Bóng đá kiểu Italia

23/06/2008 09:41 GMT+7 | EURO 2008

(TT&VH Online) - Những ai kỳ vọng trận đấu này sẽ cởi mở và có nhiều bàn thắng đều là người không hiểu rõ về đội tuyển Italia.

Bước vào trận đấu với rất nhiều bất lợi về nhân sự và thể lực so với đối thủ, lại phải đối đầu với đội bóng có hàng công nguy hiểm nhất giải, nên Azzurri không thể chơi với một ý đồ nào khác ngoài phòng ngự, phòng ngự triệt để. Không có Andrea Pirlo, lối chơi của người Italia còn tiêu cực hơn nữa. Đó là điều được phép khi họ là đội bị đánh giá thấp hơn.

Người ta hẳn đã kỳ vọng sự linh hoạt và sức trẻ của TBN sẽ phá được thế phòng thủ gồm nhiều cầu thủ vừa già cỗi (Zambrotta, Grosso, Panucci), vừa thiếu tin cậy (Ambrosini, Aquilani), nhưng trên thực tế, đội bóng áo đỏ đã bị mắc vào cái lõng mà đối thủ đã giăng sẵn ra đợi họ. Không chỉ chơi chậm, chắc để bảo vệ chặt chẽ khung thành của Buffon, Italia còn buộc TBN phải chơi theo lối chơi của họ.

Tất cả những ý đồ tấn công bằng tốc độ và kỹ thuật mà các cầu thủ trẻ của TBN dự định chơi đều hoặc bị dập tắt từ những đường chuyền đầu tiên, hoặc vướng phải một bức tường phòng ngự dày đặc. Tuy cũng có vài pha mà hàng thủ của Azzurri để sơ hở, nhưng ngay lập tức họ lại làm chủ được thế trận, khi các ngôi sao tấn công của TBN chưa đủ bản lĩnh để xử lý khôn ngoan hơn. Buộc người TBN phải đi đến loạt luân lưu rõ ràng là ý đồ của HLV Donadoni, nhất là khi ông hoàn toàn tin tưởng vào tài năng của Gigi Buffon. Tuy nhiên, ông và các học trò đã không gặp may. Buffon đã chơi không tồi khi cản được cú sút của Guiza, nhưng các đồng đội của anh đã không hoàn thành nhiệm vụ.

Dù Azzurri phải nói lời chia tay với EURO 2008, nhưng vẫn xin dành một lời khen cho chiến lược gia 45 tuổi Roberto Donadoni. Đem theo một đội hình thiên về tấn công đến EURO, lại mất đi hầu hết những chuyên gia phòng thủ đích thực cho trận tứ kết, mà Italia của ông hôm nay hoàn toàn xứng danh với cái thương hiệu "Phòng ngự kiểu Ý" trứ danh. Đó chính là tố chất đã khiến tầm vóc của Italia chưa bao giờ bị nghi ngờ, ngay cả khi họ rơi vào tình thế khó khăn nhất và bị đánh giá thấp nhất. Và đó là "Kiểu Italia" không bao giờ chết.

B.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm