Hành tinh bóng đá

ĐT Pháp: Nhân tài như lá mùa thu

14/11/2009 12:43 GMT+7 Google News
(TT&VH) - HLV Aime Jacquet là người đã đưa tuyển Pháp tới chiến thắng ở World Cup 1998. Sau đó ông từ chức và được bổ nhiệm nắm giữ cương vị giám đốc bộ phận kỹ thuật cho LĐBĐ Pháp. Đó từng là một cơ quan khiến những nền bóng đá khác trên cả châu Âu phải ghen tỵ. Jacques giải thích về công việc của ông: “tạo ra những siêu sao tương lai”.

Chiến lược gia 68 tuổi này là người đã tạo ra cả một thế hệ vàng cho bóng đá Pháp. Đội bóng đó làm một cú đúp với chức vô địch World Cup và EURO trong hai năm 1998 và 2000 chủ yếu dựa vào công tác đào tạo cầu thủ trẻ. Những cầu thủ Pháp khi đó được huấn luyện để trở thành những danh thủ toàn diện, cả về kỹ thuật, thể lực lẫn tinh thần thi đấu. Đội bóng áo Lam một thập kỷ trước là tập hợp những cái tên như Marcel Desailly, Didier Deschamps, Eric Cantona, Lilian Thuram, Bixente Lizarazu, Patrick Vieira, Thierry Henry và tất nhiên, Zinedine Zidane vô song. Đó là những năm tháng mà bất cứ cầu thủ nào được dán nhãn “sản xuất tại Clairefontaine” sẽ được coi là một người đặc biệt.

ĐT Pháp hiện giờ chỉ là cái bóng mờ của đội bóng từng
vô địch World Cup 1998 và EURO 2000

“Chúng tôi là những người đầu tiên có một hệ thống đào tạo trẻ chuẩn mực, các cầu thủ vừa được giáo dục tốt, vừa đầy tính chiến đấu trên sân bóng”, Jacquet giải thích. “Đó là lý do tại sao chúng tôi tiến bộ nhanh hơn, vì người Pháp thường không thích tranh giành. Chúng tôi phát triển ở họ mong muốn chiến thắng và bộc lộ những phẩm chất cá nhân và chiến thắng đến là một nỗ lực tập thể”.

Trong số những “siêu sao tương lai” thời Jacquet, chỉ còn duy nhất một người sót lại trong hai trận đấu loại trực tiếp với Ireland vài ngày tới cho một chiếc vé dự World Cup. Henry, nhà vô địch thế giới cuối cùng còn lại của ĐT Pháp, hẳn biết rõ hơn ai hết rằng đội bóng hiện giờ không thể nào sánh được với thời hoàng kim. 10 năm trôi qua và giờ đây trong tay HLV Raymond Domenech, những tài năng thực thụ của bóng đá Pháp cũng hiếm hoi như những chiến thắng của họ trước các đối thủ lớn vậy.

Cạn kiệt ngôi sao trẻ?

Người mới nhất thật sự nổi bật trong màu áo Lam có lẽ là Franck Ribery, nhưng anh cũng đã 26 tuổi. Hệ thống cũ của Jacquet không còn hiệu quả như đã từng. Sau thế hệ 1998-2000, Pháp vẫn rất thành công ở tầm mức các đội trẻ. Năm 2001, họ giành chức vô địch U17 thế giới và các tuyển trạch viên từ khắp nơi trên thế giới đổ về Lyon, Marseille, Nantes, Paris và Bordeaux. Florent Sinama- Pongolle được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu đó. Xếp thứ hai cũng là một người Pháp: Anthony Le Tallec.

Liverpool, nhờ những mối liên hệ ở Pháp của HLV của họ khi đó, Gerard Houllier, thắng trong cuộc đua giữa nhiều đội bóng lớn và đưa hai cầu thủ trẻ đó về Anfield, nơi họ được chờ đợi sẽ trở thành những Henry và Zidane mới. Thế nhưng giờ đây, khi cả hai đang ở tuổi 25, độ tuổi vàng của đời cầu thủ, Sinama- Pongolle chỉ là một dự bị hạng hai ở Atletico Madrid, còn Le Tallec phải hài lòng với việc trở về đội bóng làng nhàng của Pháp Le Mans.

Sau đó một chút, bóng đá Pháp cũng sản sinh ra một số cầu thủ chất lượng, những người từng rời nước Pháp đến với các đội bóng lớn ở châu Âu. Các trường hợp của Yoann Gourcuff, Jeremy Menez và Karim Benzema. Tuy nhiên, cả ba cái tên đó có lẽ sẽ chẳng bao giờ sánh được với những người tiền bối. Gourcuff không thành công ở AC Milan và trở về Ligue I để tìm lại chính mình. Menez là một nhà vô địch U17 châu Âu và người trẻ tuổi nhất trong lịch sử từng lập một hattrick cho ĐT Pháp cũng như được HLV Alex Ferguson theo đuổi. Tuy nhiên, tiền vệ này vẫn còn rất nhiều việc phải làm để xác nhận vị trí của anh tại Roma. Benzema, 21 tuổi, hiện đang ở Real Madrid, có lẽ là sản phẩm đáng kể gần đây nhất của các trường đào tạo bóng đá trẻ Pháp. Tuy nhiên, khi trở về với màu áo Lam, không có Cristiano Ronaldo và Kaka sau lưng, anh vẫn chưa chứng tỏ được gì nhiều.

Tại sao mọi chuyện lại đi xuống như thế với bóng đá đất nước hình lục lăng? “Đó là một câu hỏi hay và rất khó để đưa ra sự giải thích đầy đủ”, Gilles Grimandi, “đại lý” tại Pháp của HLV Arsenal Arsene Wenger, trả lời. “Chúng tôi từng trải qua một thời kỳ tuyệt vời và đã giành được nhiều danh hiệu, một phần nhờ các cậu bé đến từ châu Phi và A-rập, những nơi sản sinh ra các cầu thủ bẩm sinh tuyệt vời. Chúng tôi đã làm như thế trước châu Âu 15 năm và nhờ thế mà chiến thắng ở các giải lớn. Nhưng giờ nhiều nước cũng đã làm theo. TBN có những cầu thủ trẻ giỏi nhất, Đức cũng giành chiến thắng ở các giải trẻ. Thụy Sĩ cũng thế”.

Dẫu thế nào, nước Pháp vẫn là một nơi xuất khẩu cầu thủ trẻ nổi tiếng. Những mối bận tâm từ các đội bóng lớn, đặc biệt là nhóm bộ tứ ở Premier League, đối với những triển vọng từ Pháp không hề suy giảm. Samir Nasri là một trong những cầu thủ đắt giá nhất của Arsenal. Gabriel Orbertan đã có trận ra mắt cho M.U và Chelsea bất chấp hiểm nguy để có bằng được chữ ký của Gael Kakuta. Nhưng giờ đây, ĐT Pháp sẽ phải xoay xở với những gì mà họ đang có, trong khi chờ đợi lứa cầu thủ đó trưởng thành hơn.
 
Những tiềm năng không bao giờ lớn
 
ĐT Pháp vô địch giải U17 thế giới năm 2001 một cách ấn tượng với việc lần lượt vượt qua những đối thủ mạnh nhất như Brazil, Argentina và Nigeria. Tuy nhiên, không có ai trong thế hệ được đánh giá là đầy tiềm năng đó lọt được vào danh sách chuẩn bị cho hai trận đấu giành vé dự World Cup với Ireland của HLV Domenech. Ngược lại, tất cả các ngôi sao trẻ đã tắt ngấm khi còn chưa kịp tỏa sáng.
+ Florent Sinama-Pongolle: hiện 25 tuổi, sau giai đoạn thử sức đầy thất vọng ở Liverpool từ 2003 đến 2006, anh lưu lạc sang Blackburn, Recreativo và giờ đành hài lòng với một vị trí dự bị ở Atletico Madrid.
 
+ Anthony Le Tallec: thuộc sở hữu Liverpool trong giai đoạn 2003-2008, nhưng được cho St Etienne, Sunderland, Sochaux và Le Mans mượn. Cuối cùng anh bị bán đứt cho Le Mans với giá chỉ hơn 1 triệu bảng mùa hè 2008.
 
+ Hassan Yebda: tiền vệ kiến tạo gốc A-rập của Pháp được coi là một Zidane mới ở giải đấu đó. Nhưng sau chức vô địch, Yebda không khẳng định được mình và lang thang khắp nơi, từ Auxerre, sang Le Mans, Benfica, rồi mùa này đang cùng Portsmouth chiến đấu để trụ hạng tại Premier League.
 
+ Mourad Meghni: Điểm giống nhau duy nhất giữa Meghni và Zidane là cùng có gốc Algeria. Tiền vệ đang khoác áo Lazio này tưởng như sẽ sớm trở thành một trụ cột của ĐT Pháp sau những gì anh thể hiện ở giải U17 thế giới 2001, nhưng mọi chuyện sau đó tồi tệ đến mức Meghni phải trở lại với quốc tịch Algeria để được chơi bóng ở ĐTQG.
 
TRẦN TRỌNG

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm