Asian Games 16 : “Vua” đã băng hà

20/11/2010 10:46 GMT+7 | ASIAD 2010

(TT&VH) - Sáng qua tại NTĐ Hải Châu, Quảng Châu, cầu mây nữ Việt Nam đã để thua đau trước Thái Lan với tỉ số 0-2 ở nội dung đồng đội tứ kết và đành nói lời chia tay với ngôi vương Asian Games 15 từng đạt được. Nên nhớ, 4 năm trước cầu mây đã đoạt 2 trong số 3 HCV cho đoàn TTVN.

Bởi thế nên hôm qua có gì đó ngậm ngùi khi vẫn còn đó những chủ lực như Lưu Thị Thanh, Nguyễn Hải Thảo, Thu Ba, Bích Thùy, Bạch Vân, Thúy An và Lê Thị Hạnh,  những cô gái 4 năm trước từng xô ngã Thái Lan để giành tấm HCV đầu tiên cho TTVN tại Asian Games 15.Nhớ lại chiến thắng 4 năm trước đã khiến người Thái choáng váng. Họ không tin được bởi VN mới du nhập cầu mây cách đó khoảng 10 năm, cầu mây Thái Lan đã phát triển từ... thế kỷ 15. Điều đó chẳng khác gì việc chú bé tí hon David và người khổng lồ Goliath.

Cầu mây VN (áo trắng) đã thành cựu VĐ Asian Games. Ảnh: Quốc Khánh

Thế nhưng sau cú vấp đó, Thái Lan đã nhanh chóng lấy lại vị thế “vua” của mình khi hai kỳ SEA Games liên tiếp đã hạ gục Việt Nam để giành ngôi bá chủ. Đội hình họ trẻ hóa mạnh mẽ, trong khi chúng ta hầu hết vẫn phải trông chờ vào những gương mặt cũ.

Đã vậy, hôm qua, các cô gái chúng ta cũng không vượt qua được chính mình. Một trận thua vừa do sai lầm chiến thuật, vừa bị trạng thái. Điều đó đã bộc lộ từ trận thua trước đội chiếu dưới là Indonesia ở tứ kết cách đây một ngày nên đành xếp vi trí thứ 2 bảng C,  buộc phải đối đầu ngay với Thái Lan (nhất bảng D) ở tứ kết. HLV Hà Tùng Lập quyết định tung ra đội hình mạnh nhất ở Regu 1 gồm Lưu Thị Thanh, Nguyễn Bích Thùy, Nguyễn Hải Thảo. Mục đích, là giành chiến thắng ngay từ ván đầu trước đội hình 2 của đối thủ. Nếu làm được thế, tâm lý sẽ được cởi bỏ. Trận thứ hai sẽ tung đội hình 3 gặp đội 2 Thái Lan, giả sử thua thì cửa đi tiếp rất sáng khi trận cuối cùng đội hình 2 của mình sẽ tiếp đội 3 của Thái Lan.

Sau 10 phút đầu hiệp 1, các tuyển thủ VN khởi đầu rất ấn tượng khi liên tiếp ghi điểm, tỷ số là 11-9 nghiêng về phía VN. Có điều, đến thời điểm đó áp lực tâm lý lại hiện về. Thái Lan phòng thủ chắc, tấn công chuẩn xác và bắt đầu bứt phá khiến tỷ số có lúc đã dừng ở tỷ số 19-19. Tuy nhiên ở hai quả phát cầu cuối cùng, VN đã thực hiện hỏng nên biếu không cho Thái Lan 2 điểm quý giá giúp họ giành chiến thắng ở hiệp 1 với tỷ số 21-19

Bước vào hiệp 2, cả hai đối thủ tỏ ra khá căng thẳng. Chỉ 5 phút  Thái Lan đã vươn lên khoảng cách 11/5. Lấy lại sự tự tin, VN phối hợp chặt hơn, tấn công chuẩn xác nên ở 3 phút cuối hiệp, tỳ số là 20-18 và bằng cú vít cầu chính xác, đội trưởng Lưu Thị Thanh đã ấn định tỷ số 21-19 cho VN, gỡ hòa 1-1. Những tưởng sau khi “chết hụt” sẽ giúp các cô gái chúng ta phát huy được năng lực và bản lĩnh ở hiệp phụ để phân định thắng thua.Vậy mà đã dẫn đến 14-13 và tưởng như chỉ còn 1 điểm nữa sẽ giành chiến thắng, song VN đã lại thua ngược (hiệp phụ chỉ tính đến điểm 15).

Thất bại trận đầu ngoài mong muốn đã phá sản chiến thuật. Sang Regu 2, Hạnh Ngân, Lê Thị Hạnh, Nguyễn Bạch Vân nhanh chóng bị hạ gục ở hiệp 1 với tỷ số 10 -21 chỉ trong 15 phút. Dù thắng hiệp 2 với tỷ số 21-18 nhưng bước vào hiệp phụ họ lại để thua thua với tỷ số 13-15.

Chung cuộc, Thái Lan thắng VN 2-0 và vào chung kết nội dung đồng đội nữ. VN ngậm ngùi đoạt HCĐ, trở thành nhà cựu vô địch Asian Games. HLV Hà Tùng Lập cho biết: "Hôm nay, VN đã bị chịu sức ép quá lớn nên không đạt yêu cầu về chuyên môn. Nhưng dù sao, VN cũng đã làm hết sức của mình. Ngày 22/11, VN sẽ thi đấu nội dung đội tuyển và hy vọng đoạt vàng còn rất lớn". Dù nói vậy nhưng thần sắc của vị đầu lĩnh cầu mây VN vẫn không giấu được lo lắng.

HỮU QUÝ (Từ Quảng Châu)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm