16h, CK bóng đá nữ Việt Nam – Thái Lan: "Phế truất" Thái!

16/12/2009 07:45 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Có một sự thật, Thái Lan đang thụ động và “khép nép” trước chúng ta. Ngược lại, những cô gái Việt Nam dường như đã chuẩn bị “tâm thế” cho cuộc phế truất ngôi hậu, mà người Thái đã “vay” tại SEA Games 24.

Thái Lan và Việt Nam đã hiểu nhau đến chân tơ kẽ tóc, nhưng để ngăn chặn sở đoản và sở trường của nhau, đó lại là một câu chuyện khác ở trên sân. Bằng chứng là ở trận chung kết lượt đi, người Thái biết Việt Nam đánh biên lợi hại, họ đã hạn chế được rất nhiều những quả treo bóng “chết chóc” của đôi cánh Văn Thị Thanh và Kim Hồng.

Nhưng rút cuộc thủ môn Boonsing vẫn phải vào lưới nhặt bóng đến 2 lần. Một là“siêu phẩm” của Nguyễn Thị Muôn (từ pha đánh trung lộ). Hai là ở cú đá phạt góc bóng bay hình quả chuối, chui vào “góc bánh chưng” của Văn Thị Thanh.


 Kim Chi sẽ dẫn dắt các đồng đội của mình trở lại ngôi hậu ? - Ảnh: QK

Người Thái đang dè chừng, bởi bởi họ biết giờ đây chúng ta không chỉ có đánh biên, chỉ có “hữu chiêu” mà còn có cả “vô chiêu”. Nó có thể đến từ phút “lóe sáng” của Kim Chi ở những cú đá phạt; hay một cú dốc bóng thẳng vào trung lộ của Văn Thị Thanh, Minh Nguyệt…Và hơn cả, “tinh thần”- chìa khóa quyết định của thành công, đang nằm trong tay các học trò của HLV Trần Vân Phát sau trận “chung kết” lượt đi.

Đội hình dự kiến:

Việt Nam: Kiều Trinh - Kim Hồng, Đào Thị Miện, Ngọc Anh, Nguyễn Thị Nga, Văn Thị Thanh - Lê Thị Thương, Mai Lan, Nguyễn Thị Muôn - Kim Chi, Lê Thị Oanh

Thái Lan: Boonsing - Srangthaisong, Kunupatham, Khueanpet, Sornsai - Maijarern, Kertsombun, Kaeobaen, Boudthouang - Nisa Romyen, Chawong

Cho đến buổi tập ngày hôm qua, tất cả đều phấn chấn và thoải mái để chuẩn bị cuộc chiến giành ngôi Hậu với người Thái. Kim Chi dường như đang “hồi xuân”, bản lĩnh, kinh nghiệm và phẩm chất “sát thủ” của chị ( Kim Chi đã có 4 bàn thắng và rất nhiều những đường kiến tạo) đang là chỗ dự tin cậy của các đồng đội. Trong tâm nguyện, Kim Chi cũng hứa với lòng mình sẽ giã từ sự nghiệp trên đỉnh vinh quanh, và chiếc HCV SEA Games sẽ là món quà vô giá đó.

Hay “cựu binh” Mai Lan cũng tâm sự: “dù sau 90 phút mới biết thắng thua, nhưng chưa bao giờ ý nghĩ chiến thắng lại nhiều đến vậy…” Tất cả đã sẵn sàng, chỉ còn chờ ra trận. Đội Thái tuyên bố sẽ quyết giữ bằng được tấm HCV bằng mọi giá, nhằm cứu vãn một phần danh dự cho các đồng nghiệp nam. Dù biết thế, nhưng lần này mọi thứ đã không còn ủng hộ xứ chùa Vàng ngoại trừ yếu tố thể lực.

Ở trận thắng nữ Lào 3-0, tỉ số đánh lừa chúng ta. Tuyển nữ không hề dễ dàng khi đánh bại chủ nhà. Nó khiến các cầu thủ hao sức khá nhiều. Ở trận đấu với Myanmar, chúng ta bị dồn ép ở hiệp hai vì thua về sức bền so với đối phương. Khi thể lực không đảm bảo, kỹ chiến thuật sẽ khó phát huy tối đa.

Rất có thể, ông Trần Vân Phát sẽ phải tính tới việc giải quyết trận đấu trong 90 phút. Nhưng cũng không nên trông đợi các cô gái của chúng ta chơi tất tay, dễ bị sơ hở. Ghi bàn đã khó, nhưng giữ tỉ số hay không để thủng lưới còn khó hơn rất nhiều.

Đó là việc cần phải tính, thì ngôi hậu Đông Nam Á mới trở lại với chúng ta.

Dự đoán: Việt Nam thắng 2-1

ĐAM SAN

Họ đã nói:


HLV Trần Vân Phát: Tôi tin vào điều kỳ diệu

Đã đến trận cuối cùng, tất nhiên cũng muốn chiến thắng, phía trước là một trận đấu rất khó khăn, thế nên tôi cũng chưa dám nói trước được điều gì. Điều mà tôi gửi đến với mọi người là chúng tôi có niềm tin, tin vào những điều kỳ diệu. Đội tuyển sẽ cố gắng hết mình để giành chiến thắng

HLV Frederico (Thái Lan): Tại sao không nghĩ đến chiến thắng

Việt Nam rất mạnh, đánh bại họ không bao giờ là điều dễ dàng. Nhưng Thái Lan đã sẵn sàng để vượt qua thử thách. Còn về kết quả ở vòng bảng,nó không nói lên điều gì, trận chung kết mới thực sự là thước đo. Chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ, thế nên tại sao lại không nghĩ đến một chiến thắng cơ chứ.

Bên lề


Bóng chưa lăn Việt Nam đã dẫn 1-0

Dù mãi tới 4h30 mới đến giờ tập của đội nữ VN tập nhưng nhóm phóng viên thể thao của Thái Lan đã túc trực từ lúc 4h để theo dõi buổi tập. Bên lề sân tập, những phóng viên xứ Chùa vàng tỏ ra khá dè dặt khi dự đoán tỷ số của trận chung kết. Đây là điều khá lạ, bởi trước đây họ thường “mạnh mồm” khi bình luận về cuộc đụng độ của Việt – Thái. Có lẽ sau cú sốc đội U23 Thái Lan bị “rơi đài” từ ngoài vòng bán kết, giới truyền thông Thái đã bắt đầu cẩn trọng hơn trong lời ăn tiếng nói. Thế nên có người nói vui, bóng chưa lăn Việt Nam đã dẫn 1-0.

Ngọc Anh “diễn” trước mắt người Thái

Vắng mặt trong lượt trận cuối cùng, Ngọc Anh đã trở lại và tập luyện chuyển bị cho trận đấu với Thái Lan. Ngọc Anh là một trong những mẫu trung vệ mà người Thái rất sợ, bởi chị có lối đeo bám quyết liệt và rất khó chịu. Thế nên khi thấy Ngọc Anh bị đau trong một pha va chạm không ít cầu thủ Thái Lan đã mừng thầm. Chứng kiến cảnh này, Trưởng đoàn Phan Anh Tú đứng ngoài sân cười ý nhị rồi “phán”: Ngọc Anh “diễn” trước người Thái đấy.

“Một nửa” của Kim Hồng dự đoán Việt Nam thắng Thái Lan 2-0

Chứng kiến buổi tập của các cô gái Việt Nam hôm qua có một vị khách rất đặt biệt đó là bạn trai của hậu vệ cánh phải Kim Hồng (QBĐ 2008). Rất vui vẻ, anh Đặng Phú Kiện - “một nửa” của Kim Hồng, cho biết: Anh là cầu thủ đội Futsal Mạnh Phương (TP.HCM), có mặt từ ngày 13/12 để cổ vũ cho bạn gái. Còn dự đoán tỷ số trận chung kết, anh Kiện khẳng khái Việt Nam sẽ thắng Thái Lan 2-0 để giành HCV.

T.Điền

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm