Đức - Kazakhstan 4-0: Không đề cho Miro

28/03/2011 11:42 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH)- Hai cú đệm bóng cận thành trong tư thế không người kèm, Miroslav Klose đã kỷ niệm tròn 10 năm khoác áo đội tuyển Đức bằng một cú đúp đơn giản như thế, đơn giản đến mức ai đó có thể khinh thường những bàn thắng của anh, hay phủ nhận đẳng cấp thế giới mà anh đã đạt được.

Kaiserslautern như là nhà

Miro không phải là mẫu tiền đạo ưa thích, hay chính xác hơn là không có khả năng thực hiện, những bàn thắng để đời. Hiếm khi anh lập công từ những pha xử lý mang nặng tính trình diễn. Klose biết mình không mạnh ở điểm đó và chẳng bao giờ anh cố đấm ăn xôi. Anh không có khả năng tự tạo ra cho mình cơ hội ghi bàn như Lionel Messi hay Cristiano Ronaldo, anh cũng không thuộc dạng khỏe tỳ đè và xoay trở trong phạm vi hẹp như Didier Drogba hay Zlatan Ibrahimovic. Nhưng khả năng “đánh hơi” bàn thắng của Klose thì rõ ràng là hết sức đặc biệt. Anh luôn có sự nhạy cảm vị trí đặc biệt, luôn biết cách xuất hiện đúng nơi và đúng lúc để biến một pha kiến tạo của đồng đội, hay một tích tắc lơi lỏng của đối phương, thành bàn thắng. Đó chẳng phải là điều mà những Wayne Rooney hay Fernando Torres đang khao khát có được đó sao?

Miroslav Klose- Ảnh Getty

Trong bộ sưu tập bàn thắng đồ sộ của mình, 167 bàn cho các câu lạc bộ và 61 bàn cho đội tuyển quốc gia, rất khó để Klose chọn ra một pha lập công được gọi là “kiệt tác”. Anh gần như chẳng có tác phẩm nào kiệt xuất trên sân cỏ, nhưng bù lại, mỗi pha lập công của anh đều là một bước ngoặt của trận đấu. Bàn thắng được Miro ghi một cách rất đơn giản, nhưng lại chứa đựng những giá trị hết sức lớn lao. Thành công của Bremen rồi Bayern và đặc biệt là đội tuyển Đức trong vòng 10 năm qua in đậm dấu ấn của những bàn thắng được ghi từ cái đầu và đôi chân của Klose. Dường như anh đã tạo nên một giá trị chuẩn mực mới trên sân cỏ: Những bàn thắng đơn giản mà đắt giá. Rồi đây, người ta sẽ dần quên đi những bàn thắng tuyệt đẹp, chỉ có con số thống kê trên bảng vàng là trường tồn.

Không phải ngẫu nhiên mà đội tuyển Đức lại chọn Fritz Walter làm sân nhà cho trận đấu với Kazakhstan ở vòng loại EURO 2012. Chính từ sân bóng này, tiền đạo trẻ của Kaiserslautern đã tỏa sáng để rồi khoác lên mình màu áo của đội tuyển Đức. Vào đúng dịp kỷ niệm 10 năm Klose đá cho “Die Mannschaft”, còn món quà nào ý nghĩa hơn để dành tặng cho anh bằng một trận đấu ở Kaiserslautern, nơi đã trở thành bệ phóng đưa anh lên đẳng cấp của một ngôi sao thế giới? Đáp lại sự tri ân này, Klose lập một cú đúp vào lưới Kazakhstan, góp vào thắng lợi 4-0 của đội tuyển Đức. “Kaiserslautern như là nhà, là gia đình của tôi vậy. Tôi luôn hạnh phúc mỗi khi trở về đây”, Klose tâm sự. Chính những người Kaiserslautern cũng mong anh trở lại với sân Fritz Walter khi không còn được Bayern trọng dụng nữa.

World Cup ở tuổi 37?

Tương lai của Klose vẫn là một dấu hỏi lớn khi anh chuẩn bị bước sang tuổi 34 vào ngày 9/6 tới. Jupp Heynckes sẽ chính thức tiếp quản băng ghế huấn luyện của Bayern từ đồng nghiệp Louis van Gaal khi mùa giải này khép lại và số phận của Klose phụ thuộc vào quyết định của nhà cầm quân này. Ở Leverkusen, Heynckes có xu hướng sử dụng các cầu thủ trẻ và đó cũng có thể là sự lựa chọn của ông tại Bayern. Vậy còn chỗ đứng nào dành cho Klose ở đội bóng số một nước Đức? Với anh, điều đó dường như không quá quan trọng. Bayern còn cần anh, anh sẽ tiếp tục gắn bó với Allianz Arena. Còn nếu không, anh sẽ ra đi, có thể về lại với Kaiserslautern, có thể tìm đến một bến đỗ bên ngoài nước Đức. Mùa Đông vừa rồi, Real Madrid còn đặt vấn đề đưa Klose về Santiago Bernabeu, chứng tỏ chắc anh cũng chưa phải thuộc nhóm hàng “quá đát”.

Klose nói rằng anh đã quá già để trình diễn những cú salto. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh đã chán chê với các bàn thắng. Sau 10 năm, với 61 bàn qua 107 trận đá cho đội tuyển Đức, Klose vẫn còn nguyên khát khao như những ngày đầu được chơi cho “Die Mannschaft”. Mục tiêu của anh vào lúc này là chinh phục kỷ lục 68 bàn ghi cho đội tuyển Đức của huyền thoại Gerd Mueller, và quan trọng hơn, ghi bàn để giúp “Die Mannschaft” đăng quang tại EURO 2012 trên quê hương Ba Lan. Đó có thể là giải đấu lớn cuối cùng trong sự nghiệp của Klose, dù mới đây tiền đạo này có nói rằng anh muốn thi đấu ở World Cup 2014. Có tham lam quá không Miro, khi mà vào thời điểm World Cup 2014 khởi tranh ở Brazil, anh đã bước sang tuổi 37!?

Đông Hà

Chưa có chỗ cho cầu thủ trẻ

Mặc dù huấn luyện viên Joachim Loew triệu tập một loạt cầu thủ trẻ nhưng trong danh sách đăng ký thi đấu với Kazakhstan, ông chỉ điền tên tiền vệ trung tâm Sven Bender và tiền vệ tấn công Mario Goetze. Chỉ có mỗi mình Goetze là được vào sân, thay cho Thomas Mueller ở phút 78. Có lẽ, với một đội hình đã chơi khá ổn định từ World Cup 2010 và mục tiêu giành 3 điểm trước Kazakhstan được đặt lên hàng đầu, ông Loew không muốn có quá nhiều sự xáo trộn. Ở trận giao hữu với Australia vào rạng sáng thứ Tư tới, khả năng một loạt nhân tố mới, như trung vệ Mats Hummels, hậu vệ cánh trái Marcel Schmelzer, tiền vệ trung tâm Sven Bender hay bộ đôi tiền vệ tấn công Mario Goetze - André Schuerrle được vào sân là rất cao. Có thể Miroslav Klose cũng phải nhường lại vị trí trung phong cắp cho đồng đội Mario Gomez ở câu lạc bộ Bayern Munich.

Con số

3 Đức cùng với Tây Ban Nha và Hà Lan là những đội tuyển còn giữ được thành tích toàn thắng. Cả 3 đội tuyển đều thu về trọn vẹn 15 điểm sau 5 lượt trận.

8 Miroslav Klose của Đức cùng với Klaas-Jan Huntelaar của Hà Lan đang cùng nhau dẫn đầu danh sách ghi bàn ở vòng loại EURO 2012 với 8 lần lập công.

11 Đức đã 11 lần liên tiếp tham dự EURO, bắt đầu từ năm 1972 đến nay, trong đó có 3 lần “Die Mannschaft” giành chức vô địch, vào các năm 1972, 1980 và 1996.

17 Đức đang là đội tuyển có hàng tấn công mạnh nhất tại vòng loại EURO 2010 với 17 bàn sau 5 trận, nhiều hơn Hà Lan 1 bàn Tây Ban Nha 5 bàn.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm