ĐT Đức: Người khổng lồ trên đôi chân đất sét

02/03/2012 11:33 GMT+7 Google News

(TT&VH) -  Bị Pháp đánh bại ngay trên sân nhà, chuỗi trận bất bại của tuyển Đức đã phải dừng ở con số 10 tròn trĩnh. “Die Mannschaft” xứng đáng nhận thất bại này bởi hàng công chỉ ghi được một bàn còn hàng thủ đã chơi quá dở.

Trong trận giao hữu vừa qua, hàng công của tuyển Đức đã thi đấu khá thất vọng, chỉ ghi được một bàn thắng ở phút 90+2. Tuy nhiên, có thể thông cảm cho sự tịt ngòi của “Xe tăng” bởi trong trận này, HLV Joachim Loew đã tiến hành hàng loạt thử nghiệm. Trên hàng công, bộ tứ Mesut Oezil, Andre Schuerrle, Marco Reus và Miroslav Klose lần đầu kết hợp với nhau. Cần lưu ý chỉ có Oezil thường xuyên được đá chính còn ba người sau chủ yếu đá dự bị. Sang hiệp 2, ông Loew lại xáo tung hàng công lần nữa khi cho Thomas Mueller, Mario Gomez rồi Cacau xung trận.


Đức thua ngay trên sân nhà trước Pháp - Ảnh Getty

Vấn đề lớn nhất của “Die Mannschaft” để lộ ra qua cuộc thư hùng với Pháp chính là hàng thủ lỏng lẻo. Trong trận đấu vừa qua, hàng phòng ngự Đức đã để đối thủ chọc thủng lưới 2 lần, thường xuyên để thủ môn Tim Wiese phải đối mặt với hàng công của Pháp. Sai lầm xảy ra ở cả cá nhân (đặc biệt là Dennis Aogo) lẫn hệ thống phòng ngự. Cần lưu ý rằng ở trận này, HLV Loew không hề thử nghiệm quá đà. Có ba cầu thủ thường xuyên đá chính (Mats Hummles, Holger Badstuber và Jerome Boateng), hai vị trí còn lại gồm Wiese (thay Manuel Neuer) và hậu vệ trái Aogo (thay Philipp Lahm) cũng không ít kinh nghiệm, từng thi đấu tại World Cup 2010.

Thực ra, đây không phải lần đầu hàng thủ bị điểm mặt là tử huyệt của tuyển Đức. Kể từ khi HLV Juergen Klinsmann tiến hành cuộc cách mạng tấn công, “Xe tăng” cũng đánh mất luôn sự vững chắc nổi tiếng trước đây. Năm ngoái, thời điểm được đánh giá đã tiến bộ vượt bậc so với trước, “Die Mannschaft” cũng chỉ giữ sạch lưới được trong 2/13 trận, phải nhận tới 17 bàn thua. Hàng thủ Đức từng bị đội nhược tiểu như Azerbaijan hạ nhục, bị Ba Lan hay Áo ghi tới 2 bàn, thậm chí để Ukraina xuyên thủng tới 3 lần.

Giải pháp nào cho hàng thủ?

2 Trong 14 trận gần đây, tuyển Đức chỉ giữ sạch lưới được 2 trận, đã phải nhận 19 bàn thua.

6 Trong 6 lần đối đầu gần đây, kéo dài qua 24 năm, Đức chưa thể đánh bại được Pháp. Trong 6 trận này, Đức thua tới 5, chỉ hòa được một lần hồi năm 2005.

6 Thủ môn Tim Wiese đã 6 lần khoác áo tuyển Đức và trong cả 6 trận này, “Die Mannschaft” đều không thể giành chiến thắng.

Trong thời gian tới, khi Lahm trở lại, lỗ hổng bên cánh trái có thể được lấp tương đối kín. Tuy nhiên, sự chuệch choạc ở trung tâm hàng thủ sẽ không dễ được chỉnh đốn. Hummels và Badstuber, hai trung vệ thường xuyên được đá chính, đã quen nhau tại đội trẻ Bayern, từng hợp tác cả năm qua nhưng vẫn chưa tìm được tiếng nói chung. Boateng hay Benedikt Hoewedes với trình độ tương tự, có phần thấp hơn, cũng khó tạo nên sự khác biệt. Ngay cả khi Per Mertesacker trở lại, vấn đề chưa chắc sẽ được giải quyết bởi ngoài chiều cao và kinh nghiệm, trung vệ này không khá hơn các đàn em.

Như vậy, về mặt nhân sự, ông Loew sẽ phải xoay xở dựa trên những quân bài đang có. Để có thể cải thiện chất lượng hàng thủ, chiến lược gia này chỉ còn cách chỉ đạo tuyến trên, đặc biệt là hai tiền vệ trung tâm, hỗ trợ tích cực hơn nữa. Trong trận đấu vừa qua, bộ đôi Sami Khedira và Toni Kroos đã thi đấu khá thất vọng. Khedira đã không thể kiểm soát được Samir Nasri còn Kroos xuất sắc trong tấn công hơn phòng thủ. Khi không nhận được hỗ trợ từ tuyến trên, những hậu vệ Đức, vốn chưa thật sự xuất sắc, sụp đổ trước hàng công tinh quái và nhanh nhẹn của Pháp cũng là dễ hiểu.

Hiện nay, HLV Loew đang có trong tay một dàn siêu sao tấn công đủ sức công phá mọi hàng thủ. Tuy nhiên, để những nòng pháo này có thể khai hỏa, mang về chiến thắng, ông Loew cần có một hậu phương vững chắc. Nếu không, “Die Mannschaft” chỉ là gã khổng lồ đứng trên đôi chân đất sét, có thể gục ngã bất cứ lúc nào.

Trần Khánh An


Bayern và Schalke dính “virus FIFA”

HLV Loew đã hạn chế sử dụng cầu thủ của Bayern nhưng rốt cuộc, Thomas Mueller, Jerome Boateng và đặc biệt là Holger Badstuber đã phải trở về trong tình trạng không lành lặn. Franck Ribery cũng dính chấn thương không nhẹ, phải rời sân ngay sau hiệp 1. Trong khi đó, Schalke cũng lo sốt vó khi chứng kiến cảnh tiền đạo Klass Jan Huntelaar có pha va chạm tóe máu theo đúng nghĩa đen với trung vệ Chris Smalling. Nếu Badstuber, Ribery hay Huntelaar không thể ra sân, đây sẽ là thảm họa với Bayern và Schalke bởi những cầu thủ nói trên đều là trụ cột gần như không thể thay thế.






Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm