Luca Toni: Biểu tượng của thất bại

24/06/2008 10:20 GMT+7 | EURO 2008

(TT&VH Online) - Nếu phải tìm ra một hình ảnh tiêu biểu cho những thất vọng và thất bại của bóng đá Italia tại EURO 2008, thì hãy tìm nó ở tiền đạo cao lớn có cái bóng nhỏ bé Luca Toni.

Nhà vô địch yếu đuối

ĐT Italia đến EURO 2008 với tư cách các nhà ĐKVĐ thế giới. Toni đến EURO 2008 với tư cách một trong 5 chân sút hàng đầu châu lục. Họ mang đến sân cỏ hai nước Áo & Thụy Sĩ những kỳ vọng giống nhau, để rồi nhận được những cái lắc đầu ngao ngán giống nhau. Thậm chí, họ cũng đã có lúc được đặt những niềm tin theo suy luận “tình cảm” hơn là “lý trí” hoàn toàn giống hệt nhau, nhưng khi thất thểu rời sân Ernst Happel sau thất bại ở màn cân não với người TBN, tất cả những niềm tin ấy đều tan biến. Cả ở Azzurra. Cả ở Toni.

Khi Italia, nhà vô địch thế giới trình diễn một bộ mặt èo uột trước Hà Lan ở trận ra quân, người ta đồng thời nhận ra Luca Toni cũng không còn là một “sát thủ” từng làm mưa làm gió ở mùa giải Bundesliga vừa kết thúc, tiêu biểu ở cú xúc bóng lên trời trong pha đối mặt với thủ môn van der Sar. Pha bóng vừa lúng túng, vừa bất lực, vừa tội nghiệp đó cũng chính là hình ảnh mà Azzurra đã thể hiện ở giải đấu này. Cũng như Toni, những con người đã đi toàn bộ hành trình vinh quang cùng Lippi hai năm trước và gắn bó suốt triều đại Donadoni như Pirlo, Zambrotta, Grosso, Materazzi... đều đã chơi dưới sức, nhưng sự bất lực và mong manh của Toni mới là hình ảnh đại diện cho Italia, một nhà vô địch yếu đuối tại EURO 2008.

“Bộ đôi” hoàn hảo

Chân sút quê Modena chính là cầu thủ Italia gây nhiều sự thất vọng nhất ở giai đoạn vòng bảng, ngay từ trận đầu tiên. Thông thường, khi một cầu thủ chơi kém cỏi, anh ta phải nhường cơ hội cho một người khác. Nhưng không, Toni vẫn cứ hiện diện trên sân trong suốt các trận đấu của Azzurra, như cái cách mà người Italia vẫn cứ được xuất hiện ở vòng tứ kết, cho dù rất nhiều người nghĩ rằng họ không xứng đáng. Việc Toni và cả ĐT Italia không bị cắt đi cơ hội cuối cùng chẳng mang lại điều gì tốt đẹp cho họ, mà ngược lại, khiến những hình ảnh đẹp cuối cùng về họ cũng vụt tắt trong lòng người hâm mộ.

Trước trận tứ kết, người ta đã tạm bỏ qua hết những thất vọng của Italia tại vòng bảng, để níu kéo lại cái hy vọng rằng đội quân áo Thiên thanh sẽ là một đội tuyển khác khi vòng knock-out bắt đầu, như họ vẫn thường thế trong quá khứ. Cùng thời điểm ấy, Luca Toni cũng được tin tưởng rằng anh sẽ sớm tìm lại được bóng dáng của một cầu thủ lớn (tất nhiên không phải “lớn” bởi cái chiều cao 1m94 của anh), cũng giống truyền thống mà các huyền thoại Paolo Rossi hay Roberto Baggio đã từng có trước đây. Nhưng rốt cục là gì? Azzurra không thể làm tươi mới hơn hình ảnh xám xịt của họ, và Toni cũng vẫn là Toni ấy, một kẻ vô hại trước khung thành đối phương. Không những thế, so với những ấn tượng ở trận gặp Pháp trước đó, thì cả Azzurra lẫn Toni đều đã bước lùi.

Biết ra sao ngày sau...

Sau EURO, Italia sẽ trở lại với Vòng loại World Cup, nơi họ vẫn cứ là đương kim vô địch không phải bàn cãi. Khi những trận đấu đầu tiên trên con đường bảo vệ danh hiệu bắt đầu vào tháng 9 tới, Azzurra chắc chắn sẽ là một Azzurra khác, của một HLV khác và có thể với những con người khác. Luca Toni cũng sẽ trở lại Bundesliga với nguyên vẹn hình ảnh của một Vua phá lưới. Có lẽ cũng là một Toni khác dưới “trướng” tân HLV Juergen Klinsmann. Ở tuổi 31, có lẽ anh vẫn cứ là một trụ cột của màu áo Thiên thanh thôi, khi mà những Borriello, Quagliarella còn phải rèn luyện nhiều, Gilardino chưa biết bao giờ trở lại, trong khi lớp trẻ như Pazzini hay Acquafresca chỉ là kế hoạch cho một tương lai xa.

Và Azzurra lại tương đồng với Toni một lần nữa. Và người ta đang tự hỏi rằng, đến khi nào thì sự kết hợp giữa “bộ đôi” này mới đem lại những gam màu tươi sáng cho chiếc khiên 3 màu có đính 4 ngôi sao trên ngực áo các tuyển thủ Italia?
 

537 Tiền đạo của Bayern Munich chưa ghi nổi bàn nào cho ĐT Italia suốt 537 phút, kể từ bàn thắng ở phút 46 trong trận giao hữu thắng Bồ Đào Nha 3-1 ngày 6/2/2008. Anh đã im tiếng 6 trận liên tiếp, trước Tây Ban Nha, Bỉ, Hà Lan, Romania, Pháp và lại Tây Ban Nha.

Bách Việt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm