EURO 2008

ĐT Italia: Chia tay Donadoni?

24/06/2008 10:20 GMT+7 Google News

(TT&VH Online) - Sau hai năm “chia ngọt sẻ bùi”, mối lương duyên Azzurra – Donadoni sắp đi đến hồi kết. Bất chấp việc Liên đoàn bóng đá Italia (FIGC) chưa đưa ra bất cứ tuyên bố cụ thể nào về chiếc ghế của Donadoni, cũng như chính vị HLV này cũng phủ nhận khả năng ông tự rút lui, thì người ta tin chắc rằng triều đại của Donadoni tại ĐT Italia chỉ còn được tính bằng ngày.

Sau thất bại rạng sáng qua trước TBN, Italia đã phải rời EURO 2008 sớm hơn kế hoạch mà họ đã định ra từ trước giải, và báo chí nước này đồng loạt lên tiếng kêu gọi HLV Donadoni phải từ chức. Thay vì bình luận về thất bại của đội nhà, tờ La Gazzetta dello Sport đã dành tới 3 trang báo chỉ để nói rằng Donadoni không xứng đáng với sự kỳ vọng của người Italia và cũng không còn xứng đáng ngồi trên chiếc ghế HLV đội tuyển quốc gia thêm bất cứ ngày nào nữa. Tác giả Alberto Cerrutti đã viết ngay ở tiêu đề bài viết về trận đấu tứ kết rằng “Sai lầm của De Rossi và Di Natale khép lại kỷ nguyên Donadoni”. Ở một trang khác, Luigi Garlando cho rằng “Donadoni nên từ chức ngay khi cú sút của Fabregas làm tung lưới Buffon”.

Trên tờ La Stampa, người ta còn đề nghị đưa Aldo Costa, người đang làm rạng danh thể thao Italia bằng việc lãnh đạo đội đua Ferrari thống trị trường đua xe F1 thế giới, lên thay Donadoni. Thất bại của ĐT bóng đá Italia diễn ra vào đúng thời điểm Ferrari vừa giành chiến thắng tuyệt đối tại đường đua Magny-Cours (hôm Chủ nhật 21/6). Phản ứng đó không khác nào một sự xúc phạm đối với khả năng chuyên môn của Donadoni. Nhưng nó phản ánh đúng sự chán nản của người Italia với những gì mà Donadoni và các học trò của ông đã thể hiện, cũng giống như việc họ gọi ông là “Dunadùn” theo thổ ngữ Milano, vì chỉ coi ông là một người của Milan.

Tuy nhiên, Donadoni đã tuyên bố với báo chí rằng ông sẽ không chấp nhận từ chức: “Từ chức ư? Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải làm việc này. Tôi không thấy lí do gì để phải chịu trách nhiệm với thất bại. Italia chỉ thua trên chấm phạt đền. Các vị sẽ nói rằng chúng tôi chơi tốt nếu thắng penalty, trong khi lại chê bai hết lời nếu chúng tôi thua. Thật không công bằng”. Donadoni cũng lên tiếng biện hộ cho phong độ tệ hại của các cầu thủ, đặc biệt là Luca Toni: “Sau một mùa giải khắc nghiệt, thật khó đòi hỏi các cầu thủ phải chơi tỏa sáng như khả năng tốt nhất của họ”.

Trong khi đó, FIGC chưa đưa ra bất kỳ ý kiến nào về tương lai của Donadoni. Ông Giancarlo Abete, chủ tịch FIGC, cho biết: “Trong thời điểm khó khăn này, rất khó để đưa ra quyết định quan trọng nào. Chúng tôi sẽ bàn về việc này trong vài ngày tới, khi sự bình tĩnh đã trở lại. Tôi chưa thấy Donadoni xuất hiện và nói ông ấy đã sẵn sàng nói chuyện”. Trong hợp đồng mà Donadoni vừa ký gia hạn có điều khoản cho phép phía FIGC “tự xử” nếu Italia thất bại tại EURO 2008.

Tuy nhiên, Donadoni hiện đang nhận được sự ủng hộ của hầu hết các cầu thủ, trong đó có đội trưởng Fabio Cannavaro: “Chúng ta chỉ thua bởi may rủi. Donadoni đã làm tốt công việc của mình và chúng tôi sẽ bảo vệ ông ấy. Ông ấy đã phải đối phó với quá nhiều khó khăn, trong khi bóng đá lại có loạt penalty có thể thay đổi tất cả. Nếu anh thắng, anh là thiên tài, còn nếu thua, anh là kẻ vô dụng. Tất cả chỉ khác nhau ở hướng đi của quả bóng”. Tiền đạo Toni và tiền vệ De Rossi, những người đã góp “công” lớn vào thất bại của Azzurra, cũng tuyên bố họ sẽ đứng bên cạnh Donadoni trong bất cứ trường hợp nào.

B.V

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm