Người thứ 2 rời ĐT Đức vì chấn thương: Lời nguyền ở “Vị trí số 6”?

27/05/2010 10:32 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Sau Michael Ballack, đến lượt tiền vệ Christian Traesch phải chia tay World Cup vì chấn thương.

Cầu thủ của Stuttgart đã dính phải một vết đau khá nghiêm trọng ở mắt cá trong trận giao hữu giữa ĐT Đức với CLB địa phương FC Tyrol (Đức thắng 4-0), và HLV Joachim Loew một lần nữa phải đau đầu với vấn đề nhân sự ở khu vực trung tuyến của “Mannschaft”.


Christian Traesch phải chia tay
World Cup
  vì chấn thương - Ảnh Getty
 Điều đáng tiếc là cơ hội dự World Cup của Traesch gần như đã được đảm bảo, theo lời của Hansi Flick, trợ lý của ông Loew ở tuyển Đức: “Cậu ấy đã gây ấn tượng rất mạnh trong các buổi tập ở Sicily (nơi ĐT Đức đang tập huấn - TT&VH), và rõ ràng hoàn toàn xứng đáng có tên trong danh sách dự Cúp Thế giới”. Chấn thương này có lẽ khiến Traesch mất 2 tuần thậm chí hoàn toàn không thể đi lại, và thêm chừng 4 tuần nữa để hồi phục tương đối, chứ đừng nói đến việc kịp bình phục để dự World Cup.


Rất có thế chấn thương mới nhất này sẽ buộc ông Loew phải gọi bổ sung tuyển thủ, bởi việc Traesch chia tay với giấc mộng World Cup đồng nghĩa với việc ĐT Đức sẽ không còn một tiền vệ có khuynh hướng chơi phòng thủ ở tuyến giữa. Họ đã mất Simon Rolfes vì chấn thương đầu gối, mới đây là tin sốc của Ballack, giờ lại đến lượt Traesch. Tất cả đều chơi ở “vị trí số 6”, vai trò mang tính chất tạo sự cân bằng ở tuyến giữa.

Không thể đòi hỏi một tuyến giữa có tính cân bằng với những cầu thủ tấn công vốn gần như không có khả năng phòng thủ như Oezil, Marin, những người vốn có xu hướng đá cao để hỗ trợ cho các tiền đạo. Với chấn thương của Traesch, coi như ĐT Đức không còn bất kỳ phương án dự phòng nào cho cặp Khedira - Schweinsteiger, và về mặt phòng ngự trung tuyến, “Mannschaft” cũng chẳng còn một tiền vệ thủ đích thực, khi Torsten Frings chắc chắn không quay trở lại vì tự trọng, Thomas Hitzlsperger bị loại vì phong độ tệ hại, đặt trong bối cảnh nước Đức cũng không còn sở hữu những tiền vệ thủ xuất sắc như Lothar Matthaus, hay Steffan Effenberg trong quá khứ.

Đó là một bài toán rất nan giải đối với HLV Loew: Chất cơ bắp ở tuyến giữa của ĐT Đức vốn đã không mấy ấn tượng, nay lại càng trở nên mong manh hơn, một điểm yếu thực sự trước những đối thủ cùng bảng D ở World Cup 2010: Ghana, Serbia hay Australia đều là những đối thủ đầy sức mạnh ở trung tuyến, và trình độ kỹ thuật của các tiền vệ Đức cũng không đủ để giúp họ hạn chế điểm yếu về thể lực trước các đối thủ kể trên.

Nếu không gọi một tiền vệ có khuynh hướng phòng thủ, ông Loew có thể phải viện đến các giải pháp thay thế từ hàng phòng ngự. Hiện tại, Sedar Tasci của Stuttgart và Heiko Westermann (Schalke) là 2 cái tên khả dĩ có thể chơi tiền vệ phòng ngự, đặc biệt là đội trưởng của Schalke, người đã chứng tỏ được hiệu quả của mình ở vị trí ấy trong màu áo CLB mùa giải vừa qua. Thế nhưng, dĩ nhiên đó vẫn chỉ là một giải pháp mang tính chắp vá, và chắc chắn không thể khiến ông Loew yên tâm.

Và bây giờ, nếu cần những giải pháp tốt nhất, ông Loew có thể phải phá vỡ những “định kiến” của mình, bằng không, ông, cũng như các CĐV Đức ắt vẫn sẽ không xua đi nổi cảm giác bất an trước một “lời nguyền” đang ám ảnh “vị trí số 6” nơi tuyến giữa của họ.

 Ban Cầm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm