(TT&VH ) -“Kinh khủng” là cảm giác mà thầy trò HLV Marcello Lippi cảm nhận được khi họ đặt chân đến khu lâu đài cổ Reggia di Venaria ở gần thành phố Turin, để từ đó hành quân lên vùng núi Sestriere, nơi họ sẽ có 10 ngày hạ trại.
Đoàn quân Azzurri đến Reggia di Venaria lúc gần giữa trưa ngày Chủ nhật 23/5. Sau một chặng bay Roma-Turin từ sáng sớm và một cuốc xe bus từ Turin đến đây, cả thầy lẫn trò đều để lộ rõ vẻ mệt mỏi trong cái nắng gay gắt ở miền Bắc Italia. Mệt vì chuyến đi có lẽ chỉ là một phần, họ mệt mỏi vì vừa trải qua một mùa giải nhiều lao lực, nhất là các tuyển thủ thuộc biên chế Juventus – đội bóng khiến những người liên quan đến nó căng thẳng suốt cả mùa giải. Hàng trăm tifosi đã kiên nhẫn đứng 2 giờ đồng hồ trong cái nóng gần 30 độ C để đợi đoàn quân Azzurri, nhưng tịnh không thấy có băng rôn hay cờ quạt gì cả. Rõ ràng sự kiện đội đương kim vô địch thế giới ghé qua Venaria chỉ làm xáo trộn chút xíu sự yên bình ở nơi này.
Nhưng không hẳn, ngay khi thầy trò ông Lippi đến nơi, họ đã nhận được sự đón chào không hề dễ chịu. Một điệp khúc duy nhất “Vergogna! Vergogna!” (Xấu hổ, xấu hổ) được hô lên trong đám đông. Chỉ có một số ít thiếu niên đứng hàng đầu có ý tưởng chụp ảnh và xin chữ ký, trong khi những người khác gào lên: “Mong rằng các người cũng về nhà chóng vánh như cách các người biến khỏi đây”.

Một số gia đình, đem cả những đứa trẻ đến, thì tỏ ra thất vọng: “Chúng tôi đã bỏ tiền mua vé, đã chờ hàng giờ đồng hồ nhưng thậm chí không được nhìn thấy cầu thủ nào cả”. Họ đã được thấy, sau đó, nhưng cũng chỉ là trong chốc lát. Một số cầu thủ như Cannavaro, Pirlo, Criscito và De Rossi cố gắng tỏ ra thân thiện, nhưng họ cũng nhanh chóng bị dồn lên ban công tòa thị chính, nơi HLV Lippi dẫn đầu đội bóng có đôi ba lời với công chúng. Rồi tất cả nhanh chóng lên xe bus khởi hành đến Sestriere. Điều đáng nói là toàn đội đi bằng xe bus của Juventus, sự việc càng khiến giới tifosi thêm bất bình (gợi đến khái niệm ItaJuve).
Đó quả thực là một màn đón tiếp ác mộng, nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục và thầy trò ông Lippi dĩ nhiên không được để tâm quá nhiều đến thực tế họ không được ủng hộ hoàn toàn ấy. Cả đội đã đến Sestriere và trải qua những buổi tập đầu tiên với chấn thương của trung vệ Chiellini. Tuy chấn thương không thực sự nghiêm trọng theo chẩn đoán ban đầu, nhưng ngôi sao của Juventus sẽ phải tập riêng trong ít ngày để ngăn ngừa khả năng xấu nhất xảy ra. Chiellini đang là cầu thủ đáng tin cậy nhất của hàng thủ Azzurri ở kỳ World Cup lần này, khi đội trưởng Cannavaro đã sa sút nhiều, còn Bonucci hay Bocchetti đều quá trẻ và không có kinh nghiệm.
Trong 6 ngày tới, Lippi sẽ phải loại thêm 5 người để quyết định danh sách chính thức gồm 23 tuyển thủ, và có vẻ như ông không gặp nhiều khó khăn như người ta tưởng: “Tôi đã có những ý tưởng trong đầu. Tất cả các cầu thủ sẽ được quan sát, nhưng có những cầu thủ được tôi chú ý hơn những người khác, và họ biết rõ điều đó”. Hiện, theo giới chuyên môn, Lippi đã xác định được sẵn 20 cái tên, chỉ còn cân nhắc thêm chút ít để lựa chọn 3 trong số 8 người chưa chắc suất.