13/10/2008 14:47 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

Muốn khai thác tốt nhất hiệu quả của bộ ba Pe-Qua-Di, Lippi chắc chắn sẽ phải tham khảo “hướng dẫn sử dụng” từ HLV Pasquale Marino, người đang biến Udinese thành một hiện tượng và được những người yêu mến đội bóng này gọi là “Marinho”, như một sự liên tưởng đến “Người đặc biệt” đang dẫn dắt Inter, Jose Mourinho.
|
Ultra Italia “xuất ngoại” Nạn bạo lực sân cỏ đã khiến calcio điên đảo suốt vài mùa giải qua, nhưng ở ngoài biên giới Italia, người ta chưa ghi nhận được vụ gây rối nào của giới ultra, cho tới rạng sáng qua. Chỉ có 144 CĐV Italia có vé vào sân Vasil Levski, nhưng chừng đó cũng đủ để họ gây nên một cuộc ẩu đả với các CĐV của đội chủ nhà, trong đó có “tiết mục” đốt cờ Bulgaria. Có 5 người trong số đó đã bị cảnh sát sở tại bắt giữ, nhưng những kẻ liên quan còn lại cũng khó tránh khỏi liên lụy, khi tên tuổi của họ đã được in trên vé và LĐBĐ Italia (FIGC) quyết không bỏ qua chuyện này. “Chúng tôi không cần những người hâm mộ như vậy. Chúng tôi lên án tất cả những gì đã xảy ra ở đây (Bulgaria). Việc để lực lượng an ninh quản thúc một góc khán đài tí hon, nơi dành cho những CĐV người Italia, thật khó chấp nhận” – Người đại diện của FIGC, cựu danh thủ Gigi Riva, than phiền. Trong khi đó, Chủ tịch FIGC Giancarlo Abete tỏ ra kiên quyết: “Thông tin những người mua vé đã được kiểm soát, cho phép chúng tôi tìm ra những kẻ gây rối và đưa chúng ra trước pháp luật”. Theo các nguồn tin, hành vi gây rối của nhóm ultra Italia chỉ được bắt đầu sau khi họ phát hiện các CĐV của đội chủ nhà lấy cắp một băng rôn cổ vũ của họ và đốt. |
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất