FFF “lục đục” vì... Domenech: Quyền lực và lợi ích

17/12/2009 14:52 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Guy Chambily, thành viên lâu năm nhất của Hội đồng liên bang (một dạng cơ quan chấp hành và giữ mối liên hệ với LĐBĐ Pháp tương tự vai trò giữa Chính phủ và Nghị viện) thuộc LĐBĐ Pháp (FFF), đã lên tiếng trước thềm cuộc họp của FFF diễn ra vào ngày mai về “vấn đề Domenech”. Ông cho rằng Raymond Domenech không còn xứng đáng để dẫn dắt ĐT Pháp nữa và tất nhiên, sự ủng hộ mù quáng của Chủ tịch FFF Escalettes với “Gã bảo thủ” cần phải được giải trình một cách cặn kẽ.

Đáp lại, Escalettes bảo rằng đây không phải lúc bới móc chuyện cũ, mà nên chung tay cải thiện hình ảnh ĐT Pháp. Escalettes không phải không có lý, bởi hợp đồng của Domenech có thời hạn đến tháng Bảy năm sau, và thay tướng ngay trước trận đánh lớn (World Cup 2010) khó có thể xem là một giải pháp hay. Ý kiến của Chambily cũng chẳng khác nào muỗi đốt inox, bởi thực quyền trong làng bóng đá Pháp không nằm trong tay họ. Ngày 3/7 và 15/10 năm 2008, trong hai cuộc họp bỏ phiếu tín nhiệm với chiếc ghế của Donenech do FFF tổ chức sau thất bại đáng xấu hổ ở Euro 2008 (Pháp bị loại với vị trí bét bảng, kiếm được đúng một điểm và ghi vỏn vẹn...một bàn thắng), thật đáng kinh ngạc là “Gã bảo thủ” nhận được số phiếu gần như tuyệt đối: Lần lượt là 18/20 và 19/20 thành viên của Liên đoàn. Vai trò của HĐLB chỉ là cơ quan chấp hành, họ chỉ có phận sự đề đạt ý kiến, chứ không thể chống lại quyết định mà FFF đã đưa ra.

Escalettes và Domenech, bạn thân có khác

Đây là lần đầu tiên một thành viên của HĐLB “dám” đối đầu với Escalettes. Đáp lại, ông Chủ tịch FFF cho rằng HĐLB là một cơ quan dân chủ và ai cũng có quyền lên tiếng. Đó giống như việc cười vào mũi Chambily và bảo rằng lời nói của thành viên HĐLB gần như không có trọng lượng. Khi họ đề đạt ý kiến, FFF phải xem xét, nhưng quyền quyết định của cơ quan quyền lực tối cao trong làng bóng đá Pháp ấy đang được tạo thành một vòng khép kín với sự thao túng gần như tuyệt đối của Chủ tịch Escalettes. Chambily bày tỏ tiếng nói của ông và đa số công luận, nhưng cái gọi là dân chủ trong FFF không tồn tại. Ông không bị trừng phạt công khai vì đưa ra những phát ngôn chỉ trích, nhưng giống như một người thừa trong một cơ quan cũng...thừa thãi.

Và đó là lý do giải thích tại sao bóng đá Pháp trở nên quá trì trệ từng ấy năm qua. Quyền lực ở FFF không bị chia sẻ. Nó nằm trong tay của một nhóm người, thậm chí là chỉ có một người. Chế tài cho người quản lý tối cao là Escalettes hiện tại cũng gần như không có, hoặc bị che lấp bởi những chiêu bài bỏ phiếu tính nhiệm giả dối. Ông ta giống như vua, bất chấp lợi ích của cộng đồng để thỏa mãn lợi ích cá nhân.

Phạm An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm