EURO 2008

ĐT Nga: Phía trước là bầu trời

28/06/2008 09:50 GMT+7 Google News

(TT&VH Online) - Giấc mơ chung kết đã tan vỡ đối với các cầu thủ Nga, song với những gì đã thể hiện ở VCK EURO 2008, bóng đá xứ bạch dương hoàn toàn tự tin hướng tới vòng loại World Cup 2010.

Trước giải đấu này, 99% số người được hỏi đều cho rằng việc giành vé tham dự VCK này đã là một may mắn của ĐT Nga, và dĩ nhiên, họ khó có cơ hội vượt qua vòng đấu bảng. Nhận định ấy hoàn toàn có cơ sở nếu xét đến một vòng loại rất thiếu thuyết phục của họ. Nếu như ĐT Anh không đánh mất mình ở lượt đấu cuối cùng, có lẽ EURO 2008 đã chỉ là ước mơ của các cầu thủ Nga. Thế nhưng trong suốt 3 tuần qua, người ta liên tục bất ngờ trước sự tiến bộ của những cầu thủ Nga.

Cải thiện về thể lực

Bất ngờ thứ nhất đến từ nền tảng thể lực tuyệt vời của họ. Điển hình là cái cách họ tra tấn hàng phòng thủ Hà Lan ở trận tứ kết (thắng 3-1). Trước cuộc đấu này 3 ngày, Nga phải quyết chiến với Thụy Điển để giành tấm vé thứ hai bảng D vào tứ kết. Trong khi ấy, Hà Lan hoàn toàn sung sức bởi trước đó 4 ngày, họ chỉ tung một đội hình dự bị gặp Romania do khi ấy đã chắc suất vào vòng 2.

Nhiều người lý giải rằng các cầu thủ Nga đã đạt được điểm rơi về trạng thái thể lực do giải VĐQG của họ thi đấu rất ít (thậm chí nghỉ cả tháng để tạo điều kiện cho Zenit tỏa sáng ở Cúp UEFA). Trong khi ấy, 22/23 cầu thủ Nga hiện đang chơi ở trong nước. Tuy nhiên, yếu tố ấy chỉ là một phần bởi công lao không nhỏ thuộc về Hiddink với chuyến tập huấn rèn thể lực đặc biệt 3 tuần trên đất Đức trước khi giải khai mạc.
 
Theo tiết lộ của một trợ lý về thể lực của ĐT Nga, khối lượng tập luyện của các cầu thủ Nga không hề nhẹ nhưng các cầu thủ vẫn nuốt trọn mà không bị ảnh hưởng tới sức khỏe. Trường hợp vắng mặt của Pogrebnyak thực ra đã được báo trước.
 
Tiến bộ về lối chơi

Có thể hai thất bại đậm đà của ĐT Nga trước TBN (1-4 và 0-3) khiến nhiều người thất vọng, nhưng cần phải nhìn nhận một cách khách quan để thấy rằng các cầu thủ trẻ của Hiddink đã "vỡ" ra khá nhiều khi lần thứ 2 phải đối đầu với đội bóng xứ sở bò tót, đặc biệt là hàng phòng ngự. Trong trận ra quân, các hậu vệ xứ bạch dương đã thực sự lóng ngóng và bị động trước khả năng quấy phá của cặp tiền đạo Villa - Torres. Còn ở trận bán kết vừa qua, cả 3 bàn thắng đều thể hiện sự xuất sắc của các cầu thủ TBN hơn là những sai lầm của Nga.

Và dĩ nhiên, cũng phải nhìn vào khoảng thời gian giữa 2 trận đấu ấy để ghi nhận sự tiến bộ trong lối chơi của ĐT Nga. Tấm vé vào bán kết của họ là kết quả của thay đổi tích cực về cách thức tiếp cận khung thành đối phương. 3 chiến thắng liên tiếp trước Hy Lạp, Thụy Điển và Hà Lan đã thể hiện sự hợp lý tăng lên theo từng trận, đặc biệt là khi Arshavin góp mặt sau án treo giò.

Lối chơi nhanh, ít chạm và di chuyển liên tục của các cầu thủ Nga đã giúp họ đạt tới sự thăng hoa khi đối đầu với Hà Lan, đội bóng ấn tượng nhất ở vòng bảng với một lối chơi tổng lực. Ngoài sự cải thiện về hàng phòng ngự, triết lý bóng đá tấn công mà Hiddink áp dụng cho các học trò đã giúp họ tự tin lên rất nhiều và giải quyết bài toán tinh thần.

Tiếc rằng, ở một trận đấu có tính chất quan trọng như vừa qua, Nga đã không đủ dũng cảm để có thể triển khai lối chơi tấn công rực lửa ấy và họ đã phải trả giá cho chính sự thận trọng ấy. Nhưng bóng đá là vậy, chỉ một chút do dự của Hiddink và chút tinh quái của Aragones, người Nga đã không thể có được cái kết trong mơ.
 
Bài tập chất lượng cao

Những trận đấu ở vòng loại World Cup 2010 rõ ràng không căng thẳng và các đối thủ cuả Nga không có chất lượng cao như những đội bóng ở EURO lần này (trừ Đức). Chính vì thế, có thể xem những trận đấu tại Áo và Thụy Sĩ lần này là một cữ dợt chất lượng cao của các cầu thủ trẻ nước Nga trước khi bắt đầu chiến dịch chinh phục vòng loại World Cup 2010.
 
Hiddink sẽ ở lại đến hết World Cup 2010, đó là điều đã được xác nhận trước khi EURO 2008 khai mạc. Cam kết này đã mang lại một trạng thái tâm lý ổn định cho ĐT Nga trước khi vòng loại World Cup 2010 khởi tranh. Hơn thế nữa, những kinh nghiệm gặt hái tại EURO lần này sẽ khiến các cầu thủ trẻ tự tin hơn rất nhiều.

Với màn trình diễn thuyết phục ở giải đấu năm nay, khá nhiều cầu thủ Nga đang là mục tiêu săn đuổi của các CLB châu Âu. Hot nhất là vẫn là nhạc trưởng Arshavin, người nhiều khả năng sẽ tới Barcelona trong mùa hè này. Ngoài ra còn có thể kể đến chân sút số 1 của đội Pavlyuchenko (3 bàn), hậu vệ năng động Zhirkov hay thủ môn Akinfeev. Hiddink rất ủng hộ những ngôi sao này ra nước ngoài, vì việc thu thập kinh nghiệm thi đấu ở các giải hàng đầu châu Âu sẽ nâng tầm cho ĐT nước này trong các cuộc đọ sức quan trọng ở đấu trường châu lục.

Tháng 9 này, vòng loại World Cup 2010 khu vực châu Âu sẽ chính thức khởi tranh. Nga nằm ở bảng 4 cùng với Đức, Phần Lan, Xứ Wales, Azerbajan và Liechtenstein. Một chiến dịch mới lại bắt đầu.
 

17,4 - Sức mạnh của Nga là tấn công. Trong suốt 5 trận ở giải này, họ đã tung ra 87 cú sút, đạt hiệu suất 17,4 quả/trận, chỉ kém TBN (20,8) và Hà Lan (19,5).

6,2 - Mặc dù sút nhiều nhưng hiệu quả của các chân sút Nga không cao. Với trung bình 6,4 cú sút trúng gôn trong một trận, họ chỉ đứng thứ 5 trong số các đội bóng.

8,2 - Trong suốt 5 trận vừa qua, Nga được hưởng tới 41 quả phạt góc, trung bình, 8,2 quả/trận, đứng đầu trong số 16 đội. Thậm chí họ bỏ xa những đội đứng sau như Italia và B ĐN (cùng 5,75)

17,8 - Nga không phải đội bóng thực sự áp đảo về thế trận, bằng chứng là thời gian kiểm soát bóng trung bình mỗi trận của họ chỉ là 51%, đứng ở giữa trong số 16 đội, nhưng với hiệu suất tấn công trong các tình huống cầm bóng là 17,8, họ xếp thứ 3, chỉ sau TBN và Hà Lan

 
Tuấn Cương

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm