Có nên trao băng đội trưởng cho Evra?

23/03/2011 11:45 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH)- Nếu như HLV Fabio Capello đã tha thứ và trao băng đội trưởng trở lại cho John Terry, thì liệu Patrice Evra có xứng đáng được đeo tấm băng ấy trở lại trên tay áo sau những gì đã làm ở đồi Knysna?

Điều đầu tiên phải khẳng định: Nếu như John Terry không làm bất cứ ai phải nghi ngờ về tư chất thủ lĩnh của anh, thì Patrice Evra cũng là người hoàn toàn đủ tầm vóc và uy tín để đeo băng đội trưởng của tuyển Pháp. Một cầu thủ đủ sức "cầm đầu" các đồng đội phạm phải một sai lầm đặc biệt nghiêm trọng trong lịch sử đội tuyển Pháp không thể là một người kém tư chất thủ lĩnh. Đặc biệt là khi anh chỉ tiếp quản tấm băng ấy sau chiến dịch vòng loại World Cup 2010.

Evra (trái) liệu có được trao cơ hội như Terry- Ảnh Getty

Nhưng câu chuyện cần bàn đến bây giờ là việc chấp nhận hay không những sai lầm đã từng phạm phải của Evra, và liệu anh còn có đủ sức đưa đội bóng đi theo một hướng đúng đắn thành công như cách mà anh đã dẫn dắt nó vào sai lầm hay không?

Tha thứ là chuyện có thể, bởi các cầu thủ có tư chất thủ lĩnh thì thường không... bình thường. Eric Cantona, đội trưởng MU, từng song phi vào một CĐV dám chửi bới anh. Roy Kean, cựu đội trưởng MU và ĐT Ireland, bị đuổi khỏi World Cup 2002 vì những lời lẽ không hay ho với HLV Mick McCarthy. John Terry thích "ăn vụng" vợ bạn. Cá tính của các thủ lĩnh thường đi đôi với những tật xấu của họ.

Bản chất Evra là một người hiếu thắng. Anh từng chế giễu các cầu thủ Arsenal là "những đứa trẻ", bảo rằng nếu các CĐV MU la ó cầu thủ cũ Tevez, anh cũng sẽ làm thế, và rất nhiều phát ngôn kích động khác. Sau scandal ở Nam Phi, Evra tiết lộ rằng anh (và cả đội) không thể chịu nổi việc phải chơi theo chiến thuật thất bại của Domenech. Tức là khát khao chiến thắng đã dẫn đến sự phản kháng. Động cơ ấy lại là phẩm chất tối quan trọng của một đội trưởng, điều mà ông Blanc đã không tìm thấy trong 4 người được thử nghiệm đeo chiếc băng ấy trên tay qua 7 trận dưới triều đại của mình.

Đó lại là điều luôn có thừa ở Evra, và ý chí ấy lớn đến mức đã từng kích động anh phạm phải một lỗi lầm rất lớn. Nhưng nếu ông Blanc có thể tha thứ cho những vết xước tất yếu mà một thủ lĩnh phải có trong tính cách của mình, đồng thời chấp nhận và sửa đổi cách thể hiện khát khao của Evra, đội tuyển Pháp có thể sở hữu một người lý tưởng đeo băng đội trưởng.

PA


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm