ĐT Long An- TĐCS.ĐT 0-0: Hoà mà vẫn bay cao!

29/06/2009 08:54 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Ông Jose Luis bước vào phòng họp báo, miệng liên tục phân trần và nhắc đi nhắc lại một câu “Tôi không đủ người, vậy nên một trận hoà đã cũng đã hài lòng…”.

Ông thầy người Bồ tiếp tục ca thán: “từng đó con người, tôi thật sự không còn nhiều sự lựa chọn. Bây giờ thì chúng tôi chỉ biết chiến đấu và chiến đấu. Chức vô địch đã là một giấc mơ. Thiết thực hơn cả là vị trí thứ 2, hoặc thứ 3, như thế cũng đủ khó rồi…”

Chưa đến mức kêu gào, nhưng nhìn nét mặt của ông Jose Luis cũng đủ biết ông thật sự đang nhìn “Gạch” với ánh mắt bất lực. Cuộc tiểu cách mạng như lời ông hứa ở giữa quãng nghĩ giai đoạn cho đến bây giờ vẫn chẳng thấy hình hài, nếu không nói là đã chết trong trứng nước. Đơn giản là ông không có con người. Chiều qua, khi đội nhà bị TĐCS.ĐT đá cho tối mũi, ông Jose Luis không kìm nén được bức xúc, cuối cùng đã bộc lộ ra mặt.
 
Gạch giờ hạnh phúc khi hòa Đồng Tháp - Ảnh: Đ.San
 
Trở lại trận đấu, “Gạch” đã phải lui về sân nhà để chơi phòng thủ sau tiếng còi khai cuộc. Trước một hàng tiền vệ chơi kĩ thuật, cộng với sự trở lại của Timothy, chơi trên hàng công cùng Samson, ông Jose Luis không còn cách nào khác, phải bố trí 3 trung vệ Rocha, Minh Thông và Thanh Giang theo sát Samson và Timothy Anjembe như hình với bóng. Tấn công nhiều, nhưng suýt nữa Đồng Tháp đã phải dính đòn phản công của ĐT.LA. Đó là tình huống ở phút 14, từ bên cánh phải Quốc Huân có cú tạt bóng vào trong, Antonio đánh đầu vọt xà ở một tình huống mà các hậu vệ đội khách hiếm hoi để sổng.

Các học trò của ông Phạm Công Lộc gần như kiểm soát hoàn toàn trận đấu, song cả Samson và Timothy gần như đánh mất bản năng săn bàn, những tình huống dứt điểm chỉ dừng lại ở những cú sút xa vu vơ.

Bước sang hiệp 2 trận đấu “mở” hơn đôi chút, khi ông Jose Luis đưa Bolima vào thay Tshamala và Văn Khải vào thay Hoàng Lâm (66’). Phía bên kia, ông Lộc cũng nhăm nhe kiếm 3 điểm khi đưa Văn Nghĩa và Quý Sửu ra sân, thay vào đó là Văn Mộc và Được Em. Sự thay đổi của ông Jose Luis có vẻ có hiệu quả hơn, bởi ít phút sau khi đổi người “Gạch” đã có 2 pha bóng làm thót tim gần 200CĐV lặn lội từ Đồng Tháp lên cổ cũ cho đội nhà. Một là cú đánh đầu của Việt Thắng khiến Tấn Trường tung người hết cỡ đấm bóng. Hai là pha xâm nhập vòng cấm của Minh Phương; ở tình huống này may mà Tấn Trường đã kịp thời khép góc rồi đẩy bóng.

Cho đến những phút cuối cùng, cả hai đều chơi cù cưa cả hai như muốn cầu hoà. Và tất cả đã được như ý, 0-0 là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Dù chỉ có 1 điểm, Đồng Tháp vẫn tiếp tục bay cao với vị trí thứ nhì trên bảng xếp hạng.

ĐAM SAN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm