông sẽ chỉ dùng những người mà mình tin tưởng để xây dựng tương lai của bóng đá Pháp.

Blanc thừa kế một Les Bleus hỗn loạn và vô kỷ luật từ tay người tiền nhiệm Raymond Domenech – “Gã bảo thủ” đã chẳng làm được gì sau 6 năm đằng đẵng ngoài việc khiến đội tuyển Pháp bị chia rẽ hơn bao giờ hết.

Sau World Cup, điều khiến khiến tôi lo lắng nhất là một vị HLV mới chẳng thể trông cậy vào bất cứ ai, kể cả những người kỳ cựu nhất”, Blanc phát biểu trong cuộc họp báo đầu tiên của mình, “Và nhiệm vụ của tôi là tìm ra những cầu thủ đáng tin nhất trong đội bóng này”.

“Mọi người đều mong tôi gặp may mắn. Nhưng với tình hình hiện tại, tôi nghĩ mình đang hướng tới giá treo cổ hoặc máy chém. Hy vọng mọi chuyện sẽ thay đổi cùng với kết quả vào thời gian tới”, ông nói thêm.

Chiến lược gia 44 tuổi này đang lên kế hoạch gặp gỡ một số tuyển thủ vừa trở về từ Nam Phi để đảm bảo họ vẫn là một phần trong kế hoạch tương lai của ông: “Tôi không thể làm việc mà coi như không có gì vừa xảy ra. Tôi cũng như mọi người, đã theo sát những sự kiện tại World Cup và tất cả chúng ta đều rất thất vọng. Tôi cảm thấy bị xúc phạm với những hành động của họ... Đây là một tình huống khó xử và chắc chắn cần rất nhiều cuộc họp để giải quyết”.

Tân HLV Pháp, Laurent Blanc- Ảnh Reuters

Mới đây, thành viên của LĐBĐ Pháp và cũng là người đồng đội nổi tiếng của Blance tại World Cup 1998 và Euro 2000, Lilian Thuram đã lớn tiếng đòi loại bỏ vĩnh viễn Patrice Evra khỏi đội tuyển quốc gia. Nhưng Blanc tin rằng ông cần nói chuyện rõ ràng với Evra cũng như 4 công thần Franck Ribery, Thierry Henry, William Gallas và Eric Abidal để tìm ra nguyên nhân đích thực của cuộc nổi dậy này: “Chỉ có một số ít cầu thủ thấy được điều gì đã xảy ra. Tôi nghĩ mình biết vài người trong số họ, rất rõ là đằng khác. Và tôi tin rằng nếu ngồi lại với nhau, họ sẽ nói cho tôi biết đâu là sự thật”.


Tuy nhiên Blanc nói ông hoàn toàn không đồng ý với phản ứng của các cầu thủ cho dù lý do có là gì: “Điều làm tôi sốc và thất vọng nhất chính là thái độ của toàn đội trong buổi tập mà chỉ 48 giờ sau là tới trận đấu. Đây thực sự là quyết định không thể chấp nhận được”.

Blanc cũng nhấn mạnh rằng chỉ có một số ít cầu thủ “vẫn giữ được tinh thần đúng đắn” và đây là những nhân tố hàng đầu để chọn lựa. Đồng thời ông muốn truyền thông nước nhà không nên đặt quá nhiều sức ép vào đội tuyển nữa: “Sau những gì đã xảy ra, chúng ta không thể nói ‘Pháp tới Euro để giành chức vô địch...’. Tôi nghĩ chúng ta thậm chí còn không nằm trong Top 10 của FIFA nữa. Chúng ta cần sự khiêm tốn, đặc biệt trong bối cảnh tái thiết hiện tại”.

Cuối buổi họp, Blanc cam kết sẽ tạo ra mối quan hệ tốt hơn với giới truyền thông và người hâm mộ - điều hiếm thấy dưới chế độ của “Gã bảo thủ” Domenech. Ông cũng khẳng định sẽ không để những chuyện không hay trước đây ảnh hưởng tới hiện tại: “Tôi sẽ không soi mói vào quá khứ. Chúng ta cần kết thúc mọi chuyện ở đây. Tôi nghĩ, như các môn thể thao khác, bóng đá cần cởi mở hơn để gặt hái được những thành công. Chúng ta sẽ nỗ lực vì điều này”.

Thời gian đang không ủng hộ Blanc khi trận giao hữu với Na Uy vào ngày 11/8 đã ở trước mắt và sau đó là trận đấu đầu tiên trong chiến dịch vòng loại Euro 2012 với Belarus vào 3/9.

Nhật Minh


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm